Báo chí Tây Ban Nha đã gạch tên Real Madrid khỏi cuộc đua giành ngôi vô địch La Liga mùa này sau thất bại của thầy trò HLV Mourinho trước Osasuna. Nếu như tờ Marca cho rằng “Mourinho chính là một trong những nguyên nhân thất bại của Real Madrid” thì tờ nhật báo AS lại cho rằng: “Cristiano không có được phong độ tốt nhất. Cậu ấy đã không còn là chính mình. Thiếu những bàn thắng của Cristiano, Real Madrid thi đấu thực sự vô hồn”. Ở thời điểm hiện tại, giới truyền thông xứ đấu bò đều cho rằng cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga năm nay chỉ còn là câu chuyện về kỷ lục của “người khổng lồ” xứ Catalunya mà thôi… Thế nhưng, một chiến thắng và việc có mặt tại trận chung kết Cúp Nhà vua năm nay sẽ là lí do để thày trò Mourinho chữa sự hổ thẹn. Hơn thế nữa, niềm tin nơi NHM cũng sẽ dần khôi phục!
Có thể nói, thất bại trước Osasuna như một cái tát dành cho những người Madrid tích cực nhất tin tưởng thầy trò Jose Mourinho trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga mùa này. Không phải ngẫu nhiên mà tờ nhật báo Marca ám chỉ rằng “đây là thời điểm mà Real Madrid nên nghĩ tới những chiếc cúp” (ám chỉ tới hai đấu trường còn lại mà "Kền kền trắng" có thể hướng tới chức vô địch là Cúp Nhà vua và Champions League). Với lợi thế 1-0 trong trận lượt đi bán kết Cúp Nhà vua trước Sevilla, Real Madrid đang hướng đến chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải năm nay… nhưng Sevilla vẫn còn đó những hiểm họa và thánh địa Bernabeu trong trận lượt về chưa hẳn đã là đất Mẹ!
Đội bóng xứ Andalusian hiện đang là đương kim vô địch của Cúp Nhà vua và họ tiếp tục cho thấy mình là ứng cử viên nặng kí trong mùa giải năm nay. Nếu như trọng tài không sai lầm thì “đàn kền kền” đã chẳng ca khúc khải hoàn khi rời Sanchez Pizjuan. Nếu như báo chí Tây Ban Nha cho rằng Real cần phải nghĩ đến những chiếc cúp trong thời điểm hiện tại thì Sevilla đã nghĩ đến lâu rồi. Đang ở vị trí thứ 8 tại La Liga nhưng tại Cúp Nhà vua thì Sevilla vẫn là thế lực và trận chiến với Real Madrid tại Bernabeu đêm nay là cơ hội để Sevilla khẳng định điều đó. Hơn thế, khi chẳng còn gì để mất ngoài việc chiến đấu vì danh dự thì NHM tiếp tục chơ đợi “đàn kền kền” thêm một lần gãy cánh…
Còn với Barcelona, nhiệm vụ lọt vào trận chung kết đã quá đơn giản khi ở Cam Nou, “người khổng lồ” đã đè bẹp Almeria tới 5-0. Với việc giành chiến thắng thuyết phục 0-3 trước Hercules đã giúp Barca bỏ xa Real Madrid tới 7 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga thì trận đấu với Almeria là cơ hội để những người trẻ của xứ Catalunya thể hiện mình. Có thể bàn thắng sẽ không nhiều; có thể lối đá tiqui-taqua không làm mãn nhãn người xem nhưng chiến thắng vẫn là mệnh lệnh và cũng là tôn chỉ của thầy trò Pep Guardiola trong mỗi lần ra sân. Du phải làm khách trên sân của Almeria thì Barca vẫn giành chiến thắng nhưng hãy chờ xem họ chiến thắng theo cách nào?!
Sau trận hòa trước Real Madrid cùng chiến thắng trước Osasuna, NHM lầm tưởng Almeria là một hiện tượng và chờ đợi điều kỳ diệu khi họ làm khách tại Camp Nou. Thế nhưng 5 bàn thắng của “người khổng lồ” đã nhấn chìm tất cả mọi ca từ thán phục dành cho Almeria trước đó. Bộ mặt thật của Almeria đã được phơi và tiếp tục lộ diện khi họ vừa để thua Real Sociedad tại La Liga. Khó có thêm bất ngờ trong trận đấu đêm nay của Almeria trước Barcelona cho dù được thi đấu trên sân nhà đi chăng nữa. Dẫu vậy, NHM vẫn có quyền chờ đợi và hy vọng vào điều gì đó ở Almeria như những gì mà Real Betis đã làm được…
Lịch thi đấu cụ thể:
03/02 02:00 Almeria - Barcelona
03/02 04:00 Real Madrid - Sevilla
Bình luận (0)