Lẽ ra, Uruguay có thể tránh được đội chủ nhà ở vòng tứ kết này nếu như Forlan và các đồng đội làm tốt hơn trong trận gặp Peru. Hai đội bóng có thành tích tốt nhất tại giải đáu Nam Mỹ sẽ không đụng độ quá sớm nếu như chủ nhà và cũng là ƯCV sáng giá tại giải đấu lần này không có khởi đầu ì ạch như thế để rồi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 bảng A sau Colombia. Nhưng bóng đá Nam Mỹ là thế. Không hề có sự e sợ, không có toan tính quá nhiều bởi đơn giản, mạnh hơn chưa chắc đã giành chiến thắng.
Có thể thấy hai người khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ chật vật như thế nào để có mặt ở vòng tứ kết. Trong khi những đội bóng thuộc dạng “lót đường” như Venezuela hay Peru vẫn ngạo nghễ lọt vào vòng trong dù trong đội hình không có cá nhân nổi bật nào. Và với vị thế là đội bóng vô địch Copa America nhiều nhất với 14 lần đăng quang, Uruguay cũng chẳng tỏ vẻ run sợ trước gã khổng lồ Nam Mỹ. Thậm chí, việc được chạm trán và vượt qua ƯCV sáng giá nhất tại giải đấu ngay tại sân nhà của họ càng khiến các cầu thủ Uruguay khao khát chinh phục.
Trong chiều dài lịch sử hơn 100 năm đối đầu giữa Argentina và Uruguay, hai đội gặp nhau hơn 170 lần. Cuộc chạm trán gần đây nhất là trận đấu ở vòng loại World Cup vào tháng 10 năm 2009 ở Montevideo với chiến thắng 1-0 của Argentina. Tính riêng đấu trường Copa, Uruguay và Argentina mới là hai “đại gia” với cùng 14 lần ngự trị trên đỉnh khu vực Nam Mỹ trong khi Brazil mới chỉ đăng quang 8 lần.
Ngược dòng lịch sử, cuộc đối đầu giữa Argentina và Uruguay đầu tiên diễn ra vào nàm 1901. Trên danh nghĩa là cuộc thư hùng giữa Buenos Aires và Montevideo nhưng thực chất là cuộc chơi của người Anh và Scotland sang định cư ở khu vực. Sự kình địch giữa hai bờ Rio de La Plata càng thêm sâu sắc với yếu tố ngoại lai giữa hai đội bóng.
Argentina giành được độc lập năm 1810 và sau đó 20 năm đến lượt đất nước Uruguay nhưng dòng máu cũng như tư tưởng của hai quốc gia láng giềng luôn bị ảnh hưởng của hai thái cực giữa những người Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha. Bóng đá cũng nằm trong tầm ảnh hưởng ấy và những cuộc thư hùng giữa Argentina và Uruguay còn được mệnh danh là “El Clasico del Rio de la Plata”.
Trước trận đấu, tiền đạo Sebastian Abreu của Uruguay phát biểu: “Cách duy nhất để ngăn chặn Messi là triệt hạ cậu ta.” Câu nói của tiền đạo có biệt danh “El Loco” – gã điên, xuất phát từ nhận định của ông thầy Oscar Tabarez: “Messi thực sự khiến chúng tôi phải để tâm tới. Khi cậu ấy đạt được phong độ vốn có, sẽ thật khó để ngăn chặn được ngôi sao của Barca. Nhưng chẳng việc gì phải quá lo lắng khi bạn không thể tìm ra được cách giải quyết một vấn đề mà bạn không thể giải quyết. Chi bằng hãy làm tốt nhất có thể với lối chơi gắn kết mà chúng tôi đang có và hẳn Argentina cũng đang đau đầu tìm ra kế sách để vô hiệu hóa bộ đôi Forlan & Suarez của chúng tôi.”

‘ Forlan và Suarez: Cặp đôi ăn ý của Uruguay sẽ khiến đội chủ nhà phải cảnh giác
Câu nói của El Loco hẳn chỉ là câu nói vui nhưng chừng đó cũng đủ hâm nóng trận tứ kết sắp tới giữa hai kình địch Nam Mỹ. Để đối phó với Uruguay, HLV Sergio Batista tuyên bố vẫn sẽ giữ nguyên đội hình trong trận thắng Costa Rica 3-0 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.
Theo đó, hai tiền đạo đang chơi bóng ở La Liga, Sergio Aguero và Gonzalo Higuain sẽ thế chỗ Carlos Tevez và Ezequiel Lavezzi. Ở tuyến giữa, bộ đôi của Real, Fernando Gago và Angel di Maria sẽ chơi ngay từ đầu thay cho Ever Banega và Esteban Cambiasso. Nhân tố nổi bật ở khu trung tuyến, Di Maria trong chiến thắng quan trọng trước Costa Rica với bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 sẽ được HLV Batista tin dùng trong những trận đấu sau này.
Chiến thắng trước đối thủ cùng nắm giữ số lần vô địch Copa America nhiều nhất sẽ là cơ hội để có một đội vươn lên lần đầu tiên độc chiếm ngôi vị số 1 tại giải đấu lớn nhất Nam Mỹ với danh hiệu vô địch thứ 15. Đây đã là vòng đấu của những trận đấu knock-out và mọi sai lầm sẽ phải trả giá ngay lập tức nhưng rất có thể trận tứ kết giữa Argentina và Uruguay sẽ là một trận đấu cởi mở với nhiều bàn thắng.
Dự đoán: Argentina thắng 3-2
Đội hình xuất phát dự kiến:
Argentina: Romero; Zabaleta, Burdisso, Gabriel Milito, Zanetti; Gago, Mascherano; Aguero, Messi, Di Maria; Higuain
Uruguay: Muslera, Coates, Lugano, Scotti, M. Pereira, A. Pereira, Arevalo, C. Rodriguez, Forlan, Suarez, Cavani.
Bình luận (0)