Brazil 2 - 1 CHDCND Triều Tiên: Thiếu thuyết phục

Mặc dù được đánh giá cao hơn Bắc Triều Tiên rất nhiều nhưng phải chờ đến các pha lập công của Maicon cùng Elano trong những phút thi đấu hiệp hai, Brazil hùng mạnh mới có thể giành được 3 điểm.

Sau những thành công của Hàn Quốc và Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên bước vào trận đấu này trong sự kỳ vọng của NHM sẽ làm nên những bất ngờ. Cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Triều Tiên không phải ai khác ngoài Jong Tae-se. Chính tiền đạo có biệt danh "Wayne Rooney của Triều Tiên" này đã có pha đi bóng và dứt điểm khá đẹp trong vòng vây của các hậu vệ Brazil ở phút 11 của trận đấu. Trong khi đó, được đánh giá cao hơn nên các học trò của HLV Dunga không mất quá nhiều thời gian để kiểm soát trận đấu. Chỉ trong 10 phút đầu tiên, những cũ công Samba như Kaka, Robinho hay Bastos đã tung ra rất nhiều pha dứt điểm nhưng tất cả đều thiếu chính xác.

Trong những phút tiếp theo, Brazil vẫn bế tắc và thiếu ý tưởng trong việc tìm đường đến khung thành của thủ môn Ri Myong-guk. Những pha dâng cao của Maicon và Batos ở hai bên cánh không giúp Brazil cải thiện tình hình là bao nhiêu. Không chỉ vậy, các nhà cựu vô địch World Cup còn gặp khó khăn rất nhiều trước một lối đá nhanh và không ngại va chạm của các cầu thủ Triều Tiên. Đặc biệt hơn, đội bóng đến từ Đông Á này không hề co cụm trước Selecao mà tự tin phối hợp trong các pha lên bóng. Tuy nhiên, trước một Brazil được đánh giá cao hơn rất nhiều, HLV Jong Hun Kim đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự với số đông và chờ cơ hội phản công.
Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên, Bắc Triều Tiên đã khiến NHM hoài nghi về sức mạnh của Brazil khi tỉ số 0-0 được giữ nguyên. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đang tiếp tục gieo vào lòng NHM một hình ảnh châu Á kiên cường.

‘ Maicon tỏa sáng để giải cứu Brazil (Ảnh. Reuters)

Bước sang hiệp đấu thứ hai vẫn chứng kiến sự bế tắc của Brazil trước lối đá khó chịu của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Brazil là một tập thể có những cá nhân luôn sẵn sàng làm được những điều bất ngờ. Phút 56, sau một pha chồng biên với đồng đội, Maicon có bóng ở sát đường biên ngang, nhưng hậu vệ của Inter Milan vẫn quyết định dứt điểm từ một góc rất hẹp, bóng đi căng và bất ngờ khiến thủ thành Ri Myong-guk hoàn toàn bó tay.
Có được bàn thắng mở tỉ số, những đường lên bóng của Bắc Triều Tiên trở nên thành thoát hơn rất nhiều và NHM Selecao không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng thứ hai. Phút 72, Robinho có pha đi bóng kỹ thuật ở trung lộ trước khi chọc khe để Elano băng xuống dứt điểm hiểm hóc tung lưới Ri Myong-guk, nhân đôi cách biệt cho Brazil. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên chỉ có bàn danh dự ở phút 89 sau 1-2 sau pha đi bóng và dứt điểm rất quyết đoán của Ji Yun-nam.
Thất bại ngay trong trận đầu ra quân nhưng Bắc Triều Tiên đã gây bất ngờ lớn khi khiến một Brazil hùng mạnh phải thi đấu chật vật và thiếu ý tưởng. Trong khi đó, dù có được 3 điểm nhưng chiến thắng này của Brazil không thật sự làm thỏa mãn những NHM yêu bóng đá tấn công.
Bàn thắng: Maicon 56'; Elano 72' - Ji Yun-nam 89'
Đội hình xuất phát:
Brazil: 1-Julio Cesar; 2-Maicon, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Michel Bastos, 5-Felipe Melo, 8-Gilberto Silva, 7-Elano, 10-Kaka, 11-Robinho, 9-Luis Fabiano.
CHDCND Triều Tiên: 1-Ri Myong-guk; 5-Ri Kwang-chon, 2-Cha Jong-hyok, 13-Pak Chol-jin, 3-Ri Jun-il, 8-Ji Yun-nam, 11-Mun In-guk, 17-An Yong-hak, 4-Pak Nam-chol, 10-Hong Yong-jo, 9-Jong Tae-se.
Trọng tài: Viktor Kassai (Hungary)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.