Kể từ khi chuyển đến Arsenal từ Zenit St Petersburg, tiền đạo người Nga Andrey Arshavin không ngơi nỗi nhớ quê hương, nhớ nước Nga yêu dấu. Và đó cũng là lý do khiến cho tiền vệ này không có nhiều lắm những cơ hội thi đấu ở nước ngoài.
Tuy nhiên, mùa giáng sinh đầu tiên ở nước Anh của chàng tiền đạo người Nga này đã diễn ra hoàn toàn hạnh phúc hơn những gì Arshavin có thể tưởng tượng nổi. Thay vì cái cảnh một mình nơi xứ người, cô vợ Yulia cùng hai quý tử Artem và Yana đã thân chinh sang nước Anh để cùng với Arshavin đón một mùa giáng sinh vui vẻ và đầy ý nghĩa. Nhân dịp này, Arshavin đã cùng với gia đình có mặt tại khu Winter Wonderland của công viên Hyde Park nổi tiếng của nước Anh.
“Một vài ngày vừa qua, ở đây đã có tuyết nhưng không thể lạnh như nhà, ở St Petersburg. Cho dù không khí cũng như quang cảnh chuẩn bị chào đón giáng sinh cũng như năm mới ở nơi đây là rất tuyệt vời nhưng điều đó cũng không khiến chúng tôi nguôi ngoai nỗi nhớ nhà”, Andrey Arshavin cho biết.
Bình luận (0)