(Ảnh: BACKGRID)
Bảy năm sau vụ bê bối tấn công tình dục làm chao đảo sự nghiệp, Kevin Spacey tiết lộ mình vô gia cư. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph vừa được công bố: "Tôi sống trong khách sạn, sống trong Airbnb... Tôi thực sự không có nhà".
Trong cuộc phỏng vấn này, Kevin thẳng thắn cho biết tình hình tài chính của ông "không mấy khả quan" sau vụ bê bối nhưng ông cũng "chưa bao giờ" rơi vào cảnh phá sản.
Trong suốt những năm qua, Kevin Spacey luôn kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái mà ông bị cáo buộc và cái kết cuối cùng là ông được tuyên trắng án. Ông từng nói với cựu nhà báo Anh Dan Wootton vào tháng 5/2024: "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi và hành động trong quá khứ của mình nhưng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay xin lỗi bất kỳ ai đã bịa đặt hoặc phóng đại những câu chuyện về tôi".
Nhìn lại mọi thứ sau tất cả, ngôi sao từng được Hollywood trọng vọng nói "chi phí trong 7 năm qua là vô cùng lớn".
"Tôi kiếm được rất ít và tiêu hết tất cả" - Kevin nói.
Về việc "hủy hợp đồng" ở Hollywood, Spacey cho biết với một thái độ bình thản: "Bạn sẽ vượt qua được thôi. Kỳ lạ thay, tôi cảm thấy mình như quay lại điểm xuất phát, tôi chỉ đi đến nơi công việc đã bắt đầu. Tôi hy vọng đến một lúc nào đó, nếu mọi thứ tiếp tục cải thiện, tôi sẽ có thể quyết định nơi mình muốn ổn định cuộc sống".
Vào tháng 5, Kevin Spacey đã nhận giải thưởng thành tựu trọn đời tại một sự kiện ở Cannes, Pháp, và tại đây, ông gọi những năm qua là "thử thách".

Bình luận (0)