Các trận đấu giữa Việt Nam và Singapore bao giờ cũng rất quyết liệt (Ảnh: Quang Minh)
Singapore chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với tuyển Việt Nam. Đội bóng đến từ đảo quốc sư tử rất biết cách gây khó khăn cho Việt Nam mỗi lần họ giáp mặt với chúng ta. Với tuyển Việt Nam, nhiều kỷ niệm vui buồn của chúng ta cũng gắn chặt với cái tên Singapore.
2 năm sau ngày để ĐT Việt Nam vượt qua ở AFF Cup 2008, người Sin lại có cơ hội chạm trán chính thức với thầy trò Calisto ở AFF Cup năm nay, khi lá thăm may rủi xếp hai đội bóng nằm cùng bảng B. Trận đấu tối nay trên sân Mỹ Đình, vì thế được xem là cơ hội cho cả hai thấy rõ sức mạnh của nhau.
Tuyển Việt Nam đang trải qua những ngày khó khăn. Đầu tiên là kết quả không được như mong đợi trong những trận giao hữu. Đội bóng của ông Calisto đã có chuỗi 3 trận thua liên tục khi lần lượt thất bại trước Ấn Độ, Kuwait và U23 Hàn Quốc. Những gì mà thầy trò HLV người Bồ Đào Nha thu được sau 3 trận đấu này là không nhiều. Đội tuyển không cho thấy sự tiến bộ, ngược lại lối chơi khiến cho nhiều người hâm mộ phải lo lắng.
Sau trận đấu với U23 Hàn Quốc ở trận ra quân VFF Cup, HLV Calisto đã nổi cơn thịnh nộ thực sự. Chứng kiến màn trình diễn kém cỏi của đội nhà, vị HLV người Bồ Đào Nha đã không giữ được bình tĩnh. Ông thẳng thắn nhận định ĐT Việt Nam có nhiều vấn đề và cách khắc phục duy nhất là phải cật lực luyện tập.
Trước thềm AFF Cup năm nay, những gì mà người hâm mộ chờ đợi vào ĐT là rất lớn. Chúng ta sẽ bước vào giải đấu với tư cách nhà ĐKVĐ, vì vậy, cần phải làm sao để xứng đáng với vị thế đó. VFF Cup là đợt kiểm quân quý giá, nếu chiến thắng tại giải đấu này, sẽ là động lực rất lớn để chúng ta bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm AFF Cup. Tuy vậy, kể cả không chiến thắng, đội tuyển Việt Nam cũng cần phải cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi – điều mà chúng ta không làm được ở trận gặp U23 Hàn Quốc.
Singapore là đối thủ xứng tầm, nếu tiếp tục chơi bết bát trước đối thủ này, tuyển Việt Nam sẽ đánh mất dần niềm tin nơi người hâm mộ. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, ông Calisto không có được những gương mặt mà ông mong muốn nhất. Công Vinh không thể thi đấu, Trọng Hoàng và Thành Lương đã hội quan với tuyển U23 để tham dự Asiad Cup, Phước Tứ dính chấn thương, Tài Em chưa sẵn sàng trở lại.... Với sự thiếu hụt nghiêm trọng về lực lượng, muốn có kết quả tốt trước người Sin, những cầu thủ còn lại cần phải nỗ lực hơn nữa, phải thi đấu với nhiều khát khao hơn.
Trong trận đấu gặp Singapore, nhiều khả năng Như Thành sẽ có đối tác mới ở vị trí trung vệ là Đình Luật, Văn Phong sẽ bị thay thế bởi Văn Trương. Nơi tuyến tiền vệ, rất có thể Xuân Thành và Duy Quang cũng sẽ có cơ hội thử lửa.

‘ Sẽ lại có niềm vui này?
Nhiệm vụ ghi bàn được đặt nặng lên vai Việt Thắng nhưng tuyển Việt Nam vẫn có thể trông đợi vào sự tỏa sáng của Quang Hải, Tấn Tài và sự bùng nổ của Vũ Phong. Vấn đề là các cầu thủ này sẽ phối hợp tác chiến với nhau như thế nào trong các tình huống tuyển Việt Nam lên bóng. Chúng ta đã thấy Việt Thắng bị cô lập hoàn toàn trong trận gặp U23 Hàn Quốc, nếu người Sin làm được việc này, tuyển Việt Nam rất có thể sẽ lại đi vào bế tắc.
Chiều nay, triệu con mắt sẽ lại hướng về đội tuyển, để trông đợi những cầu thủ con cưng thể hiện một gương mặt khác: sáng sủa, tự tin và “có tương lai” hơn...
Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2, mời quý khán giả chú ý đón xem.
Đội hình dự kiến:
Thủ môn: Hồng Sơn; Hậu vệ: Việt Cường, Đình Luật – Như Thành, Văn Trương; Tiền vệ: Vũ Phong, Minh Châu – Tấn Tài - Minh Phương, Quang Hải; Tiền đạo: Việt Thắng
Bình luận (0)