Sau thất bại của Lưu Thị Phương và Võ Thị Đài Trang ở nội dung 100m chân vịt nữ, cánh phóng viên cũng như khá nhiều khán giả có mặt ở cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình đã tỏ vẻ chán nản, thất vọng và muốn ra về. Thế nhưng, sự chạn nản và thất vọng đó đã chợt tan biến khi một thành viên của đội bơi lặn Việt Nam thông báo chúng ta vẫn còn hy vọng ở lượt lặn tiếp theo đây, với sự hiện diện của Nguyễn Nhật Tú và Hoàng Đình Long ở nội dung lặn 100m vòi hơi chân vịt dành cho nam.
Tiếp nước một cách xuất sắc, Nguyễn Nhật Tú cứ miệt mài lao đi như một con tái cá nước và kết thúc 50m đầu tiên với thành tích 20’85, bỏ xa các đối thủ phía sau đến hơn 5m. Để rồi từ đó, một mình Nhật Tú một đường ở làn số 6, trước khi cán đích với thành tích 44’59, vượt qua hai đối thủ Artyom Klimovich (Kazastan, 45’85) Yuta Hasegawa (Nhật Bản, 46’24), giành HCV cho TTVN. Đây cũng là chiếc HCV thứ 2 của bộ môn này và là chiếc HCV thứ 10 của đoàn TTVN ở kỳ đại hội này.
Nguyễn Nhật Tú mang về chiếc HCV thứ 2 cho đội lặn Việt Nam (Ảnh Đỗ Đức)
“Cho dù rất nỗ lực trước khi bước vào lượt thi chung kết nhưng tôi cũng rất ngỡ ngàng khi giành HCV ở nội dung này. Bởi từ trước đến nay, tôi chưa một lần đạt được thành tích như ngày hôm nay”, VĐV Nguyễn Nhật Tú chia sẻ với báo giới ngay khi vừa rời bục nhận huy chương.
Khi được hỏi liệu có phải chịu một áp lực nào không khi hai đồng đội Lưu Thị Phương và Võ Thị Đài Trang thất bại ở nội dung 100m chân vịt nữ, Nhật Tú khẳng định anh hoàn toàn không chịu một áp lực nào cả. Với anh, lúc đó không gì hơn là một mục tiêu mang vinh quang về cho Tổ quốc. Khi quyết tâm của VĐV mới 21 tuổi này trở thành hiện thực cũng là lúc cả Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình như vỡ oà trong niềm vui, niềm sung sướng tột cùng đến phát khóc…
Với thành tích 44"59, Nguyễn Nhật Tú chính thức trở thành “kỷ lục gia” tầm châu lục khi anh vượt qua kỷ lục lặn châu Á trước đó, với thành tích 45"07. Chiến thắng của Nguyễn Nhật Tú trong ngày hôm nay cũng chính là sự kỳ vọng của giới chuyên môn và NHM về một bước tiến xa hơn nữa của bộ môn này ở tầm châu lục và có thể là hơn thế nữa.
Bình luận (0)