Inter giành cả danh hiệu vô địch Champions League và Scudetto năm 2010 (Ảnh: Getty)
Thủ môn: Victor Valdes – Barcelona
Lần thứ hai liên tiếp Valdes giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất xứ đấu bò (Zamora). Tính từ năm 1990 đến nay, La Liga mới lại có một thủ môn xuất sắc như Victor Valdes khi anh chỉ để lượt lưới trung bình 0,66 bàn/trận. Với phong độ ngày một ổn định hơn, Valdes đang là mối đe dọa thường trực cho vị trí người gác đền của “Thánh Iker” tại tuyển Tây Ban Nha.
Hậu vệ phải: Branislav Ivanovic - Chelsea
Đây được xem như một bất ngờ cho đội hình xuất sắc của mùa bóng khi cái tên được chọn không phải là Alves hay Maicon… Tuy nhiên, với những gì mà Ivanovic đã trình diễn trong mùa bóng vừa qua cùng Chelsea đã giúp The Blues đoạt “cú đúp” một cách ấn tượng. Chắc chắn, tuyển thủ người Serbia này sẽ còn tiến xa trong mùa sau!
Trung vệ: Lucio – Inter Milan
Từng bị hắt hủi tại Bayern Munich nhưng Lucio đã tỏa sáng và đạt mọi vinh quang khi khoác áo Inter. Những màn trình diễn của trung vệ người Brazil này tại Serie A cũng như Champions League khiến NHM vẫn ngỡ rằng anh được sinh ra ở Italia và thấm nhuần lối chơi cataneccio!
Trung vệ: Walter Samuel – Inter
Tuyển thủ người Argentina này hợp cùng với Lucio thành một bức tường thép đảm bảo sự chắc chắn cho binh đoàn Nerazzurri. Sự chắc chắn, khoa học trong lối chơi của Samuel giúp Lucio thêm mạnh mẽ và chính đó mà tại Serie A, Inter chỉ để lọt lưới 34 bàn/38 trận (thấp nhất Serie A).
Hậu vệ trái: Javier Zanetti – Inter
Nhiều người lúc này đang nghĩ rằng HLV Maradona đã thực sự sai lầm khi không triệu tập Zanetti vào đội hình Argentina cho World Cup lần này. Những gì mà lão tướng 36 tuổi này trình diễn trong mùa giải vừa qua đủ sức thuyết phục những CĐV khó tính nhất và chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Jose Mourinho coi cầu thủ người Argentina là cầu thủ quan trọng nhất của Nerazzurri.
Tiền vệ trung tâm: Xavi Hernandez – Barcelona
Chỉ có thể cùng Barca đăng quang tại La Liga nhưng không ai có thể phủ nhận được khả năng tổ chức trận đấu, cầm bóng và làm bóng bậc thầy của Xavi. Những gì anh thể hiện trong mùa bóng vừa qua tại La Liga cũng như Champions League cho thấy anh xứng đáng là “bộ não” của người khổng lồ Barcelona.
Tiền vệ trung tâm: Frank Lampard – Chelsea
Nếu Xavi là “bộ não” của Barca thì Lampard lại là “lá phổi” của Chelsea khi thổi hồn vào lối chơi kỷ luật của The Blues. “Cú đúp” danh hiệu mà Chelsea giành được là phần thưởng xứng đáng cho Lampard cùng các đồng đội sau màn trình diễn hiệu quả và ấn tượng ở mùa bóng vừa qua!
Tiền vệ phải: Arjen Robben - Bayern Munich
Bắt đầu mùa bóng năm nay tại Bayern trên danh nghĩa “hàng thải” của Real Madrid nhưng Robben đã vụt sáng và trở thành hiện tượng của châu Âu mùa bóng vừa qua. Cùng với Ribery, Robben đã làm giúp “Hùm xám” xứ Bavaria như mọc thêm cánh mỗi khi ra trận. Dù không giành Champions League nhưng “cú đúp” danh hiệu cùng Bayern mùa này là những gì Robben xứng đáng có được.
Tiền vệ trái: Lionel Messi – Barcelona
34 bàn thắng tại La Liga cùng 8 bàn thắng tại Champions League đủ để khẳng định chủ nhân của Quả bóng vàng 2009 là cái tên không thể thiếu trong đội hình xuất sắc nhất châu Âu. Đã có quá nhiều mỹ từ để ca ngợi Messi trong mùa bóng vừa qua và giờ đây NHM đang chờ đợi một Messi của Argentina tỏa sáng tại Nam Phi trong mùa Hè này.
Tiền đạo: Wayne Rooney - Manchester United
Dù không là người ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League khi chỉ có 26 bàn (kém 3 bàn so với “Vua phá lưới” Drogba của Chelsea) nhưng Rooney được chọn vào đội hình xuất sắc này bởi màn trình diễn tuyệt vời của anh trong mùa giải năm nay. Sự nỗ lực và cái cách Rooney giúp M.U kiên cường trong cuộc đua với Chelsea tại giải Ngoại hạng khiến NHM phải nể phục.
Tiền đạo: Diego Milito – Inter
Anh chính là người ghi những bàn thắng quyết định giúp Inter đoạt “cú ăn ba” lịch sử trong mùa bóng vừa qua. Đó là bàn thắng duy nhất trong trận tranh Cup Coppa Italia cùng Roma, là bàn thắng vào lưới Siena giúp Inter đoạt Scudetto mà bất chấp những nỗ lực của AS Roma và cuối cùng là hai bàn thắng ấn tượng vào lưới Bayern trong trận chung kết Champions League… Chừng đó đủ để điền tên Milito vào danh sách đội hình xuất sắc nhất châu Âu mùa này!
Bình luận (0)