Eto'o nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm nay
Thủ môn: Carlos Kameni (Espanyol/ Cameroon)
Có thể coi vị trị thủ môn dành cho “người gác đền” Kameni là dễ chọn nhất bởi hiện tại thủ môn châu Phi thi đấu hay ở châu Âu hiếm như sao buổi sớm. Richard Kingson đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh cho CLB Blackpool thường xuyên vật lộn với chấn thương và không còn giữ được phong đọ cao. Trong khi đó, Kameni đã có mùa giải thành công ở La Liga với không ít lần cứu thua giữ lại những điểm số quan trọng giúp Espanyol có được vị trí thứ 8 chung cuộc. Đây cũng là vị trí cao nhất của Êspanyol kể từ khi anh góp mặt tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha 2004-2005.
Hậu vệ phải: Sam Inkoon (Dnipro/ Ghana)
Nếu có hậu vệ phải nào chơi tốt hơn Inkoon ở lục địa đen thì chắc phải đợi tới tương lai bởi hiện tại nhà vô địch U20 thế giới đang có phong độ cực tốt ở CLB Ukraine Dnipro. Chuyến sang Ukraine từ Basel hồi đầu tháng 1 với bản hợp đồng có giá trị lớn, Inkoon là cầu thủ xuất sắc trong những pha cản phá và hiệu quả trong những lần lên tham gia tấn công.
Trung vệ: Mehdi Benatia (Udinese/ Morocco)
Mùa giải đầu tiên của hậu vệ Ma-rốc ở Serie A không thể ngọt ngào hơn khi Benatia đóng góp phần không nhở giúp Udinese giành suất tham dự giải đấu Champions League danh giá mùa giải sau với vị trí thứ 4 chung cuộc. Gia nhập Udinese từ giải hạng Hai Pháp, hậu vệ 24 tuổi này nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng thủ với tốc độ và khả năng phán đoán tình huống. Benatia được ví như Maldini của Ma-rốc và trở thành mục tiêu săn đuổi của các ông lớn như AC Milan, Real Madrid và Liverpool.
Trung vệ: Karim Haggui (Hannover 96/ Tunisia)
Trụ hạng trong gang tấc mùa giải trước, Hannover đã có một mùa giải kỳ diệu khi kết thúc ở vị trí thứ 4 và giành vé dự Europa League mùa giải tới. Trong khi tiền đạo Bờ Biển Ngà Didier Ya Konan đều đặn nhả đạn thì hậu vệ Tunisia là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ để tạo nên mùa giải thành công cho Hannover 96. Màn trình diễn của tuyển thủ Tunisia khiến BLĐ Hannover hài lòng ra mặt và quyết định gia hạn hợp đồng với Haggui tới năm 2014
Hậu vệ trái: Benoit Assou-Ekotto (Tottenham Hotspur/ Cameroon)
Assou-Ekotto là cái tên quen thuộc với giải Ngoại hạng được chọn cho đội hình tiêu biểu những ngôi sao đen thi đấu ở đấu trường châu Âu. Có lẽ sẽ là không công bằng với Taye Taiwo của Marseille. Dù sao đi nữa, giải hạng Nhất Pháp cũng chưa thể hấp dẫn và chất lượng bằng giải Ngoại hạng Anh. Thêm nữa, Milan rất quan tâm tới Taiwo nhưng khi “siêu đại bàng xanh” hết hạn hợp đồng thì Milan lại nói không. Ít nhất, Ekotto đã có mùa giải thành công khi hậu vệ sinh năm 1984 này cùng Spurs có cuộc phiêu lưu kỳ thú tại Champions League và hạ cánh ở vị trí thứ 5 ở Premier League.
Tiền vệ: Andre “Dede” Ayew (Marseille/ Ghana)
Sau màn trình diễn ấn tượng ở World Cup, con trai của huyền thoại Abedi Pele đã dành trọn tình cảm của các cổ động viên và HLV Marseille Didier Deschamps. Tiền vệ 21 tuổi này đã có lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường Champions League với Marseille. Trước đó, anh được cho mượn và đã trưởng thành rất nhiều với Lorient và Arles. Dede hiện đang được nhiều CLB hàng đầu châu Âu theo đuổi.
Tiền vệ: Yaya Toure (Manchester City/ Bờ Biển Ngà)
Chuyển sang Man City từ Barcelona với khoản phí không nhỏ, chuyển từ La Liga sang Premier League, người ta tự hỏi liệu Yaya Toure sẽ làm được những gì cho “Man xanh” hay chỉ “ngồi mát ăn bát vàng” với mức lương khủng. Nhưng chính cậu em trai của hậu vệ kỳ cựu Kolo Toure lại trở thành bản hợp đồng chất lượng nhất mà Man City đưa về. Tiền vệ trung tâm Bờ Biển Ngà có tầm ảnh hưởng lớn với đội bóng bằng những pha xoạc bóng chuẩn xác, cảm giác vị trí cực tốt và những cú sút ngoài vòng cấm nguy hiểm. Từ vị trí tiền vệ phòng ngự ở Barca, Yaya Toure không những hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn mà còn thường xuyên ghi bàn. Lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Man City giành được chiếc cúp lâu đời FA sau khi đánh bại Stoke City trong trận chung kết. Với đóng góp của Yaya Toure, “Man xanh” đứng thứ 3 Premier League và chắc suất dự Champions League.
Tiền vệ: Seyduo Keita (Barcelona/ Mali)
Vị trí sở trưởng của Keita là tiền vệ trung tâm. Nhưng có thể gọi Keita là một “siêu dự bị”. Pep Guardiola rất tin dùng tiền vệ Mali mỗi khi Xavi và Iniesta không thi đấu. Ra sân 33 lần, có tới 19 lần Keita vào sân thay người từ băng ghế dự bị nhưng không phải do năng lực yếu kém của tiền vệ quốc tế người Mali. Trong một đội bóng hoàn hảo luôn có những cá nhân phải hy sinh. Keita chính là người hùng thầm lặng như thế, hy sinh vì lợi ích của CLB và tuân thủ chiến thuật của HLV. Với tính cách điềm đạm, lối chơi mạnh mẽ và tinh thân thi đấu hết mình hoàn thành nhiệm vụ, Keita được tôn trọng của đồng đội ngay từ trong phòng thay đồ. Không những thế, tiền vệ người Mali cũng không ít lần lập công và là mảnh ghép không thể thiếu của nhà ĐKVĐ Barcelona.
Tiền vệ/ Tiền đạo: Gervinho (Lille/ Bờ Biển Ngà)
Cầu thủ có kiểu tóc tệ nhất trong thế giới bóng đá lại chính là chìa khóa giúp Lille lên ngôi vương tại giải Ligue I mùa giải này, lần đầu tiên kể từ năm 1954. Gervinho có lối chơi sáng tạo mặc dù trước đó tiền vệ tấn công này bị cho là quá cá nhân. Tuyển thủ 23 tuổi người Bờ Biển Ngà đã ghi tổng cộng 15 bàn thằng và kiến tạo 9 đường chuyền thành bàn. Cùng với Yohann Cabaye, Eden Hazard và Moussa Sow, cầu thủ Bờ Biển Ngà đã tạo nên mùa giải tuyệt với với Lille và có lẽ tương lai của Gervinho sẽ là một CLB lớn.
Tiền đạo: Papiss Demba Cisse (Freiburg/ Senegal)
Thật khó để chọn lựa giữa Cisse và Sow tiền đạo đã có 25 bàn thắng giúp Lille vô địch Ligue I. Nhưng có lẽ, ghi bàn cho một đội bóng mạnh và sẽ lên ngôi vô địch thì dễ hơn ghi bàn cho một CLB yếu để trụ hạng. Nửa đầu mùa giải Bundesliga, Freiburg còn ở vị trí thứ 3 từ dưới lên. Nhưng với 22 bàn thắng của tiền đạo Senegal, Freiburg kết thúc mùa giải với vị trí thứ 9 an toàn. Như thế Cisse đã ghi hơn một nửa số bàn thắng mà Freiburg có được.
Tiền đạo: Samuel Eto’o (Inter Milan/ Cameroon)
Nếu như phải phân vân lựa chọn giữa các tiền đạo Cisse, Sow hay bất cứ cầu thủ nào khác thì “báo đen” Eto’o là vị trí chắc chắn nhất trong top những ngôi sao châu Phi. Phong độ đỉnh cao của Eto’o kéo dài từ khi còn khoác áo Barca và giờ là Inter Milan. Chính tiền đạo Cameroon này đã lập kỷ lục cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi được 20 bàn thắng ở Serie A trong một mùa giải. Mặc dù không thể giúp Inter bảo vệ ngôi vô địch nhưng vị trí thứ 2 tại serie A trong bối cảnh hiện tại của Inter là không tồi. Với cú đúp vào lưới Palermo, Eto’o đã giúp Nerazzurri đăng quang tại Coppa Italia. Gần như chắc chắn, tiền đạo Cameroon này sẽ đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm nay.
Bình luận (0)