John Isner và Nicolas Mahut sau khi kết thúc trận đấu lịch sử (Ảnh: Getty)
Sau 3 ngày thi đấu, trận đấu giữa tay vợt người Mỹ là John Isner và Nicolas Mahut của Pháp đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Isner với các tỉ số là 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3), 70-68. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1 Wimbledon bắt đầu từ ngày thứ 3 (22/6), nhưng sau đó trận đấu phải dừng lại ở set thứ 4 do trời tối. Sang ngày thứ tư (23/6), trận đấu tiếp tục diễn ra và sau đó cũng phải dừng lại sau 7 giờ 6’ ở set thứ 5 khi tỉ số ở set cuối cũng là 59-59. Trận đấu được tiếp tục vào ngày thứ 5 (24/6) và kéo dài thêm 1 giờ 5 phút sau 20 game (tương đương với một trận đấu khác).
Tổng số điểm của cả trận đấu này là 980 điểm. Tổng điểm số nghiêng về Mahut với tỉ lệ là 502-478. Chỉ riêng trong set thứ 5, số điểm này đã là 711 điểm Mahut thắng 365 so với 346 của Isner. Nhưng điều quan trọng là Isner đã giành được điểm cuối cùng, điểm số quyết định của trận đấu. Isner đã đưa trận đấu tưởng chừng như dài bất tận đến hồi kết khi cản phá được cú serve của Mahut lần thứ hai trong trận đấu và là lần cản phá cú giao bóng thành công duy nhất trong set đấu này.
Sở dĩ trận đấu kéo dài quá lâu là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là cả Isner và Mahut không thể cắt được những pha giao bóng của đối phương. Lí do thứ hai là Wimbledon không áp dụng luật tiebreak ở set đấu thứ 5.
Trận đấu giữa Isner và Mahut đã khép lại với các kỉ lục 183 game. Con số này đã vượt xa kỉ lúc cũ là trận đấu kéo dài 6 giờ 33 phút với 112 game. Chỉ riêng set đấu thứ 5 của trận đấu này đã có 138 game và kéo dài 8 giờ 11 phút. Con số này cũng phá vỡ mọi kỉ lục trước đây. Trong trận đấu này, Isner đã có 112 pha giao bóng ăn điểm trực tiếp, Mahut là 103 lần. Cả hai kỉ lục này đều là kỉ lục mới so với kỉ lục trước đây là 78. Tổng cộng có 490 điểm winner trong set thứ 5 (Isner có 246 điểm trong khi đó Mahut là 244) và chỉ có 91 lỗi (Isner có nhiều hơn với 52 lỗi và Mahut có 39 lỗi”.

‘ Isner ăn mừng chiến thắng sau trận đấu kéo dài 3 ngày (Ảnh: AFP)
“Chúng tôi trải qua một trận đấu truyệt vời nhất trong lịch sử tại một giải đấu tuyệt vời nhất”, Mahut chia sẻ "Tôi chờ đợi để chớp lấy cơ hội khi anh ấy mặc lỗi, nhưng điều đó đã không xảy ra".
“Tôi cảm thấy mệt mỏi khi xem trận đấu này”, cựu vô địch Wimbledon John Mc Enroe phát biểu sau khi chứng kiến cả ba ngày thi đấu của trận đấu này “Họ đã làm được một điều thật là phi thường. Tôi thực sự thán phục họ”.
Sau trận đấu, Isner nói vui: “Không phải lúc nào tôi cũng có thể “cướp sàn đấu” của Federer. Nhưng lần này, tôi nghĩ tôi đã làm được”. “Tôi biết đây là một việc hết sức phi thường trong thế giới quần vợt, bởi nó diễn ra tại Wimbledon. Tất cả mọi người đều dõi theo giải đấu này và được chứng kiến điều đó. Tôi biết câu chuyện này được cả thế giới biết đến. Tôi sẽ luôn nhớ đến trận đấu này”.
Hiện Mahut là tay vợt xếp hạng thứ 148 , còn Isner xếp hạng thứ 23 thế giới.
Bình luận (0)