Thủ môn: Dino Zoff (Italy - 1968, 1980)
Thủ môn huyền thoại của CLB Juventus và ĐTQG Italia được biết đến như “người gác đền” hàng đầu thế giới. Dino Zoff đang là thủ thành giữ kỉ lục giữ sạch lưới lâu nhất trong các trận đấu quốc tế (1142 phút) từ năm 1972 đến năm 1974. Zoff còn được biết đến khi cùng ĐTQG Italia đoạt chức vô địch thế giới năm 1980 tại Tây Ban Nha khi ông đã bước sang tuổi 40.
Hậu vệ: Matthias Sammer (Đức - 1992, 1996)
Tại Euro 96, Sammer nổi lên như một libero năng động, gợi lại hình ảnh của Lortha Matthaus hồi cuối thập niên 80. Có thể xem Sammer là libero thực sự cuối cùng. Sammer từng 74 lần khoác áo đội tuyển, 23 trong màu áo Đông Đức và 51 cho đội tuyển Đức thống nhất. Ngoài ra, Matthias Sammer còn được biết đến như một cầu thủ quan trọng của ĐTQG Đức tại Euro 1992 tại Thụy Điển khi ông cùng các đồng đội giành chức á quân.
Hậu vệ: Franz Beckenbauer (Tây Đức - 1972, 1976)
“Hoàng đế” cùng Tây Đức đoạt chức vô địch Euro năm 1972 và đưa Mannschaft trở thành một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Ở kỳ Euro 1972 được tổ chức tại Bỉ, Franz Beckenbauer được biết đến như một thủ quân tài ba khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Liên Xô cũ trong trận Chung kết. 4 năm sau đó, vẫn có tên Franz Beckenbauer trong đội hình nhưng Tây Đức đã để thua Tiệp Khắc trong loạt đấu súng định mệnh. Dù vậy thì Beckenbauer vẫn luôn được xem như bậc kỳ tài trong làng túc cầu thế giới với câu nói nổi tiếng: “Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh.”
Hậu vệ: Paolo Maldini (Italy - 1988, 1996, 2000)
Trong màu áo CLB AC Milan, Paolo Maldini đã có trong tay rất nhiều danh hiệu cao quý của bóng đá châu Âu cũng như thế giới. Tuy nhiên, trong màu ĐTQG Italia thì “con trai của Cesare Maldini” dường như kém duyên. Trong 3 lần cùng Azzurri tham dự Euro thì chưa lần nào Maldini được hưởng niềm vui ở ngôi vô địch. Tại Euro 2000, Maldini để lại ấn tượng sâu đậm nhất khi cùng Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta và thủ môn Francesco Toldo làm nên một hàng thủ vững chắc đậm chất Catenaccio.

‘ Paolo Maldini - Italia
Hậu vệ: Wilfried Van Moer (Bỉ - 1980)
Dù rằng Euro 1980 được tổ chức tại Italia thì ĐT Đức đã đăng quang nhưng Wilfried Van Moer vẫn được nhắc đến như hậu vệ hay nhất châu Âu mọi thời đại. Không ai nghĩ Wilfried Van Moer có thể tỏa sáng tại Euro 1980 khi đã bước sang tuổi 35 sau khi giành hầu hết những giải thưởng cá nhân cao quý. Dưới sự chỉ đạo của “thủ lĩnh” Wilfried Van Moer, ĐT Bỉ đã xuất sắc đứng đầu bảng đấu có Italia, Anh cùng Tây Ban Nha và chỉ chịu thua 2-1 trước Tây Đức.
Tiền vệ: Günter Netzer (Tây Đức - 1972)
Cùng với tượng đài Franz Beckenbauer, chân sút vĩ đại, Gerd Mueller thì Günter Netzer nổi lên và được biết đến như một tiền tài hoa bậc nhất tại Euro 1972. Từng giúp Tây Đức đả bại ĐT Anh ngay tại Wembley trong vòng loại với tỉ số 3-1, Günter Netzer đã tỏa sáng ở Bỉ trong trận tranh chung kết trước Liên Xô. Chiến thắng 3-0 mà ông cùng các đồng đội ở ĐT Tây Đức đã nói lên tất cả.
Tiền vệ: Zinedine Zidane (Pháp - 1996, 2000, 2004)
Zidane ra mắt ĐTQG vào năm 1994 và bốn năm sau đó, NHM túc cầu đã phải nhắc đến tên anh khi Zizou giúp The Bleus giành chức vô địch thế giới ngay tại quê nhà. Trong giải đấu ở cấp châu lục cùng ĐTQG thì Zidane được nhắc đến và khắc sâu vào lịch sử ở kỳ Euro 2000 khi anh cùng ĐT Pháp đánh bại người Ý bằng cuộc lội ngược dòng thần thánh trên sân Feijenoord (Hà Lan). Có thể nhiều người cho rằng Zizou mờ nhạt trong trận chung kết năm ấy nhưng quá trình anh dẫn dắt “chú gà trống Goloa” đăng quang trên đất Hà Lan là không thể phủ nhận.

‘ Zidane - Pháp
Tiền vệ: Dragan Dzajic (Nam Tư - 1968, 1976)
Trình diễn và tỏa sáng ở Euro 1968 được tổ chức tại Italia, Dragan Dzajic được nhắc đến như cầu thủ chạy cánh trái hay nhất kỳ đại hội năm đó. Chính Dragan Dzajic đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 87 giúp Nam Tư cũ đánh bại ĐT Anh tại bán kết Euro 1968 và chấp nhận thua Italia trong trận tranh chung kết. Đến kỳ Euro 1976, Dzajic cùng các đồng đội ở Nam Tư cũ tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu châu Âu khi để thua Tây Đức với tỉ số 4-2.
Hộ công: Michel Platini (Pháp - 1984)
Sự xuất sắc của Michel Platini đã giúp ĐT Pháp giành chức vô địch Euro 1984 được tổ chức tại Pháp và đây cũng chính là danh hiệu vô địch châu Âu lần đầu tiên của “Gà trống Goloa”. Tại kỳ Euro được tổ chức trên quê hương mình, Platini cùng các đồng đội đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng nơi có Đan Mạch, Nam Tư cùng Bỉ. Sau đó, vượt qua Bồ Đào Nha với tỉ số 3-2 để lên ngai vương khi chiến thắng 2-0 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết. Tại Euro 1984, Michel Platini đã làm nên một kỷ lục mà vẫn chưa ai phá được đó là giành danh hiệu Vua phá lưới với 9 bàn thắng.
Tiền đạo: Gerd Mueller (Tây Đức - 1972)
NHM đã đặt cho Gerd Mueller biệt danh “cỗ máy ghi bàn” khi chứng kiến ông ghi 68 bàn thắng trong 62 trận khoác áo Tây Đức. Tại kỳ Euro 1972, Gerd Mueller được sự hỗ trợ rất lớn từ Beckenbauer cũng như Günter Netzer… để ghi những bàn thắng quyết định đem về danh hiệu vô địch cho Tây Đức (cú đúp trong trận bán kết gặp Bỉ và trận chung kết trước Liên Xô là minh chứng rõ nét nhất). Bản thân Gerd Mueller đã giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 pha lập công.

‘ Gerd Muller - Tây Đức
Tiền đạo: Marco Van Basten (Hà Lan - 1988, 1992)
Hà Lan luôn sản sinh ra những bậc kỳ tài trong bóng đá nhưng danh hiệu với họ lại là một điều xa xỉ. Tuy nhiên, chức vô địch châu Âu ở Euro 1988 được tổ chức tại Tây Đức đã đem về chức vô địch châu Âu lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho xứ hoa Tulip cho đến tận bây giờ. Ở Euro 1988, sự xuất sắc của tập thể “những người Hà Lan bay” đã khiến NHM ngất ngây bởi lối đá tổng lực đẹp mắt mà trong đó nổi lên là “cây săn bàn” Marco Van Basten. Tiền đạo từng chơi cho Ajax và AC Milan này đã ghi bàn trong trận bán kết gặp Tây Đức cũng như trận chung kết gặp Liên Xô để giúp Hà Lan giành chiến thắng thuyết phục và đăng quang ngai vương châu Âu một lần duy nhất.
Bình luận (0)