Cách đây đúng một tháng, hai đội bóng thuộc hàng “thế lực” của bóng đá Tây Ban Nha này đã gặp nhau tại La Liga. Trận Derby Castellon trên sân El Madrigal khi đó đã kết thúc với tỷ số 1-1 mà trong đó Aduriz là người mở tỷ số cho Valencia trước khi Giusepe Rossi cân bằng tỷ số cho đội chủ nhà Villarreal. Một tỉ số giống như trận giao hữu nhưng điều đáng nói mỗi khi có trên Derby Castellon đó chính là những vấn đề về giao tiếp và phát ngôn của những vị Chủ tịch CLB cùng HLV. Còn nhớ, tại El Madrigal hôm đó, HLV Juan Carlos Garrido của Villarreal đã từ chối bắt tay HLV Unai Emery của Valencia; hay ngài Chủ tịch Villarreal Francisco Roig và Chủ tịch Valencia Manuel Llorente đã dành cho nhau những lời lẽ hết sức nặng nề… và một lần nữa lá thăm may rủi đã đưa cả hai gặp lại để NHM càng thêm hứng thú mong chờ!
Xét về yếu tố lịch sử, Valencia đang giành ưu thế khi giành 10 trận thắng, hòa 6 và thua 9 trận trong hơn 10 năm trở lại đây. Thế nhưng, trong hai trận đấu gần đây nhất tại La Liga thì Los Che chỉ có được một trận thắng và một trận thua; trong khi đó, Villarreal đã có được hai chiến thắng liên tiếp. Vị trí thứ 3 trên BXH với 33 điểm của “Tàu ngầm vàng” không phải là ngẫu nhiên; trong khi đó, Valencia đang quyết liệt bám đuổi nhưng cũng phải cần 5 điểm nữa, “Đàn Dơi” mới bắt kịp thủy thủ đoàn “Tàu ngầm vàng”…
Trong cuộc chiến rạng sáng mai (22/12) trên sân Mestalla, Valencia sẽ tiếp đón người làng giềng mà không có thủ môn Cesar Sanchez cùng hậu vệ David Navarro do chấn thương. Trong khi đó, HLV Garrido của “Tầu ngầm vàng” mạnh dạn đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân của đối thủ để kết thúc năm 2010 vô cùng thành công với vị trí thứ 3 ở Liga. Thế nhưng, bóng đá là điều mà chúng ta không thể khẳng định được điều gì chắc chắn khi trận đấu chưa kết thúc và NHM lại được thêm một lần hồi hộp dõi theo trận Derby Castellon!
Bên cạnh trận chiến được mong chờ giữa Valencia và Villarreal tại Mestalla, cuộc đụng độ giữa Barcelona và A.Bilbao hay Atletico Madrid và Espanyol… cũng được mong chờ không kém! Nếu như trong trận chiến với A.Bilbao thì Barcelona tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ trẻ để thể hiện mình. Cúp nhà Vua quả thật là môi trường lý tưởng để Pep đào luyện những cầu thủ trẻ của mình. Thế nhưng, Pep Guardiola không muốn chủ quan để nhận thất bại trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Hơn hết, ông muốn mình cùng các học trò kết thúc năm 2010 trong niềm vui chiến thắng. Rất có thể là một chiến thắng cho thầy trò Guardiola khi họ cò lợi thế từ sân nhà Camp Nou; trong khi A.Bilbao lại thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất Fernando Llorente.
Trong khi đó, Real Madrid cũng được đánh giá không gặp khó khăn trong công cuộc đi tìm chiến thắng khi chỉ phải đón tiếp đội bóng “chiếu dưới” Levante trên sân nhà Bernabeu. Hôm cuối tuần, đoàn quân của Mourinho đã vượt khó để giành chiến thắng trước Sevilla và một chiến nữa trước Levante tại Cúp Nhà vua sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ đội bóng Hoàng gia vững bước hơn trên đường đua chính cùng Barcelona tại La Liga…
Lịch thi đấu cụ thể lượt đi vòng 1/8 cúp Nhà vua:
Ngày 22/12
2h00 Barcelona - Athletic Bilbao
2h00 Cordoba - Deportivo
4h00 Valencia – Villarreal
Ngày 23/12
2h00 Atletico - Espanyol
2h00 Real Betis - Getafe
2h00 Sevilla FC - Malaga
2h00 Almeria - Mallorca
4h00 Real Madrid – Levante
Bình luận (0)