Sau hai lượt trận của vòng đấu bảng Copa America, đội chủ nhà Argentina và ĐKVĐ Brazil mới chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm. Tệ hại hơn, đội tuyển Argentina với dàn sao phủ kín trời Âu trong đó có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Lionel Messi, mới chỉ ghi được 1 bàn duy nhất tại giải đấu được tổ chức ở quê nhà.
Với binh hùng tướng mạnh được HLV Batista triệu hồi, Argentina là ƯCV sáng giá nhất của Copa America 2011. Ở trận khai mạc, đội chủ nhà tỏ ra “hiếu khách” hơn mức cần thiết khi Argentina chia điểm với đối thủ dưới tầm Bolivia. Tiền đạo vào thay người Aguero chỉ có thể ghi được bàn thắng ở những phút cuối trận sau khi bị Bolivia dẫn trước. Tới trận đấu thứ 2 gặp Colombia, NHM đã không còn nhận ra Messi ở đâu trên sân khi ngôi sao của Barcelona nhạt nhòa trong lối chơi đơn điệu của đội bóng xứ Tango.
Bị vắt kiệt sức trên nhiều mặt trận ở mùa giải vừa qua ở châu Âu, các ngôi sao Argentina trở nên hiền lành đến khó tin trước cầu môn của những đội bóng đàn em. Lối chơi mà HLV Batista áp dụng cũng không thuyết phụ khi vị thuyền trường này quá “tham” trong việc sử dụng các ngôi sao trong đội hình 1. Bên cạnh đó, có lẽ áp lực danh hiệu và sức ép sân nhà quá lớn khiến tâm lý thi đấu của các ngôi sao mệt mỏi trở nên căng cứng. Còn trận đấu gặp đội bóng dưới cơ Costa Rica vào thứ 3 tới nhưng những gì Argentina thể hiện không hề giống với mong đợi của các CĐV nhà. Với cách chơi thiếu sinh khí như thế, NHM hẳn sẽ hoài nghi về khả năng truất ngôi Brazil ở giải đấu lần này của đội bóng nước chủ nhà.

‘ Brazil và Argentina đều chưa có 1 chiến thắng nào sau hai lượt trận vòng bảng
Trong khi đó, ĐKVĐ Brazil cũng chẳng khá hơn là bao. Hòa không bàn thắng với Venezuala - đội bóng đến từ đất nước vốn nổi tiếng về hoa hậu hơn là bóng đá khiến “búa rìu” dư luận nhằm thằng vào HLV Menezes với những phê phán gay gắt. Dù cho trước trận gặp Venezuela, HLV trưởng đội tuyển Brazil tỏ thái độ tôn trọng đối thủ và quyết không khinh suất trong trận đấu đầu tiên trên con đường bảo vệ ngôi vương khu vực nhưng Brazil vẫn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đối phương.
Và rồi đâu lại hoàn đấy, trận hòa thứ 4 kỳ lạ của hai ông lớn Nam Mỹ được đội ĐKVĐ xác lập vào rạng sáng ngày 10/7 khi Paraguay đã có một trận đấu cực hay trước các vũ công Samba. Hòa 2-2 trong trận đấu với đối thủ bị dưới cơ vẫn còn quá may mắn với Selecao bởi tiền đạo vào thay người Fred ghi bàn sàn hòa tỉ số ở phút thứ 89.
Trong khi những ngôi sao sáng nhất bên phía Paraguay là Santa Cruz và Valdez lần lượt tìm thấy mảnh lưới của đối phương thì những Neymar, Pato chỉ quanh quẩn đâu đó ngoài cấm địa của thủ thành Justo Villar. Daniel Alves mắc lỗi nặng trong bàn thua thứ 2 của Brazil trong khi ngôi sao trẻ Neymar bị các fan bình chọn là cầu thủ dở nhất trận.
Bàn thắng của nhà ĐKVĐ lại đến từ những cái tên không được kỳ vọng là Fred và Jadson. Điểm sáng duy nhất của Brazil là tiền vệ trẻ Ganso, người tung ra những đường chuyền quyết định dẫn tới 2 bàn thắng cho Selecao.

‘ Sẽ có bất ngờ đến từ những đội bóng không được đánh giá cao?
Nhưng việc hai đại gia của bóng đá Nam Mỹ không giành được kết quả tốt không thể kết luận Copa 2011 kém chất lượng. Chính sự tiến bộ của những đội bóng trong khu vực khiến giải đấu trở nên gay cấn, hấp dẫn hơn. NHM sẽ chú ý hơn để chờ xem hai ông lớn đi tới đâu và sẽ thi đấu ra sao trong những trận đấu kế tiếp.
Những bất ngờ mà Venezuela, Paraguay hay Bolivia đã tạo ra, những đội bóng tiềm tàng có thể làm nên chuyện như Colombia, Uruguay hay Chile sẽ tạo ra một giải đấu khó đoán định. Trong 5 kỳ Copa gần đây, đế chế Brazil vô địch tới 4 lần. Duy nhất 1 lần xen giữa 4 lần xưng vương của Selecao là danh hiệu vô địch bất ngờ của Colombia năm 2001. Với tình hình hiện tại, biết đâu sẽ có một bất ngờ như đội tuyển Colombia của năm 2001.
Bình luận (0)