Hi Lạp cũng như Hàn Quốc đều đã có cho riêng mình những ký ức đẹp trong quá khứ. Nếu như Hi Lạp đã viết lên câu chuyện thần thoại khi giành ngôi vương ở Euro 2004 thì Hàn Quốc cũng đã tiến đến vòng bán kết ở kỳ World Cup tổ chức ngay trên quê nhà năm 2002. Thế nhưng, lúc này họ đang đứng trước nhiệm vụ mang tính to lớn khi nằm trong bảng đấu có những chú đại bàng dũng mãnh của châu Phi, Nigeria và một trong những ứng cử viên của giải, Argentina. Do đó, 3 điểm cho Hi Lạp hay Hàn Quốc đều mang tính quyết định và sẽ gây khó khăn cho các đối thủ cao cấp hơn của họ trong đường hẹp vào vòng hai.
Với Hàn Quốc, đội bóng hàng đầu châu Á đang sở hữu một bề dày thành tích World Cup khá ấn tượng. Tại giải đấu cao nhất hành tinh, Hàn Quốc đã có 7 lần góp mặt ở vòng chung kết và bất bại ở vòng đấu loại. Tuy nhiên, thành tích cao nhất của đội bóng xứ kim chi chính là có mặt tại vòng bán kết trong kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà năm 2002. Dù vậy, trước một Hi Lạp thì Hàn Quốc vẫn sẽ là cái tên khiến thầy trò HLV Otto Rehhagel lo lắng.
Chắc chắn, vinh quang của World Cup 2002 vẫn sẽ là liều thuốc tinh thần kỳ diệu cho thầy trò HLV Huh Jung-Moo. Trong đội hình của đội bóng xứ kim chi vẫn còn đó những ngôi sao đang chinh chiến ở châu Âu như Park Ji Sung (Man Utd), Park Chu-Young (Monaco), Ki Sung-Yong (Celtic), Lee Chung-Yong (Bolton). Hơn thế, trong cuộc tập dượt trước World Cup lần này qua trận giao hữu với ĐT Tây Ban Nha, các học trò của HLV Huh Jung-Moo đã cho thấy phần nào sức mạnh của mình khi chỉ chịu thua 0-1. Tất cả đó sẽ tiếp thêm niềm tin cho NHM xứ kim chi tin vào điều diệu kỳ đến từ thầy trò HLV Huh Jung-Moo ở kỳ World Cup lần này và nó sẽ bắt đầu từ trận đấu với Hi Lạp.

‘ Đội hình "già nua" của Hi Lạp khó có thể làm nên bất ngờ
Trong khi đó, cựu vương châu Âu cần một chiến thắng trước Hàn Quốc để xóa bỏ đi những ký ức hổ thẹn của lần đầu tiên tham dự World Cup cách nay đã 16 năm, với ba trận đại bại cả ba và không ghi được dù chỉ một bàn thắng. Thế nhưng nhìn vào đội hình của “những đứa con thần Zeus” khiến NHM Hi Lạp không khỏi lo lắng. Những cựu binh như Gekas, Katsouranis, Seitaridis, Karagounis và chân sút Charisteas vẫn được “vua” Otto Rehhagel trọng dụng cho thấy Hi Lạp đã không còn như cách đây 6 năm trước.
Có một chi tiết đáng lưu ý là Hi Lạp có thể coi cuộc chạm trán Hàn Quốc trong trận ra quân World Cup 2010 diễn ra vào tôi nay là trận đấu trên sân nhà. Bởi cảng Elizabeth nơi đăng cai trận đấu này có rất đông cộng đồng người Hi Lạp sinh sống, ước tính tới 1.000 người, kể cả ông Archie Charalambous, giám đốc sân vận động mới toanh mang tên Vịnh Nelson Mandela nằm ở mũi Đông của thành phố. Đây có thể được xem là một lợi thế dành cho thầy trò Otto Rehhagel để họ có thể tận dụng nhằm giành một kết quả có lợi trước Hàn Quốc.
Dù vậy, khi phía trước vẫn là bầu trời và 90 phút vẫn còn chờ đợi những trái tim cuồng nhiệt vì bóng đá thì cơ hội vẫn đang được chia đều cho cả Hi Lạp lẫn Hàn Quốc. Cơ hội lọt vào vòng 1/16 của cả hai sẽ phụ thuộc rất lớn vào kết quả của cuộc chạm trán này, nhưng chiến thắng sẽ gọi tên ai?
Đội hình dự kiến:
Hàn Quốc (4-4-2): Lee Woon-Jae; Cha Du-Ri, Lee Jung-Soo, Cho Yong-Hyung, Lee Young-Pyo; Lee Chung-Yong, Ki Sung-Yong, Kim Jung-Woo, Park Ji-Sung; Park Chu-Young, Yeom Ki-Hun
Hi Lạp (4-4-3): Tzorvas; Seitaridis, Kyrgiakos, Papadopoulos, Torosidis; Katsouranis, Ninis, Karagounis; Samaras, Salpigidis, Gekas
Dự đoán: Hàn Quốc 1-1 Hi Lạp
Bình luận (0)