Ấm lòng "Cửa hàng 0 đồng" của cô giáo giữa vùng sạt lở Nam Trà My

Chu Quang Minh, Minh Hải

16/11/2025 18:31 GMT+7

VTV.vn - Cửa hàng 0 đồng của cô giáo Đinh Thị Xuân ở Thôn Tacpo mang lại hơi ấm sẻ chia, giúp người dân Nam Trà My vượt qua khó khăn sau sạt lở.

Cả lớp học mặc đồ ấm từ cửa hàng 0 đồng cô Xuân.

Cả lớp học mặc đồ ấm từ cửa hàng 0 đồng cô Xuân.

Những ngày qua, mưa lũ và sạt lở núi liên tục xảy ra tại các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là tại Nam Trà My. Thiên tai khiến người dân mất mát tài sản quá nhiều, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt, cô lập.

Chứng kiến hoàn cảnh bà con đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều em học sinh bị nước lũ cuốn trôi sạch tài sản, cô giáo Đinh Thị Xuân, giáo viên trường THPT Nam Trà My đã quyết định hành động.

Một "Cửa hàng 0 đồng" cung cấp quần áo và chăn mền đã được cô Xuân mở ra ngay tại Thôn Tacpo, Xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng. 

"Ý tưởng của em là để san sẽ yêu thương và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn có được trang phục sạch sẽ, tươm tất mà không tốn chi phí", cô Xuân chia sẻ.

Ấm lòng "Cửa hàng 0 đồng" của cô giáo Cadoong giữa vùng sạt lở Nam Trà My - Ảnh 1.

Mạnh thường quân từ dưới xuôi mang quần áo lên tặng cửa hàng 0 đồng.

Để có nguồn hàng, cô Xuân đã lên mạng xã hội kêu gọi, vận động quần áo, chăn mền cũ và được nhiều người ở khắp nơi gửi tặng.

"Khi nhận được những kiện hàng quần áo, chăn mền còn rất mới từ các mạnh thường quân ở nơi xa gửi tặng, em mừng rơi nước mắt. Mừng cho con em, bà con mình có áo sạch, áo ấm để chống lạnh", cô Xuân tâm sự.

Ấm lòng "Cửa hàng 0 đồng" của cô giáo Cadoong giữa vùng sạt lở Nam Trà My - Ảnh 2.

Những chiếc áo ấm trong những ngày mưa lũ.

Ấm lòng "Cửa hàng 0 đồng" của cô giáo Cadoong giữa vùng sạt lở Nam Trà My - Ảnh 3.

Có cả thú cưng cho các bạn nhỏ.

Ấm lòng "Cửa hàng 0 đồng" của cô giáo Cadoong giữa vùng sạt lở Nam Trà My - Ảnh 4.

Các bạn nhỏ đến chọn những bộ trang phục sạch sẽ, tươm tất mà không tốn chi phí.

Dù mới mở cửa chưa đầy 1 tháng, cửa hàng 0 đồng đặc biệt này đã nhận về vài tấn hàng cứu trợ. Nơi đây lúc nào cũng đông đúc người dân, học sinh đến lựa chọn. Thậm chí, nghe tin, bà con ở các xã lân cận cũng băng rừng tìm về đây để mong có được tấm áo ấm.

Ấm lòng "Cửa hàng 0 đồng" của cô giáo Cadoong giữa vùng sạt lở Nam Trà My - Ảnh 5.

Niềm vui của bà con ở những làng xa xôi đến nhận quần áo.

Ấm lòng "Cửa hàng 0 đồng" của cô giáo Cadoong giữa vùng sạt lở Nam Trà My - Ảnh 6.

Vơi đi phần nào khó khăn, nhọc nhằn của người dân miền núi Nam Trà My trong những ngày khắc nghiệt sau thiên tai.

Ấm lòng "Cửa hàng 0 đồng" của cô giáo Cadoong giữa vùng sạt lở Nam Trà My - Ảnh 7.

Cô giáo Đinh Thị Xuân và các em nhỏ vùng cao.

Với tấm lòng nhân ái của cô giáo Xuân và sự sẻ chia của cộng đồng, cửa hàng 0 đồng tại Thôn Tacpo đã làm vơi đi phần nào khó khăn, nhọc nhằn của người dân vùng núi cao Nam Trà My trong những ngày khắc nghiệt sau thiên tai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.