22h00 tối nay, sân Anfield: Liverpool - Arsenal: Đi về và tìm lại

Sau một mùa giải thất bại toàn diện, Liverpool rất muốn đi về và tìm lại hình ảnh oai hùng của The Kop thuở nào và chiến thắng trước thành viên của “bộ tứ” là Arsenal sẽ bồi đắp thêm niềm tin nơi NHM. Nhưng Wenger và các học trò của mình không phải kẻ dễ bắt nạt…

Những người khổng lồ im lặng

Cả Arsenal và Liverpool đều thuộc hàng “đại gia” của giải đấu Premier League. Thế nhưng, “Quỷ đỏ” vùng Merseyside đã bị đánh bật khỏi top 4 và mất suất dự Champions League mùa giải này. Không những thế, danh hiệu vô địch xứ sương mù đã rời xa phòng truyền thống của đội chủ sân Anfield đúng 20 năm chẵn. So về bề dày thành tích thì Arsenal không thể sánh với Liverpool nhưng về sự mong mỏi danh hiệu của CĐV The Gunners cũng chẳng kém là bao. Từ năm 2005 đến nay, phòng truyền thống của Pháo thủ chẳng có thêm chiếc cúp nào. Chính vì điều ấy, một mùa giải mới đã bắt đầu và theo đó là những hy vọng của NHM về thành công của đội bóng con cưng, nhưng chiếc cúp chỉ dành cho duy nhất người chiến thắng!
HLV Rafael Benitez rời Anfield sau khi Liverool kết thúc mùa giải 2009/2010 ở vị trí thứ 7. HLV Roy Hodgson đến và mang theo những hy vọng bên cạnh những nghi ngờ về tài năng dẫn dắt của chiến lược gia này. Những gì mà HLV 63 tuổi này làm tại Craven Cottage cho Fullham ở những mùa giải vừa qua là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, với một Liverpool đang ngập trong nợ nần cùng việc các trụ cột như Torres hay Mascherano… có tâm lí cầm chừng để tìm bến đỗ mới thì Roy Hodgson sẽ làm gì để đưa Liverpool trở lại quỹ đạo chiến thắng. Lấy lại hình ảnh của một The Kop oai hùng thuở nào ở Premier League cũng như Champions League (mùa sau) sẽ là nhiệm vụ lớn lao mà HLV Hodgson phải đương đầu và thử thách đầu tiên có tên Arsenal. Chứng minh đi, Roy Hodgson!
Với Arsenal, “giáo sư” Wenger đã làm nên thương hiệu cho CLB cũng như cho chính mình khi đưa The Gunners trở thành “đại gia” của bóng đá xứ sương mù với trường phái bóng đá vị nghệ thuật. Thế nhưng, sau gần 5 năm tay trắng, chiến lược gia người Pháp đang bị chỉ trích rất nhiều và đó sẽ là áp lực danh hiệu cho Wenger cùng các học trò ở mùa giải năm nay. Đã có luồng thông tin cho rằng, đây sẽ là mùa giải cuối của Wenger tại Emirates nếu như Arsenal tiếp tục trắng tay. Điều đó đồng nghĩa, đây là mùa giải mà Wenger cùng “những đứa trẻ” của mình sẽ làm việc cật lực vì danh hiệu… nhưng trước hết là cần phải giành một kết quả có lợi trước Liverpool tối nay để xây dựng và củng cố niềm tin nơi NHM!

‘ HLV Roy Hodgson sẽ có chiến thắng trong ngày ra quân?

Điểm mặt anh tài trước giờ quyết đấu
Nếu như HLV Roy Hodgson có đầy đủ tự tin trong cuộc đại chiến với Arsenal vào tối nay khi được thi đấu trên sân nhà Anfield cùng đội hình mạnh nhất có thể thì HLV Arsene Wenger đang lo trăm bề. Điều băn khoăn nhất lúc này của HLV Hodgson có chẳng chỉ là việc có nên để Torres ra sân hay không mà thôi, còn ại ông sẽ có những “con bài” mạnh nhất. Đó là Gerrard, là Mascherano, là Carragher, Agger hay Reina; không những thế, The Kop còn có thêm những nhân tố mới như Joe Cole, Christian Poulsen hay Milan Jovanovic… và tất cả giúp NHM “Quỷ đỏ” vùng Merseyside hi vọng vào một chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới dưới triều đại của Roy Hodgson.
Trong khi đó, HLV Wenger đang đau đầu với những chấn thương của các trụ cột. Dù rằng Cesc Fabregas và Van Persie đã hồi phục và dần lấy lại phong độ từ World Cup nhưng theo những thông tin mới nhất từ Emirates thì cả hai đang vật lộn với những bài tập thể lực để có thể ra sân ngay từ đầu. Thêm vào đó, danh sách chấn thương của The Gunners đang ngày một kéo khi mùa giải chưa thực sự bắt đầu. Đó là Johan Djourou (chấn thương gân kheo), tiền đạo Nicklas Bendtner (chấn thương háng). Tiền vệ Alex Song cũng chưa chắc đã có thể thi đấu trong khi đó Denilson thì chấn thương bụng và Abou Diaby cũng đang trong quá trình tập nhẹ để hồi phục chấn thương.
Tình hình thực tế là vậy nhưng chắc chắn Arsenal sẽ thi đấu hết mình với những gì có thể và CĐV Pháo thủ hoàn toàn có thể đặt niềm tin; bởi trong 5 lần đối đầu gần đây nhất thì Arsenal giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa trước Liverpool. Còn NHM bóng đá có quyền hy vọng vào một trận cầu mãn nhãn.
Đội hình dự kiến:
Liverpool: Reina, Johnson, Kyrgiakos, Carragher, Agger, Poulsen, Mascherano; Jovanovic, Gerrard, Cole; Ngog.
Arsenal: Almunia, Sagna, Koscielny, Vermaelen, Clichy, Song, Rosicky, Wilshere, Nasri, Arshavin, Chamakh.
Dự đoán: Liverpool 1 - 1 Arsenal

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.