Đội hình tệ nhất lượt đi Premier League

Premier League giai đoạn lượt đi mùa giải 2010/2011 đã đánh dấu sự sa sút của Liverpool cũng như phong độ đáng buồn của Chelsea trong những vòng đấu cuối giai đoạn lượt đi… Điều đó giải thích vì sao trong đội hình tệ nhất giai đoạn lượt đi Premier League mùa giải năm nay có sự góp mặt của những “đại gia”…

Đội hình chiến thuật: 4-3-3
Robert Green
James Perch - Alcaraz - Upson - Konchesky
Poulsen - Ramires - Ireland
Boselli - Cole - Saha
Thủ môn Robert Green (West Ham) – Anh từng được đánh giá là “người gác đền” số 1 của bóng đá xứ sương mù… Thế nhưng sai lầm trong trận gặp ĐT Mỹ tại Worrld Cup 2010 dường như đã chôn vùi tên tuổi của Robert Green. Trong màu áo West Ham ở mùa giải năm nay, Green vẫn chưa tìm lại được hình ảnh của mình trong lòng NHM khi là thủ thành để thủng lưới nhiều nhất Premier League tính cho đến thời điểm hiện tại - 31 bàn. Điều này cũng chính là một phần khiến West Ham đang đứng bét bảng với 13 điểm sau 18 vòng đấu.
Hậu vệ James Perch (Newcastle United) – Cựu cầu thủ của Nottingham Forest dường như choáng ngợp trước “sân khấu lớn” Premier League nên đã không thể hiện được phẩm chất của mình. Ban huấn luyện Newcastle dường như đã mất niềm tin sau 5 trận đầu tiên James Perch góp mặt cùng “Chích Chòe” và từ đó đến nay anh đã mất vị trí đá chính trong đội hình đội bóng vùng đông bắc nước Anh.
Hậu vệ Antolin Alcaraz (Wigan) – Anh là tuyển thủ của Paraguay tham dự World Cup 2010 nhưng thành công ở DDTQG không đồng nghĩa với việc anh thành công trong màu áo CLB. Trong hai trận đầu tiên, Alcaraz ở vị trí trung vệ đã khiến Wigan thủng lưới đến 10 bàn… và việc Wigan đang nằm trong nhóm đèn đỏ là minh chứng cho phong độ tồi tệ của Alcaraz nói riêng, Wigan nói chung!
Hậu vệ Matthew Upson (West Ham) – Từng là niềm hy vọng của bóng đá Anh nhưng Upson đã phạm phải khá nhiều sai lầm trong màu áo West Ham ở Premier League giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay. Có lẽ, không thể đổ lỗi tất cả các bàn thua cho thủ thành Robert Green.

‘ Upson chia sẻ những sai lầm ở hàng thủ cùng R.Green

Hậu vệ Paul Konchesky (Liverpool) – Cũng như Roy Hodgson, Konchesky gia nhập Liverpool mang theo biết bao kỳ vọng của NHM “Quỷ đỏ” vùng Merseyside. Thế nhưng, cầu thủ 29 tuổi này đã thi đấu với phong độ tồi tệ trong màu áo Liverpool và khiến các CĐV đội chủ sân Anfield đã chỉ trích thậm tệ. Quyết định rời Craven Cottage để đến Anfield của Konchesky phải chăng là một sai lầm?!
Tiền vệ Christian Poulsen (Liverpool) – Bản hợp đồng mang trong mình kỳ vọng sẽ thay thế được khoảng trống mà Mascherano để lại trong đội hình Liverpool. Thế nhưng, các CĐV của “Quỷ đỏ” vùng Merseyside lại thêm một lần thất vọng và ngao ngán…
Tiền vệ Ramires (Chelsea) – Sự ra đi của những Michael Ballack, Deco và Joe Cole… tưởng như sẽ được lấp đầy bằng sự trẻ hóa khi Chelsea ký hợp đồng với Ramires. Những thành công của cầu thủ người Brazil này tại Benfica dường như đã bị thổi phồng khi anh thi đấu trong màu áo Chelsea. Sự thất vọng là những gì mà các CĐV của The Blues khi phát biểu về “thùng rác vàng” này!

‘ Chelsea đã và đang có "thùng rác vàng" ?

Tiền vệ Stephen Ireland (Aston Villa) - Khi Aston Villa bán James Milner cho Manchester City thì bản hợp đồng với Stephen Ireland được xem là xứng đáng và cùng với đó là những kỳ vọng. Tuy nhiên, Ireland đã không thể hiện được phong độ vốn có của mình tại Villa Park. Tệ hơn, anh đã bị HLV Gerard Houllier chỉ trích và “cạnh khóe” rằng: nếu Ireland có tài năng thực sự thì đã không bị Man City đẩy đi…
Tiền đạo Mauro Boselli (Wigan) – NHM Wigan đã nghĩ về một tiền đạo Argentina mà CLB vừa ký kết, Mauro Boselli sẽ như Tevez, Milito hay Higuain. Thế nhưng, điều mà anh làm được cho Wigan đến lúc này là duy nhất một bàn thắng ở League Cup với CLB Swansea City. Có lẽ, cái giá 6 triệu bảng mà Wigan bỏ ra để sở hữu chàng tiền đạo người Argentina là một giá hớ.
Tiền đạo Carlton Cole (West Ham) – Kết thúc mùa giải năm ngoái, Carlton Cole đang thuộc diện xem xét một vị trí tại ĐTQG Anh để tham dự World Cup 2010. Trong mùa giải năm nay, C.Cole chỉ đóng góp duy nhất cho West Ham đúng 1 bàn thắng sau 18 trận đã thi đấu.
Tiền đạo Louis Saha (Everton) – HLV David Moyes đã ca thán rằng đội bóng của ông trong mùa giải năm nay thiếu đi sức mạnh trên hàng công và điều dễ hiểu vì sao Saha lại có tên trong danh sách này. Điểm sáng duy nhất mà NHM thấy được ở Saha trong màu áo Everton chính là mái tóc màu da cam!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.