Inter gục ngã trong trận derby nước Ý

Kun

14/02/2011 06:00 GMT+7

Con đường bảo vệ Scudetto của Inter lại trở nên gập gềnh hơn khi đội bóng của Leonardo gục ngã trước Juventus trong trận đấu được mệnh danh là derby Italia.

Matri là sự bổ sung cần thiết cho hàng công của Juventus

Del Neri lại một lần nữa “mát tay” khi các đội bóng của ông đụng độ với Inter. Tính cả trận đấu vừa diễn ra rạng sáng nay, các đội bóng của Del Neri đã bất bại trong cả 4 lần gặp Inter gần nhất, thậm chí, không để cho các nhà ĐKVĐ chọc thủng lưới một lần nào.
Juventus, trong trận đấu với Inter đã cho thấy danh dự với họ luôn quan trọng. Dẫu Scudetto đã nằm xa tầm với của “lão bà” nhưng trước Inter, họ vẫn chơi một trận “ra tấm ra món” và buộc đối thủ đang có được phong độ tốt phải tay trắng rời Olimpico.
Tiếp đón một Inter đang khao khát chiến thắng để tiếp tục với đường đua đến danh hiệu cao nhất nước Ý, Juve đã lựa chọn lối đá chắc chắn. Sự khôn ngoan của HLV giàu kinh nghiệm Del Neri được thể hiện rõ nét trong cái cách mà Juve áp đặt lối chơi lên đối thủ của mình. Inter muốn tấn công nhưng không tạo được những pha bóng đáng chú ý và những áp lực đáng kể về phía khung thành Buffon. Thậm chí, chính Juve mới là đội có được những cơ hội ngon ăn hơn.
Ngay phút 14 của trận đấu, pha treo bóng khó chịu suýt thành bàn của Aquilani về phía khung thành Julio Cesar đã báo hiệu cho Inter một ngày mệt mỏi. Và quả thực, đến cơ hội thứ 2 của Juve, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ với đội bóng của Leonardo. Tân binh Matri đã chọn vị trí hoàn hảo để đón quả treo bóng của Sorensen sau đó hạ gục thủ thành xuất sắc Julio Cesar bằng một cú đánh đầu quyết đoán ở cự li gần. Đó là khoảnh khắc được tạo nên ở phút thứ 31 của trận đấu – khoảnh khắc cho thấy sự hợp lý trong lối chơi của Juve và sự lơi lỏng của hàng thủ Inter. Maicon đã đứng rất gần Matri nhưng hầu như anh không có phản ứng khi cầu thủ của Juve dứt điểm, trước đó, Cordoba cũng đã đón sai điểm rơi của trái bóng và hiển nhiên, không thể trách Cesar trong tình huống này.

‘ Pha lập công duy nhất trận đấu của Matri

Mãi đến phút 49, khi mà hiệp hai bắt đầu được 5 phút, Inter mới có được tình huống tấn công nguy hiểm đáng chú ý đầu tiên. Nhưng pha đánh đầu cắt mặt của Pazzini từ quả tạt bên cánh phải của Maicon đã không thắng được sự xuất sắc của Buffon. Phút 53, sai sót nơi hàng thủ của Inter lại một lần nữa lặp lại. Họ để cho Matri đứng một mình và thoải mái dùng đầu để dứt điểm, nhưng rất may cho đoàn quân của Leonardo, khác với tình huống ghi bàn mở tỉ số, pha đánh đầu của Matri đã đưa bóng đi chệch khung thành.
Quả thật, nếu Matri xuất sắc hơn trong các pha dứt điểm, Inter đã có thể bị thua nhiều hơn thế. Sau lần bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 53 chừng hơn 10 phút, cầu thủ này còn dứt điểm chệch cột ở một tình huống ngon ăn khác sau đó. Matri đứng một mình và đá nối khá thoải mái sau đường tạt bóng tầm thấp của đồng đội từ cánh trái nhưng lại đưa bóng đi không trúng đích.
Thất bại trở nên đau đớn hơn cho Inter khi mà chính họ đã tự tước đi cơ hội có điểm tại Olimpico. Đó là vào phút 89, không thể tin nổi Eto’o lại bỏ lỡ một cơ hội chắc ăn đến vậy. Cú đưa bóng vào giữa khung thành Juve của Maicon đã vượt tầm khống chế của cả hàng thủ Juve để đến đúng chân Eto’o khi trước mặt cầu thủ này chỉ là khung thành bỏ trống ở khoảng cách chưa đầy 3 mét. Vậy mà, pha chạm bóng vô duyên của Eto’o lại đưa quả bóng đi trúng xà ngang, bay ra ngoài, phá hỏng cơ hội gỡ hòa của Inter.
Inter, với pha bóng cuối cùng có lý do để mà tiếc nuối nhưng công bằng mà nói, Juventus đã thắng xứng đáng. Họ xứng đáng có được 3 điểm để leo lên vị trí thứ 6. Còn Inter, thất bại đã kéo thầy trò Leonardo lùi lại khi mà các chặng nước rút về danh hiệu vô địch đang sắp sửa bắt đầu. Sau 25 trận đấu, Inter vẫn chỉ có được 44 điểm, kém Milan – đội đang dẫn đầu Serie A tới 8 điểm.
Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon; Sorensen, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Krasic, Melo (Sissoko 74), Aquilani, Marchisio (Pepe 72); Toni (Iaquinta 65), Matri

Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Ranocchia, Zanetti; Kharja (Pandev 60), Thiago Motta, Cambiasso (Nagatomo 72); Sneijder; Pazzini, Eto'o
Bàn thắng: Matri (30’)
Bảng xếp hạng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.