Hà Lan đã trình diễn một lối chơi thực dụng, có phần xấu xí để trở thành đội bóng đầu tiên tại World Cup 2010 lọt vào vòng 2 của giải đấu. Và người ta lại thấy hình ảnh này lặp lại ở đội tuyển Brazil - những người mà lối chơi quyến rũ và bốc lửa đã trở thành thương hiệu. Dưới thời Dunga, Brazil đã "lột xác" để trở thành một cỗ máy xù xì, đề cao tính kỷ luật, và khoa học, thi đấu trong sự toan tính với phương châm kết quả là cái đích cuối cùng.
Không có chỗ cho những vũ công Samba tại SVĐ Soccer City đêm qua, dù trong đội hình mặc áo vàng xanh còn có đó Kaka, Robinho, Brazil đã chọn lối chơi thiên về phòng thủ phản công để đối chọi với Bờ Biển Ngà - đội bóng cực mạnh về thể lực và trong đội hình có nhiều ngôi sao thành danh ở những giải bóng đá lớn. Việc Dunga lựa chọn lối chơi ấy đã tạo điều kiện cho Bờ Biển Ngà có nhiều bóng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc “đàn voi rừng” dễ dàng tiếp cận khung thành của Julio Cesar.
Tuyến giữa của Brazil với sự có mặt của Elano, Melo hay Silva đã làm rất tốt nhiệm vụ chia cắt mũi nhọn D.Drogba với các cầu thủ khác của Bờ Biển Ngà. Khi Drogba không liên lạc nổi với các đồng đội, coi như đội bóng châu Phi đã mất đi phần lớn sức mạnh của mình.
Thực sự, trong lối chơi của Brazil có cái gì đó giống với cái cách mà đội tuyển Italia đã đem đến nước Đức năm 2006 để trở thành các nhà VĐTG: phòng ngự rất chặt, thi đấu như ru ngủ đối phương và bất ngờ có những pha bóng đẩy tốc độ trận đấu lên mức chóng mặt để giải quyết gọn gàng đôi thủ. Ở phút 25 của trận đấu, Brazil đã thể hiện điều đó như là một nghệ thuật của sự sắp đặt. Hàng tiền vệ đang thi đấu chậm chạp chợt như bừng tỉnh để nhồi bóng lên phía trên, Fabiano giật gót điệu nghệ cho Robinho để tiền đạo thuộc biên chế của Man City chuyền bóng cho Kaka, cùng lúc Kaka nhận bóng, Fabiano đã di chuyển vào phía trong vòng cấm của Bờ Biển Ngà. Kaka sau ít nhịp xử lý bóng đã thả quả bóng vào khoảng trống giữa 2 cầu thủ phòng ngự đối phương cho Fabiano lao xuống dứt điểm quyết đoán tung lưới thủ thành Copa Barry.
Sau bàn thắng, Brazil lại quay về với lối đá ru ngủ đối phương. Dunga cho các học trò triển khai những pha bóng có tốc độ chậm, ở cự ly vừa phải và không tốn sức. Đó thực sự là một sự tính toán đúng, bởi lẽ, nếu bung sức với Bờ Biển Ngà, rất có thể Brazil sẽ để lộ ra những khoảng trống. Mặt khác, Dunga muốn duy trì lợi thế nhỏ nhưng an toàn và ông muốn các học trò giữ sức cho chặng đường dài phía trước.
Hiệp thi đấu thứ hai - vẫn là lối chơi ấy, Brazil không đem đến cho người hâm mộ sự thăng hoa về cảm xúc nhưng lại một lần nữa, họ sớm đạt được cái đích đề ra: đó là ghi được thêm bàn thắng. Ở phút 50, lại là Fabiano với những pha xử lý bóng cơ bản nhưng rất đẳng cấp giữa vòng vây của 3-4 cái bóng áo xanh, trước khi anh thoát ra để tung cú sút chân trái quyết đoán làm tung lưới Barry thêm một lần nữa. Brazil dẫn trước 2-0 mà có cảm giác họ không hề tốn một chút sức lực.
Chỉ 10 phút sau, phút 62, Brazil đã có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu. Kaka tiếp tục đóng vai kiến trúc sư trưởng của đội bóng. Khác với pha bóng Kaka “dọn cỗ” cho Fabiano trong hiệp một, ở tình huống này, cầu thủ của Real Madrid đã âm thầm di chuyển sang cánh trái nhận bóng và chuyền bóng sệt thuận lợi cho Elano băng vào đệm bóng nhẹ nhàng nâng tỉ số lên 3-0.
Brazil có lẽ đã có một trận đấu theo như ý muốn nếu như những phút cuối trận họ để cho diễn biến nằm ngoài tầm kiểm soát. Ban đầu là tình huống mà Elano phải rời sân vì chấn thương và tiếp đó là tình huống ở phút thứ 79 khi hàng thủ của Dunga sơ hở để Drogba ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho Bờ Biển Ngà. Trong tình huống cầu thủ của Chelsea ghi bàn thắng đầu tiên của một đội bóng châu Phi vào lưới Brazil tại một VCK World Cup, Lucio và Juan đã mắc sai lầm. Hai trung vệ đang chơi bóng tại Serie A mất tập trung và để cho Drogba lặng lẽ băng xuống dùng đầu hạ gục thủ thành Cesar. Chưa hết, ở phút 88, Kaka còn phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân sau khi trọng tài cho rằng số 10 của Brazil đã dùng cùi chỏ để đánh nguội đối phương.

‘ Dấu ấn duy nhất của Bờ Biển Ngà là bàn thắng lịch sử của Drogba
Dù để Bờ Biển Ngà khi bàn và không còn giữ được vẹn nguyên đội hình khi trận đấu kết thúc nhưng có thể nói chiến thắng dành cho Brazil là hoàn toàn xứng đáng. "Đàn voi rừng" đã thực sự tan nát trước "cỗ máy" Brazil - một cỗ máy được vận hành chậm chạp nhưng đều đặn và trơn tru. Trong suốt cả trận đấu, Bờ Biển Ngà đã cho thấy rằng, họ chưa thể đạt đến tầm của những đội bóng hàng đầu thế giới dẫu rằng, dưới thời Eriksson, đội bóng châu Phi đã thi đấu khoa học và chặt chẽ hơn rất nhiều.
Thắng trận, Brazil đã trở thành đội thứ 2 tại World Cup lần này chắc chắn có mặt ở vòng 2. Trong khi đó, để thua trận này, Bờ Biển Ngà đã mất quyền tự quyết. Ở lượt trận cuối, Bồ Đào Nha phải đụng độ với Brazil còn Bờ Biển Ngà sẽ thi đấu với CHDCND Triều Tiên.
Đội hình thi đấu:
Bình luận (0)