Mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều xã miền núi của thành phố Đà Nẵng bị cô lập. Cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm chật vật.
Giữa gian nan ấy, những đoàn xe nghĩa tình, những bàn tay sẻ chia với từng bao gạo, thùng mì tôm đã thắp lên ngọn lửa ấm của tình người, giúp bà con vùng lũ thêm vững vàng vượt qua hoạn nạn.
Sạt lở đường suốt gần một tuần khiến việc đi lại bị chia cắt. Vì thế, khi có đoàn mang gạo, mì tôm đến, bà con làng Ông Anh ai nấy đều mừng rỡ. Điều đáng quý hơn là giữa khốn khó, tình làng nghĩa xóm lại càng sáng lên. Khi nhận quà cứu trợ, nhiều người dân vẫn nhường nhau, để ai khó hơn được nhận trước. Chính sự sẻ chia ấy đã làm ấm lòng người sau những ngày bão lũ.

Chị Hồ Thị Nga, người dân làng Ông Anh, xã Trà Leng, chia sẻ: “Em xin nhận chừng này thôi, đó là tấm lòng của miền xuôi; gạo nhà em vẫn còn, nên em xin nhường lại cho bà con khác khó khăn hơn em".
Trong những ngày qua, hàng trăm tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm đã được vận chuyển bằng nhiều cách đến với bà con vùng lũ — từ cõng bộ, dùng drone vận chuyển, đến chèo ghe vượt sông. Tấm lòng của bà con miền xuôi đều hướng trọn về miền ngược, theo phương châm “ai có gì giúp nấy”, quyết không để ai bị đói ăn, thiếu mặc trong mưa lũ.
Sư thầy Minh Kim, Tịnh xá Ngọc Phổ (tỉnh Khánh Hòa), cho biết: “Các anh em đã vận chuyển 15 tấn hàng, gồm gạo, mì tôm, nước uống… tuy nhỏ nhưng đó là cả tấm lòng gửi đến bà con miền Trung, mong bà con cố gắng vượt qua khó khăn".

Về phía địa phương, ông Hồ Văn Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Leng, thông tin: “Xã đang tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong phòng chống thiên tai; không có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước hay từ thiện, mà phải có ý chí khắc phục, vươn lên trong mưa bão".
Bão số 13 sắp đổ bộ, từng chiếc thuyền chở hàng vẫn đang vượt sóng để kịp đến với bà con vùng lũ. Những hình ảnh ấy thể hiện rõ tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong hoạn nạn. Trong gian khó, tình người lại sáng lên như tia nắng ấm sau cơn bão.
Sự sẻ chia của miền xuôi với miền ngược hôm nay không chỉ là những phần quà, mà còn là niềm tin và động lực để bà con miền núi mạnh mẽ vươn lên, gây dựng lại cuộc sống bình yên.
Bình luận (0)