Hà Lan 1 - 0 Nhật Bản: Thắng nhạt

Hà Lan lại giành chiến thắng nhưng đó tiếc tục là một chiến thắng nhạt nhòa. Một chiến thắng không cho thấy hình ảnh của "cơn lốc màu da cam". Còn Nhật Bản, họ cũng đã chơi tốt nhưng không thể mang về thêm dù chỉ 1 điểm.

Nhật Bản đã không thể níu chân Hà Lan
Chiến thắng trong trận ra quân gặp Đan Mạch nhưng Hà Lan không thực sự gây ấn tượng. Đội quân của HLV Bert van Marwijk thể hiện lối đá tẻ nhạt, và cũng chỉ có thể ghi bàn bằng những pha bóng có phần may mắn. Thực tế đó được người Hà Lan kỳ vọng đội bóng mặc áo màu da cam sẽ có thể thay đổi trong trận đấu với đại diện đến từ châu Á, Nhật Bản.
Trong khi đó, Nhật Bản, đối thủ của Hà Lan ở lượt trận thứ hai, đã gây ấn tượng mạnh trong lượt trận đầu tiên gặp Cameroon. Trước đội bóng đến từ châu Phi, con cháu của Thái Dương thần nữ đã chơi rất sắc nét, có tính toán và rất khoa học. Chiến thắng "sư tử bất khuất", Nhật Bản cho thấy, họ xứng đáng là đối thủ của Hà Lan.
45 phút đầu tiên cuộc đụng độ giữa Nhật Bản và Hà Lan đã diễn ra thực sự cân bằng, khi Hà Lan không thể hiện được nhiều sự khác biệt. "Cơn lốc màu da cam" vẫn chỉ là "cơn gió thoảng" như trong trận đấu đầu tiên họ gặp Đan Mạch. Hà Lan có bóng rất nhiều, nhưng điều đó không mang lại nhiều ý nghĩa, bởi lẽ, bóng rất hiếm khi được đưa gần về phía khung thành của thủ môn Nhật Bản. Trong suốt hiệp một, trừ những tình huống cố định, gần như Hà Lan không tung ra nổi một cú sút nguy hiểm nào về phía đối thủ, không có tình huống nào xứng đáng được ngợi khen hay tiếc nuối. Hà Lan đã thực sự chơi thiếu ý tưởng, thiếu khát khao và nhiệt huyết dù đội hình của họ vẫn còn đó những ngôi sao sáng như Van der Vaart, Sneijder, Kuyt hay Van Persie...
Lối chơi của Hà Lan bế tắc một phần do các cầu thủ của HLV Bert van Marwijk chơi kém sáng tạo nhưng cũng có thể thấy một nguyên nhân rất lớn dẫn đến điều đó là Nhật Bản đã thi đấu tốt. Đội bóng châu Á chơi tập trung trong từng pha bóng, linh hoạt trong kèm người theo khu vực hay kèm người theo kiểu đeo bám một đối một. Chơi thiên về phòng ngự nhưng Nhật cũng cho thấy sự sẵn sàng của mình cho những pha bóng phản công.
Khép lại một hiệp đấu thất vọng với không bàn thắng, không cơ hội, không dấu ấn, Hà Lan bước vào hiệp đấu thứ hai với hy vọng sẽ thay đổi được tình hình. 5 phút đấu hiệp hai, đội bóng châu Âu đã cố gắng dâng cao đội hình, tấn công nhanh hơn ở 2 bên cánh và sử dụng liên tục những pha tạt bóng vào thẳng vòng cấm địa của Kawashima. Sự thay đổi này gần như ngay lập tức đem lại kết quả. Phút 53, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Cio Van Bronckhorst, hậu vệ Tulio phá bóng không tốt đến chân Van Persie. Cầu thủ của Arsenal đã tỉnh táo đẩy ngược bóng về tuyến hai cho Sneijder băng lên dứt điểm tuyệt đẹp làm tung lưới Nhật Bản, mở tỉ số trận đấu.

‘ Sneijder đã cứu rỗi Hà Lan

Khác với Đan Mạch trong trận đấu gặp Hà Lan, bàn thua không khiến Nhật Bản nhanh chóng để mất thế trận. Ngược lại, các học trò của ông Okada đã chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu, tấn công sòng phẳng với "những người Hà Lan bay". Với quyết tâm được thể hiện trong lối chơi này, Nhật Bản đã đưa bóng được nhiều hơn về phía khung thành thủ môn Stekelenburg. Thậm chí đã đôi ba lần họ khiến các CĐV mặc áo màu da cam phải lo lắng, tuy vậy, bàn gỡ vẫn không đến với các cầu thủ châu Á.
Hướng đến mục tiêu này, HLV Okada đã quyết định thực hiện sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Sau khi đưa cầu thủ kiến thiết S.Nakamura vào sân, vị HLV này đã rút thêm hai cầu thủ phòng ngự để đưa Tamada và Okazaki vào sân nhằm cải thiện hàng công. Trong khi đó, bên phía Hà Lan 2 cầu thủ tạo được ấn tượng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị là Elia và Afelley cũng được tung vào sân.
Và có vẻ, sự điều chỉnh của Hà Lan mang lại hiệu quả hơn. Phút 85, suýt chút nữa 2 cầu thủ vừa vào thay người của Hà Lan mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt. Elia đã chọc khe tuyệt vời cho Afelley băng xuống đối mặt với Kawashima nhưng tiếc cho Hà Lan, thủ thành của Nhật Bản đã có pha xử lý cực kỳ kinh nghiệm để cản phá. Phút 88, Afelley lại không thể dứt điểm thành công trong tình huống đối mặt với Kawashima lần thứ hai.
Về cuối trận, Nhật Bản cũng có một cơ hội ngon ăn nhưng Okazaki đã bỏ lỡ sau một cú sút thừa lực nhưng thiếu sự chính xác, khép lại trận thua tối thiểu của đội tuyển đến từ châu Á.
Có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp, dù tiếp tục không để lại những ấn tượng đậm nét, cánh cửa vào vòng 2 đã rộng mở với đội tuyển Hà Lan. Còn Nhật Bản, cơ hội đi tiếp của họ còn rất nhiều và hoàn toàn phụ thuộc vào chính phong độ của họ trong trận đấu cuối cùng gặp Đan Mạch.
Đội hình thi đấu:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.