Kherida sau bàn thắng ấn định tỉ số 3-2
Chưa bao giờ trong lịch sử Cúp bóng đá thế giới trận đấu tranh giải Ba lại được chờ đợi. Thậm chí, đã có những lúc người ta đưa ra ý kiến không nên tổ chức trận đấu này, thay vào đó hãy trao đồng giải Ba cho hai đội bóng bị thua trong hai trận bán kết trước đó. Trên thực tế, các đội bóng tham dự trận đấu tranh chiếc HCĐ cũng không quá đề cao kết quả của trận đấu này. Chính vì vậy, trận đấu tranh giải Ba thường có hai kiểu kịch bản: Một trận đấu “xem được” do cả hai đều thi đấu cởi mở, cống hiến nhưng đó cũng có thể là một trận đấu rất dở do cả hai đều buông xuôi sau nỗi thất vọng không thể có mặt trong trận chung kết.
Trận đấu tranh vị trí thứ ba giữa Đức và Uruguay tại World Cup 2010 có thể coi là một trận đấu “xem được”, với chất lượng chuyên môn cao. Không còn nhận thấy sự khát khao của cả hai nhưng Đức và Uruguay vẫn thể hiện được những phẩm chất đã giúp họ tiến sâu tại giải đấu năm nay. Trong nhiều pha bóng, đại diện của hai nền bóng đá lớn nhất thế giới – châu Âu và Nam Mỹ - đã đem lại cho người xem nhiều cảm xúc.
Đức không hoàn toàn vượt trội so với đối thủ nhưng lại là đội bóng vượt lên mở tỉ số của trận đấu. Ở phút 18, lại là Muller để lại dấu ấn cho đội tuyển Đức. Cầu thủ trẻ xuất sắc không thể có mặt trong trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha đã đệm bóng chính xác làm tung lưới Uruguay sau tình huống thủ thành Muslera để bóng vuột ra từ cú sút rất xa của Schweinsteiger. Bàn thắng này thực sự là một niềm an ủi với Muller sau nỗi buồn không thể có mặt trên sân để giúp các đồng đội vượt qua Tây Ban Nha. Đây là bàn thắng thứ 5 của Muller tại giải đấu giúp anh đuổi kịp với thành tích ghi bàn hiện tại của Villa và Sneijder.
Sau bàn thắng, Đức không kéo thấp đội hình để chơi chặt chẽ như cách họ vẫn làm ở các trận đấu trước. Ngược lại, đội bóng châu Âu vẫn chơi cởi mở và không hề giấu diếm ý định tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, khi chưa có bàn thắng nhân đôi cách biệt, Đức bất ngờ bị gỡ hòa ở phút thứ 28. Cavani đã tận dụng rất tốt pha bóng Schweinsteiger mắc sai lầm để đưa hai đội về vạch xuất phát. Về cuối hiệp một, Uruguay chơi càng lúc càng hay và thiếu chút nữa họ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Đáng tiếc, ở pha bóng phản công nhanh, đối mặt với thủ môn Butt, Suarez đã đưa bóng đi chệch cột dọc.
Thi đấu hào hứng hơn ở những phút tiếp theo, cả Đức và Uruguay đã tạo nên một hiệp thi đấu thứ hai hấp dẫn. Forlan tiếp tục thể hiện được phong độ chói sáng của mình tại Nam Phi bằng một khoảnh khắc không thể nào quên. Ở phút 51, từ một cú tạt bóng ở tầm cao trung bình của đồng đội, Forlan đã bay người vô lê bóng đập đất làm tung lưới Đức trong sự bất lực của Butt. Pha ghi bàn này điền tên Forlan vào danh sách những cầu thủ đã ghi được 5 bàn thắng tại World Cup lần này, khiến cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup 2010 trở nên kịch tính hơn.

‘ Forlan và ĐT Uruguay đã có một VCK World Cup thành công
Chỉ 5 phút sau khi bị dẫn trước, ĐT Đức đã có bàn thắng san bằng cách biệt. Phút 56, từ cánh phải, Boateng dâng cao tạt bóng thẳng vào vòng cấm để Jansen bật cao dùng đầu đưa bóng vào lưới Muslera. Đến phút 82, lại từ một pha bóng bổng, Đức có bàn thắng vượt lên dẫn trước đối thủ lần thứ 2 trong trận đấu. Quả phạt góc của Boateng tạo nên một pha bóng lộn xộn trước khung thành Uruguay và Kherida đã tận dụng thành công quả phá bóng không tốt của hậu vệ đối thủ để dùng đầu đưa bóng vào góc cao khung thành nâng tỉ số lên 3-2 cho tuyển Đức. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Diego Forlan bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội bóng của mình. Cú sút phạt trực tiếp của số 10 bên phía Uruguay đưa bóng đập trúng xà ngang khung thành tuyển Đức khép lại một trận tranh giải Ba nhiều cảm xúc.
Chiến thắng Uruguay 3-2, Đức lần thứ tư có được tấm HCĐ tại một kỳ World Cup. Đội bóng của ông Joachim Low đã có một lời chia tay đẹp để rời Nam Phi trong tư thế ngẩng cao đầu. Đức đã chơi rất tốt tại giải đấu lần này và trở thành một trong những đội bóng có lối đá đáng xem nhất tại World Cup 2010.
Đội hình ra sân:
Đức: Butt, Boateng, Mertesacker, A. Friedrich, D. Aogo, S. Kherida, Schweinsteiger, Muller, M. Ozil, M. Jansen, Cacau.
Uruguay: Muslera, Fucile, Godin, Lugano, Caceres, M. Perreira, Arevalo, D. Perez, Cavani, L. Suarez, D. Forlan.
Bình luận (0)