Khoảnh khắc Gyan để lịch sử trôi qua tay mình
Dù không được quá chú ý như các cặp thi đấu tứ kết khác tại World Cup 2010 nhưng Ghana và Uruguay vẫn tạo nên một trận đấu hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao. Suốt 90 phút thi đấu, cả Ghana lẫn đội bóng Nam Mỹ Uruguay đã cho thấy họ cũng là những cái tên xứng đáng góp mặt tại tứ kết.
Quyết tâm chạm tay vào lịch sử của đội bóng châu Phi và ý chí quyết thắng của đội bóng Nam Mỹ đã góp phần làm nên những phút thi đấu không khoan nhượng. Cả hai sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với nhau trong một thế trận nhìn chung khá cân bằng.
Ở những phút đầu của hiệp thi đấu thứ nhất, Uruguay với kinh nghiệm của một đội bóng dạn dầy trận mạc đã kiểm soát khá tốt tình hình. Đội bóng đến từ Nam Mỹ cũng chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên cao để buộc Ghana phải thi đấu với một đội hình bị kéo xuống thấp. Thế trận tấn công đã mở ra cho Uruguay những cơ hội ăn bàn trước. Tuy nhiên, cả cố gắng của Suarez lẫn sai lầm của hậu vệ Mensah đều không thể mang về cho Uruguay bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
Nhập cuộc chậm hơn nhưng Ghana càng chơi càng cho thấy thể lực, sức mạnh cơ bắp là lợi thế rất lớn của họ. Nền tảng thể lực sung mãn cho phép đội bóng châu Phi tái lập lại thế trận cân bằng, thậm chí ở nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, đội bóng châu Phi là đội chơi lấn lướt. Nhỉnh hơn đối thủ về mặt thế trận, cuối cùng ở những phút cuối của hiệp đấu, Ghana đã có được bàn thắng mở tỉ số. Tuy nhiên, bàn thắng đến với “những ngôi sao đen” không phải là kết quả của một pha dàn xếp tấn công đồng đội mà bắt nguồn từ khoảnh khắc lóe sáng rực rỡ của một cá nhân. Ở phút 45+2, từ khoảng cách hơn 30 mét, Muntari đã hạ gục thủ thành Muslera bằng một cú sút xa không thể cản phá.
Bàn thắng của Ghana vào thời điểm hiệp một chuẩn bị kết thúc đã khiến hiệp hai diễn ra sôi nổi hơn rất nhiều. Uruguay buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn gỡ, trong khi đó, Ghana tiếp tục tận dụng lợi thế về thể lực để đeo bám quyết liệt đối thủ và bịt mọi đường dẫn vào khung thành thủ môn Kingson. Đội bóng châu Phi cũng không ngần ngại lộ rõ ý định chơi phản công.
Những tưởng Uruguay không thể tìm ra giải pháp cho bài toán tìm đến mành lưới của Ghana thì cơ hội bất chợt đến với họ. Phút 55, đội bóng Nam Mỹ được hưởng một quả phạt trực tiếp cách khung thành Kingson hơn 20 mét chếch về góc trái. Từ khoảng cách này, Forlan đã thực hiện pha đá phạt hàng rào tuyệt vời ghi bàn thắng san bằng cách biệt.
Bàn thắng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật của Forlan đã thắp sáng cho hy vọng vượt qua Ghana của Uruguay, đồng thời buộc Ghana phải kéo cao đội hình hơn, từ bỏ toan tính tập trung phòng thủ. Nhờ điều này, Uruguay không ít lần tìm được khoảng trống nơi hàng thủ Ghana, tuy nhiên, các chân sút của đội bóng Nam Mỹ không thể làm tung lưới thủ môn Kingson thêm một lần nữa. 90 phút chính thức khép lại với tỉ số hòa 1-1 và cả hai phải bước vào thi đấu ở hai hiệp phụ. Với Ghana, đây là lần thứ 2 liên tiếp tại World Cup 2010 họ phải bước vào những phút thi đấu ở hiệp phụ. Trong trận đấu tại vòng 1/16, Ghana đã vượt qua Mỹ ở những phút thi đấu này bằng bàn thắng của Gyan.
Kịch tính xảy ra ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Từ một quả đá phạt của Ghana, bóng được một cầu thủ châu Phi dùng đầu loại bỏ nỗ lực cản phá của thủ thành Muslera, nhưng Suarez đã đứng ngay trên vạch vôi dùng tay để cản đường bay của bóng. Tiền đạo của Uruguay nhận thẻ đỏ đồng nghĩa với Ghana được hưởng 1 quả sút phạt 11 mét. Những tưởng Ghana đã có thể chấm dứt cuộc chơi của Uruguay. Tuy nhiên, từ khoảng cách này, do áp lực tâm lý nặng nề, Gyan – người hùng của Ghana trong trận đấu với Mỹ đã đưa bóng đi trúng xà ngang rồi bay ra ngoài trong sự nuối tiếc của hàng triệu cổ động viên châu Phi.

‘ Với pha chơi bóng bằng tay này, Suarez đã phút chốc từ tội đồ vụt biến thành người hùng của Uruguay
Sau cú sút hỏng của Gyan, tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên và hai đội phải bước vào loạt sút penalty cân não. Kết thúc màn “đấu súng”, cái tên được xướng lên để đi tiếp vào trận bán kết là Uruguay. Ghana có 2 cầu thủ sút hỏng quá đá luân lưu, trong khi đó Uruguay chỉ có Maximiliano Pereira thực hiện không thành công.
Thua trận đầy cay đắng, Ghana bỏ lỡ cơ hội trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào một trận bán kết World Cup.
Đội hình thi đấu:
Uruguay: 1-Fernando Muslera; 2-Diego Lugano (Scotti 37'), 6-Mauricio Victorino, 4-Jorge Fucile, 16-Maximiliano Pereira, 15-Diego Perez, 17-Egidio Arevalo, 7-Edinson Cavani, 20-Alvaro Fernandez, 9-Luis Suarez, 10-Diego Forlan.
Ghana: 22-Richard Kingson; 4-John Pantsil, 5-John Mensah, 15-Isaac Vorsah, 2-Hans Sarpei; 6-Anthony Annan, 23-Kevin-Prince Boateng, 7-Samuel Inkoom, 11-Sulley Muntari; 21-Kwadwo Asamoah, 3-Asamoah Gyan.
* Bàn thắng: Forlan 55' - Muntari 45'+2'
* Trọng tài: Olegario Benquerenca (Bồ Đào Nha)
Bình luận (0)