Capello và “vận son” giúp Anh chiến thắng

Thi đấu thất vọng trong hiệp một nhưng các cầu thủ Anh đã lĩnh hội rất tốt những điều chỉnh của Fabio Capello để có một hiệp đấu thứ hai khởi sắc, mang về thắng lợi cho Tam Sư trong trận giao hữu với ĐKVĐ châu Phi Ai Cập.

Crouch lập cú đúp mang về thắng lợi cho ĐT Anh (Ảnh: getty images)

Hiệp 1 đáng quên

Một hiệp đấu không phải của đội tuyển Anh. Đó là những gì người ta có thể nói sau khi hiệp một trận đấu giữa ĐT Anh và Ai Cập khép lại. Vở diễn có chất lượng trung bình mà các học trò của Capello thể hiện đi qua được một nửa chặng đường và để lại nhiều lo lắng hơn là những lạc quan. Chỉ ít tháng nữa, Tam Sư sẽ bước vào sân khấu lớn nhất – World Cup tại Nam Phi với kỳ vọng to lớn lập lại thành tích của năm 1966 nhưng những gì mà ĐT Anh đang thể hiện trên sân cho thấy Don Fabio còn rất nhiều việc để làm trước khi tới Nam Phi.
ĐT Anh cầm bóng nhiều nhưng không giải quyết được vấn đề. Những bài tấn công trung lộ của Tam Sư vẫn thiếu những nét sắc sảo cần thiết. Ở những pha tấn công của ĐT Anh, có chăng xuất hiện một, hai điểm sáng từ các pha xử lý bóng của Theo Walcott bên cánh phải. Ở hành lang trái, gần như trong suốt hiệp một không có được pha xử lý nào đáng lưu ý. Trong nhiều tình huống, Wayne Rooney phải chấp nhận đá thấp, dạt sang cánh này để tìm kiếm những cơ hội...
Nhưng tấn công lệch cánh không phải là vấn đề duy nhất của ĐT Anh trong hiệp một trận đấu. Đó còn là việc các chân sút mất đi cảm giác ghi bàn. Tiêu biểu trong số ấy là F.Lampard với hai cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ. Cơ hội đầu tiên ở phút thứ 4 của trận đấu, tiền vệ của Chelsea kết thúc quá hiền trong tình huống đối mặt với thủ môn đội khách ở cự ly gần. Cơ hội thứ hai đến với Lampard sau quả phạt góc bên cánh trái. Có được khoảng trống quá thoải mái để dứt điểm trong một tình huống thuận lợi nhưng Lampard đã dứt điểm thiếu chính xác. J.Defoe cũng có ít nhất 2 cơ hội nhưng dù là dứt điểm bằng đầu hay bằng chân thì tiền đạo của Tottenham cũng không thể đem về bàn thắng cho đội nhà.

‘ Zidan mở tỉ số trận đấu cho Ai Cập (Ảnh: getty Images)

Nhưng đáng ngại nhất của ĐT Anh là hàng thủ. Chính vị trí trung vệ của Upspon – lỗ hổng mà Rio Ferdinand để lại vì chấn thương, đã khiến ĐT Anh phải nhận bàn thua ở phút 23 của trận đấu. Cú trượt chân vô duyên của Upson đã đem đến điều tuyệt vời cho Ai Cập khi M.Zidan có được cơ hội thoải mái bẻ lòng để hạ gục thủ thành Green. Kém may mắn là một nhẽ nhưng có thể thấy ở tình huống Upson trượt chân cầu thủ này cũng thể hiện khả năng đọc tình huống kém. Anh không thực sự theo sát Zidan – mũi nhọn tấn công duy nhất của đối phương, trong tình huống Ai Cập tổ chức tấn công khá đơn giản ở trung lộ, tình huống mà ai cũng biết bóng sẽ được chuyền cho Zidan. Ở tình huống này, sự bọc lót đến từ John Terry cũng không xuất hiện. Cựu thủ quân ĐT Anh khi đó đang đứng một mình ở khá xa so với người đá cặp.
Hiệp hai: “Vận son” và những điều chỉnh đáng giá của Capello
Bước vào hiệp hai, Capello đã có sự điều chỉnh về mặt nhân sự khi HLV người Italia “đổi vận” trên hàng công bằng cách đưa P.Crouch vào sân và sau đó là sự xuất hiện của S.Wright Phillips ở bên cánh phải. Tuy nhiên, khác với dự đoán của nhiều người, ĐT Anh đã tập trung bóng ở trung lộ nhiều hơn khi Gerrard và Barry được phép dâng cao hơn rất nhiều so với hiệp thi đấu thứ nhất. Và điều chỉnh này ít nhiều cũng mang lại cho ĐT Anh sự sáng sủa hơn ở những pha tấn công. Trong một tình huống đan bóng ngắn ở trung lộ vào phút 55 của trận đấu, bóng sau khi qua chân Gerrard và Barry đã đến chân Crouch để tiền đạo đang chơi cho Tottenham dứt điểm nối nhanh, bóng đi sệt đem về bàn gỡ hòa cho tuyển Anh.
Bàn thắng của Crouch khiến ĐT Anh chơi khởi sắc hơn và Capello lại cho thấy ông có những sự điều chỉnh nhân sự hiệu quả. Sau Crouch, S.Wright Phillips – cầu thủ được tung vào sân trong hiệp hai đã tỏa sáng mang về bàn thắng thứ hai cho tuyển Anh. Ở phút 76, cú sút của cựu tiền vệ Chelsea đã may mắn khẽ chạm chân một cầu thủ Ai Cập để bay vào lưới. Trong pha bóng Phillips ghi bàn, còn có dấu dấn của J.Milner – cầu thủ được Capello đưa vào sân thế chỗ Gerrard ít phút trước đó.

‘ S.Wright Phillips đã chơi tốt khi được tung vào sân (Ảnh: getty Images)

“Vận son” của cặp Phillips – Crouch tiếp tục mang lại niềm vui cho tuyển Anh chỉ 4 phút sau bàn nâng tỉ số trận đấu lên 2-1. Từ cánh phải, Phillips bứt tốc rồi căng ngang rất vừa vặn cho Crouch băng vào chích bóng đem về bàn thắng thứ 3 cho ĐT Anh. Trong pha ghi bàn này, may mắn lại song hành với đội chủ nhà khi pha quay chậm tình huống cho thấy Crouch đã ghi bàn trong tư thế việt vị nhưng không bị trọng tài bắt lỗi.
Sự tỏa sáng của hàng công đã giảm tải rất nhiều cho hàng thủ. Chính vì vậy, ở hiệp thi đấu thứ hai, các hậu vệ của ĐT Anh gần như không phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm đáng kể nào.
Trận đấu khép lại với thắng lợi dành cho ĐT Anh. Dẫu còn nhiều vấn đề nhưng chiến thắng này đã đem lại ít nhiều sự tự tin cho thầy trò Fabio Capello trước khi họ lên đường tham dự vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nam Phi.
Kết quả loạt trận giao hữu rạng sáng ngày 04/03
Albania1-0Northern Ireland
Algeria0-3Serbia
Angola1-1Latvia
Armenia1-3Belarus
Austria2-1Denmark
Belgium0-1Croatia
Bosnia-H2-1Ghana
Cyprus0-0Iceland
England3-1Egypt
France0-2Spain
FYR Macedonia2-1Montenegro
Georgia2-1Estonia
Germany0-1Argentina
Greece0-2Senegal
Hungary1-1Russia
Italy0-0Cameroon
Ivory Coast0-2South Korea
Luxembourg1-2Azerbaijan
Malta1-2Finland
Moldova1-0Kazakhstan
Netherlands2-1USA
Nigeria5-2Congo DR
Poland2-0Bulgaria
Portugal1-0China PR
Romania0-2Israel
Scotland1-0Czech Republic
Slovakia0-1Norway
Slovenia4-1Qatar
South Africa1-1Namibia
Switzerland1-3Uruguay
Turkey2-0Honduras
Wales0-1Sweden

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.