Trận đấu Real gặp Barca đã trôi qua nhưng cuộc chiến giữa 2 đội chưa kết thúc, tối qua Barca đã quyết định sẽ kiện Mourinho lên Uefa vì những phát ngôn của ông này trong phòng họp báo. Trong khi đó, Real Madrid cũng không vừa, trang web chính thức của đội bóng này hôm qua dẹp mọi banner quảng cáo ở ngoài và đặt lên một dòng chữ lớn: Thẻ đỏ cho Pepe có đúng hay không? Bên trong họ đưa ra một đoạn băng cho thấy Pepe chua hề chạm chân vào người của Alves. Đoạn băng cũng cho thấy dường như để đối phó với lối chơi bạo lực của Real thì Barca đã có hẳn một chiến thuật riêng đó là ăn vạ và gây sức ép với trọng tài.
Adebayor sau trận đấu đã nói các cầu thủ Barca như những đứa trẻ con, mỗi một tình huống Real phạm lỗi họ đều vây lấy trọng tài để giải thích và to tiếng. Và đúng là có rất nhiều tình huống có vẻ như cầu thủ của Barca không đau như sự lăn lộn của họ, hãy cùng xem lại đầu tiên là Busquet sau khi chủ động nhảy lên lưng của Marcelo đã ôm mặt lăn lộn, sau đó anh đứng lên tay vẫn xoa chỗ đau, nhưng cõ lẽ vì không nhớ là đau chỗ nào nên lại chuyển sang vuốt râu.
Pedro trong một tình huống tương tự đã lao vào Abeloa và ngã ra đau đớn…
Trong vụ lộn xộn giữa giờ nghỉ, đoạn băng ghi lại cũng cho thấy Seydou Keita là người đã lẽo đẽo theo Aberloa để nói gì đó khiến cầu thủ này nổi nóng châm ngòi cho sự việc tiếp theo. Nhưng tình huống gây tranh cãi nhất vẫn là pha vào bóng của Pepe với Alves, một góc quay chậm cho thấy chân của Pepe hầu như chưa chạm vào chân của Alves. Alves lăn lộn ghê gớm, nhưng sau khi Pepe đã bị đuổi thì anh lại khả thoải mái ở trên cáng, và cũng nhanh chóng trở lại sân. Danh thủ Michael Owen bình luận tình huống này rằng nếu Alves đứng lên ngay sau pha phạm lỗi, thì Pepe sẽ chỉ nhận thẻ vàng, nhiều cầu thủ sẽ làm như Alves nhưng phải nói thật anh ấy đóng rất đạt.
Rõ ràng đây chỉ là một góc nhìn về trận đấu mà thôi, vì dù sao Barca thắng cũng rất xứng đáng, Pepe vào bóng thô bạo không cần thiết như vậy thì bị thẻ đỏ cũng không oan. Sau trận đấu Mourinho thừa nhận Real không thể lật ngược thế cờ, nhưng liệu có cách nào để Real thắng được Barca vào thời điểm này không, hôm qua nhật báo Marca của Tây Ban Nha đưa ra một giả thuyết đầy châm biếm trong serie hoạt hình nổi tiếng của họ…
Kịch bản trận đấu Barcelona - Real tại Nou Camp
Pep: Mourinho là HLV tuyệt vời, và chúng tôi biết họ có khả năng thắng chúng tôi 3 - 0 ở lượt về, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một đội bóng 9 lần vô địch lọt vào chung kết một lần nữa cả.
Mou: Đừng có mỉa mai, chúng tôi sẽ chẳng thế nào vào được trận chung kết bởi vì trọng tài sẽ giúp các ông.
Pep: Không! Biết đâu được bóng đá mà..
Mou: Không chả có bóng đá gì cả, mọi thứ đã được quyết định trên bàn họp của Uefa rồi, các anh sẽ vào chung kết.
Pep: Nếu chúng tôi thua thì anh sẽ nói sao?
Mou: Nếu các anh thua tôi sẽ mất 10 triệu Euro.
Pep: Chơi đi, 20 triệu được không, nhiều đấy, mình sẽ có tiền để mua nốt Ronaldo về đá cặp với Messi
Trung tâm thể thao F.C Barcelona, 1 tháng 5 năm 2011
Pep: Messi, trong trận lượt về với Madrid tôi muốn anh hãy quyết định trận đấu với những bàn thắng của mình…
Messi: Điều đó là chắc chắn rồi!
Pep: Không những bàn thắng anh sẽ ghi vào lưới nhà cơ.
Messi: Xin lỗi, gì cơ ạ?
Pep: Tôi muốn thế để Mourinho thấy rằng không phải lúc nào trọng tài cũng thiên vị chúng ta, không phải lúc nào ông ý cũng muốn nói gì thì nói trong họp báo được.
Messi: Ông không chứng minh bằng cách khác được sao ? Chứ con thua Madrid thì…!
Pep: Không sao, anh cứ làm đi, nếu chúng ta thua thì anh sẽ có 5 triệu Euro và nghỉ hè sớm 2 tuần lễ cơ mà.
Messi: Cũng được hôm nay tôi sẽ tập đá vào lưới nhà..
Trung tâm thể thao Real Madrid, 2 tháng 5 năm 2011
Mou: Có phải ông là trọng tài sẽ bắt trận Barca – Madrid đúng không ạ? Tôi muốn ông biết là tôi sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị rất hậu hĩnh cho ông nếu như ông có thể giúp Barca thắng trận.
Trọng tài: Ông nói gì? Tôi không phải để bán nhé!
Mou: Tôi sẽ trả ông 5 triệu Euro
Trọng tài: à tôi không phải để bán nhưng có thể thuê được. Yên tâm nhé, sẽ không ai biết là trận đấu này đã bị dàn xếp cả…
Mou: Không, đằng nào mọi người cũng biết là trọng tài bênh Barca thôi nên ông không cần phải khéo léo gì cả, tôi sẽ trả thêm cho ông tiền nếu hôm đó ông ra sân và mặc luôn áo số 10 của Barca.
Nou Camp, 3 tháng 5 năm 2011
Messi: Ôi mẹ ơi! Đây là bàn thứ 5 vào lưới nhà bị ông không công nhận rồi
Trọng tài: Không tính! Cậu vừa việt vị.
Messi: gì cơ việt vị trong vòng cấm địa của đội nhà ấy à?
Cổ động viên 1: Trận đấu gì mà lạ thế này nhỉ
Cổ động viên 2: Chắc là chiến thuật mới của Guardiola đấy
Cổ động viên 1: Đá bóng về lưới nhà là chiến thuật gì
Cổ động viên 2: Cậu thử nghĩ xem nếu đội hình này vô địch nữa, sẽ chẳng ai cho Guardiola thêm tiền để mua cầu thủ mới làm gì…
Bình luận (0)