Nữ quân nhân Học viện Hải quân tâm sự cùng chiến sĩ đảo Song Tử Tây.
Phút trải lòng dưới bóng mát đảo xa
Trong hải trình huấn luyện đi biển đường dài trên Tàu 936, đoàn công tác của Học viện Hải quân đã có cơ hội đến thăm, học tập và nghiên cứu tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Ngay khi tàu cập cảng đảo Song Tử Tây, bầu không khí xúc động đã bao trùm cả đoàn công tác khi được gặp gỡ những người lính biển kiên trung và nhân dân trên đảo.
Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi, các thành viên trong đoàn đã ngồi lại trò chuyện cùng các chiến sĩ dưới không gian rợp bóng mát cây xanh. Những câu hỏi ân cần, gần gũi như "Các đồng chí có khỏe không?", "Nhớ nhà nhiều không?", "Sau khi xuất ngũ định hướng tương lai thế nào?"... đã xóa tan khoảng cách, giúp những người lính trẻ cởi mở, chia sẻ một cách mộc mạc, tự nhiên.

Cái ôm đong đầy tình cảm của đất liền với chiến sĩ Trường Sa.
Thiếu tá QNCN Trần Thị Lan, Nhân viên Quân y (Học viện Hải quân) nghẹn ngào chia sẻ: "Tuy thời gian rất ngắn nhưng chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự vất vả của anh em. Khi được tâm sự, các bạn ấy đã mạnh dạn nói lên những ước mơ, hoàn cảnh gia đình và dự định mai sau".

Cán bộ, học viên, Học viện Hải quân trò chuyện cùng chiến sĩ Đảo Song Tử Tây.
Trong số những gương mặt trẻ ấy, có chiến sĩ quê ở Ninh Hòa tâm sự nhà neo người nên sau khi xuất ngũ sẽ học nghề để đỡ đần bố mẹ; có bạn quê Nghệ An quyết tâm trở thành công dân gương mẫu tại địa phương. Đặc biệt, Trung sĩ Phạm Quang Long, Chiến sĩ đảo Song Tử Tây, không ngần ngại bày tỏ: "Con sẽ quyết tâm ôn luyện để thi vào trường Sĩ quan Chính trị. Sau này học xong, con mong muốn về lại Quân chủng Hải quân để tiếp tục cống hiến trên các đảo".
Nụ cười Trường Sa và những ước mơ tiếp nối
Rời Song Tử Tây, điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là đảo Sơn Ca. Từ phía xa, bóng dáng cán bộ, chiến sĩ đã túc trực chờ đón đoàn. Khi xuồng máy vừa cập bến âu tàu, nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió của các chiến sĩ khiến mọi người có cảm giác như được trở về nhà, gặp lại những người thân yêu.

Trung sĩ Đỗ Minh Tuấn, chiến sĩ đảo Sơn Ca tâm sự, chia sẻ về cuộc sống trên đảo và ước mơ của mình.
Bước chân lên đảo, các học viên Học viện Hải quân không khỏi bất ngờ trước cảnh quan khang trang, chính quy nơi đây. Giữa không gian ấy, Trung sĩ Đỗ Minh Tuấn (quê Vĩnh Long), một người đã tốt nghiệp Cao đẳng trước khi nhập ngũ, bộc bạch: "Thời gian thực hiện nghĩa vụ tại đảo cho con rất nhiều kỷ niệm về tình đồng chí, đồng đội. Con đã bắt đầu thấy nhớ đảo dù chưa xuất ngũ. Sau này về quê, con sẽ tiếp tục công việc đã học để xây dựng quê hương".

Chiến sĩ Đảo Song Tử Tây đang thực hiện nhiệm vụ.
Giờ phút chia tay, những cái ôm siết chặt, những ánh mắt trìu mến và lời dặn dò lưu luyến đã thay cho ngàn lời muốn nói. Khi con tàu chuyển bánh, nhìn những cánh tay vẫy chào từ phía cảng, mỗi thành viên trong đoàn công tác đều dâng trào niềm tin sắt đá: Những ước mơ của người lính đảo xa chắc chắn sẽ thành hiện thực, và ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, các anh vẫn sẽ vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình luận (0)