BLV bóng đá - "làm dâu trăm họ" thì phải vững tâm

Nam Nghê-Thứ sáu, ngày 04/06/2010 16:20 GMT+7

"Vì xác định 'làm dâu trăm họ', anh em BLV rất vững tinh thần trước những lời chê, thậm chí có những lời xúc phạm. Chúng tôi tin những khán giả có cái nhìn tiêu cực về các BLV của VTV nói chung và Thể thao VTV3 nói riêng chỉ là số ít. Vẫn còn rất nhiều khán giả luôn bên cạnh chúng tôi, động viên, sẻ chia và góp ý trên tinh thần xây dựng..." - nhà báo Phan Ngọc Tiến tâm sự về các BLV của Thể thao VTV3.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến (người mặc áo phông đen) đang chỉ đạo tác nghiệp tại AIG III
Chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm "Bình luận viên (BLV) bóng đá VTV" trên Google, bạn sẽ nhận được gần 1 triệu kết quả tìm kiếm. Như thế cũng đủ biết các BLV nhà Đài "hot" đến mức nào. Tất nhiên, sức nóng ở đây được hiểu theo hai chiều, với những lời khen chê rất khác nhau. Dịp World Cup sắp đến, chủ đề BLV cho World Cup càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Người hâm mộ đang quan tâm, giọng BLV nào sẽ "lên sóng" VTV để đồng hành với họ suốt một tháng diễn ra World Cup. Tòa soạn VTV.vn thậm chí nhận được những "cuộc gọi lúc nửa đêm"của khán giả chỉ để hỏi về vấn đề này...
Chúng tôi đem mối quan tâm ấy đến với nhà báo Phan Ngọc Tiến - Phó Trưởng ban Ban Thể thao Giải trí và Thông tin kinh tế, Đài Truyền hình Việt Nam - vị "tổng chỉ huy" chiến dịch World Cup 2010 của Thể thao VTV3. Với đề tài BLV của Thể thao VTV3 cho World Cup sắp tới, nhà báo Phan Ngọc Tiến "mất thời gian" với phóng viên VTV.vn hơn thường lệ. Anh hiểu nhiều khán giả đang nghĩ gì, trông đợi gì ở những BLV của nhà Đài...
"Đó là một nghề chịu nhiều áp lực" - nhà báo Phan Ngọc Tiến đã mở lời như thế khi nói về nghề BLV - "không có nhiều người trụ lại được với nghề sau những khen chê của khán giả. Và Thể thao VTV3 mừng là chúng tôi có được những BLV bản lĩnh, luôn cầu thị, luôn đứng vững để giữ được niềm tin và lòng yêu nghề, hết lòng hết sức cho công việc".
"Bốn năm trước, tại VCK World Cup 2006 tổ chức ở Đức, chúng tôi đã trình làng những gương mặt BLV mới. Những gương mặt ấy đều có xuất phát điểm là những khán giả, những người hâm mộ thể thao. Họ muốn thử sức mình với nghề BLV. Sau những sàng lọc, chúng tôi đã giữ lại những gương mặt tốt nhất và họ đã gắn bó với Thể thao VTV3 đến tận thời điểm này.
Ngay từ đầu, những ngọn gió mới ấy đã không có được nhiều thuận lợi như các gương mặt "gạo cội" - những người mà giọng nói đã quá quen thuộc với khán giả truyền hình. Cái gì đã trở nên quá quen thuộc, rất khó để ta quên, rất khó để ta chấp nhận những cái mới. Làm quên đi những giọng nói đã in sâu trong lòng khán giả là một nhiệm vụ không dễ dàng với lứa BLV trẻ, nói chính xác - đó là một thách thức rất lớn, trong một áp lực rất lớn.
Nhưng rồi, sau những bỡ ngỡ, các BLV trẻ đã quen dần với công việc - đồng thời quen dần với những lời khen chê của khán giả. Đến World Cup lần này, 4 năm đã trôi qua. 4 năm là quãng thời gian chưa đủ dài, nhưng không phải là ngắn để làm thay đổi một con người. Những BLV trẻ của chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều so với 4 năm về trước. Nhiều khán giả đã nhìn thấy điều này, và quả thực, thời gian gần đây chúng tôi nhận được nhiều lá thư động viên của khán giả"...
"Nhưng cũng có rất nhiều lời chê. Thậm chí, có những người rất gay gắt ở trên mạng rằng người này hay người kia không nên bình luận ở World Cup sắp tới" - tôi ngắt lời nhà báo Phan Ngọc Tiến. Anh chầm chậm tiếp lời: "Chúng tôi biết điều đó. Và chúng tôi đã tiếp thu những lời chê này với thái độ cầu thị nhất. Cái gì khán giả nói đúng, anh em BLV ngồi lại với nhau để tìm cách khắc phục. Đọc chưa chuẩn thì phải tập đọc cho chuẩn, chỗ nào sai thì phải ghi nhớ để lần sau tránh. Nhưng cũng có những khán giả nhận xét chưa hẳn đã đúng, như nói về cách phát âm tên cầu thủ chẳng hạn. Trên thực tế, tên của cầu thủ thuộc quốc gia nào thì phải đọc đúng tên mà quốc gia đó người ta gọi. Ví dụ, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi một BLV nước ngoài đọc Tài Em thành "Tài Êm, Tài Iêm", Việt Thắng thành "Việt Tan"...
Vì xác định "làm dâu trăm họ", anh em BLV rất vững tinh thần trước những lời chê, thậm chí có những lời xúc phạm. Chúng tôi tin, những khán giả có cái nhìn tiêu cực về các BLV nói chung và của Thể thao VTV3 nói riêng chỉ là số ít. Vẫn còn rất nhiều khán giả luôn bên cạnh chúng tôi, động viên, sẻ chia và góp ý trên tinh thần xây dựng".

‘ Nhà báo Phan Ngọc Tiến cùng BLV Khắc Cường tại một SVĐ ở Nam Phi

"Có lẽ do tâm lý đám đông, nhiều khán giả đã không thực sự làm chủ nhận xét của mình" - tôi góp lời. Nhà báo Phan Ngọc Tiến đồng tình với điều đó nhưng anh nói không trách họ, bởi lẽ đó là quyền, là góc nhìn của mỗi cá nhân. "Áp lực khiến con người ta trưởng thành hơn. Tôi tin rằng điều đó đúng với các BLV của chúng tôi. Khắc Cường, Việt Khuê, Biên Cương... đã trưởng thành lên rất nhiều sau những lời khen chê. Đó vẫn sẽ là những gương mặt sẽ đồng hành với khán giả truyền hình trong những ngày sôi động của World Cup 2010. Tôi tin, nếu khán giả cởi lòng hơn, họ sẽ thấy quý những BLV trẻ của chúng tôi - những người đầy nhiệt tình và còn cả một chặng đường dài phía trước".
"Bên cạnh Khắc Cường, Việt Khuê, Biên Cương... chúng tôi có những phương án dự phòng khác và tôi xin khẳng định, những phương án dự phòng này cũng đã được chuẩn bị, rèn giũa một cách nghiêm túc, công phu, đáp ứng được các yêu cầu mà một BLV bóng đá phải có" - nhà báo Phan Ngọc Tiến tiết lộ.
Tôi chào nhà báo Phan Ngọc Tiến ra về khi phòng anh lại reo lên những tiếng chuông điện thoại. "Chắc lại là một cuộc gọi từ khán giả. Dù là khen hay phê bình thì chứng tỏ khán giả cũng đã rất quan tâm đến chúng tôi. Chỉ sợ khi bạn làm một việc mà không ai đưa ra một lời nhận xét nào - đó mới là điều đáng buồn" - nhà báo Phan Ngọc Tiến vừa tiễn tôi ra cửa vừa nói. Và tôi biết, khi bài báo này được đăng tải, hẳn sẽ có nhiều hơn những khán giả cảm thông với các BLV trẻ tuổi...

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước