Cả AC Milan và Juventus đều tung ra đội hình không phải là mạnh nhất ở trận đấu lượt đi Coppa Italia trên sân San Siro rạng sáng nay (9/2), nhưng Zlatan Ibrahimovic vẫn xuất phát ngay từ đầu như dự kiến. Tuy nhiên, người chơi hay nhất không phải là tiền đạo chủ lực người Thụy Điển mà đó lại là hậu vệ Caceres của Juventus.
Sau đợt phản công thần tốc ở phút 53, Borriello tung ra cú sút hiểm hóc buộc thủ thành Armelia phải đẩy bóng ra. Nhanh như cắt, hậu vệ Caceres có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số trận đại chiến. Để thủng lưới, đội chủ nhà vùng lên tấn công mạnh mẽ và AC Milan đã tìm kiếm được bàn gỡ 9 phút sau khi bị dẫn trước. Tiền đạo trẻ El Shaarawy kết thúc tình huống lộn xộn trước khung thành Juve với pha dứt điểm “xâu kim” thủ môn Storari.
Trong thế trận cân bằng, hậu vệ Caceres sắm vai người hùng với bàn thắng đẳng cấp như một tiền đạo thực thụ. Từ ngoài vòng cấm, hậu vệ người Uruguay tung ra cú sút kỹ thuật và đẹp mắt ấn định thắng lợi 2-1 cho “lão bà” trong lần gặp gỡ lượt đi tại Coppa Italia.
Sau trận đấu, HLV Allegri đã thừa nhận thất bại trước đội khách, ông cho biết: “Chúng tôi phải chấp nhận thất bại này. Bàn thắng thứ hai của Juve là không thể cản phá. Tôi xin lỗi vì đã để thua ngay trên sân San Siro trước kình địch Juve nhưng cũng cần phải thừa nhận rằng Rossoneri đang thiếu hụt lực lượng”.
HLV của AC Milan cũng hiểu rõ bất lợi trong chuyến viếng thăm Juventus Arena và nhận xét về “người cũ” của sân San Siro: “Pirlo ư? Cậu ấy chính là ví dụ điển hình cho Juve về khả năng triển khai lối chơi và tạo ra một tập thể có chất lượng.” – HLV Massimilano Allegri chia sẻ.
Tin bài liên quan:
Bình luận (0)