Hà Okio: “Gia đình nhỏ giúp tôi có thêm động lực sáng tạo”

Vừa chào đón một cô công chúa, Hà Okio hạnh phúc khi lên chức làm cha và có thêm động lực để lao động sáng tạo. Liveshow tháng 10 của Bài hát Việt, Hà Okio sẽ gặp lại khán giả qua ca khúc "Nếu như".

Điểm lại một chút những lần Hà Okio tham dự Bài hát Việt nhé! Cảm xúc mỗi lần có khác nhau không Hà?

- Hà Okio đã tham gia BHV với các ca khúc Nơi ấy, Sài Gòn cafe sữa đá, Hà Nội phố. Mỗi lần là một trải nghiệm thú vị xen lẫn chút hồi hộp. Lần hát bài Nơi ấy run nhất chắc là vì là lần đầu tiên tham gia.

Chắc chắn mỗi lần đến với Bài hát Việt, Hà Okio lại giới thiệu đến khán giả một đứa con tinh thần mới. Vậy ca khúc lần này của Hà là gì?

- Mỗi bài hát sẽ là một thử thách mà Hà Okio đặt ra cho chính mình, chúng sẽ khác biệt tuỳ theo hoàn cảnh sáng tác.

Hà Okio viết ca khúc Nếu như trong một buổi chiều nắng đẹp ở Sài Gòn. Đây là một trong những bài hát nhạc phim chiếu rạp mà Hà Okio đã viết và thu âm như: Bẫy Rồng, Long Ruồi, Nụ Hôn Thần Chết, Passport To Love...

Qua sáng tác "Nếu như", Hà Okio muốn truyền tải thông điệp gì tới người nghe?

- Thông điệp của bài hát rất rõ như trong phần lời: "Nếu như ngày mai có nhiều chông gai, thì em hãy vô tư yêu đời, thật rạng rỡ môi xinh tươi cười..." Nhân vật "em" ở đây là tất cả những ai đang gặp khúc mắc trong cuộc sống. Chúng ta nên chia sẻ để mọi người đều biết cách sống tốt đẹp.

Ngoài những sáng tác của Hà Okio được khán giả biết đến trong thời gian gần đây thì dường như vai trò rapper của Hà dạo này có vẻ ít chú trọng hơn thì phải…?

- Hip hop là một trong những thể loại mà Hà Okio yêu thích. Tuy nhiên mình luôn muốn công bằng với cả những thể loại nhạc yêu thích khác nữa. Hà thấy xẽ rất hay nếu biết cân bằng mọi việc.

‘ Theo thông tin bên lề thì Hà Okio vừa sinh con trai, Hà có thể cho biết thông tin chính xác để những fan yêu quý Hà bớt tò mò?

- Hà xin đính chính đó là một bé gái nhé! (Cười)

Hà Okio dường như là người rất ít chia sẻ những chuyện riêng tư với khán giả trên báo chí. Hà Okio có thể bật mí đôi chút về gia đình nhỏ của bạn được không?

- Mình muốn mọi việc diễn ra tự nhiên. Cuộc sống gia đình cần đúng nghĩa là một tổ ấm để chúng ta và các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi mỗi khi đi làm, đi học về.

Mình tâm niệm rằng: chính danh thì ngôn thuận. Đầu bếp nên nấu ăn, thuyền trưởng nên lái tàu, kế toán phải rành về các con số... Vai trò của mình đối với khán giả là một nhạc sỹ thì phải viết nhạc, hát cho tốt.

Trở thành một người đàn ông đã có gia đình, cảm xúc của Hà như thế nào?

- Mình thấy rất tự nhiên. Nếu ai không thấy thoải mái với những gì mình đang có thì nên tìm kiếm sự tư vấn, giúp đỡ từ những nguồn uy tín, tin cậy.

Điều này có ảnh hưởng gì đến quá trình và xúc cảm khi sáng tác không Hà?

- Hà Okio thấy rõ được những mục tiêu cần làm để hoàn thành những vai trò, trách nhiệm của mình. Nó giúp cho mình có nhiều động lực lao động sáng tạo hơn.

Vậy còn hoạt động âm nhạc của Hà Okio trong thời gian tới sẽ ra sao?

- Hà Okio Sẽ tiếp tục hoạt động sáng tác, thu âm để chia sẻ, cống hiến cùng với mọi người nhằm làm cho cuộc sống đơn giản, dễ dàng hơn.

Cám ơn Hà Okio!
Tin bài liên quan:
Tác giả : Ngọc Tuyết, Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.