Dù là đội chủ nhà nhưng Nam Phi thực sự không có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên của trận khai mạc World Cup 2010. Thậm chí, đại diện của châu Phi không có được lối đá có bản sắc thực sự cùng việc các tuyến thường xuyên bị chia cắt. Trong khi đó, Mexico đã có được hiệp một xuất sắc và ấn tượng với việc kiểm soát bóng ở phần lớn thời gian của hiệp đấu. Không chỉ vậy, đại diện của châu Mỹ liên tục có những pha dồn ép đối thủ khi ra sân với đội hình thiên về tấn công 4-3-3 trong đó hai tài năng trẻ Dos Santos và Vela thi đấu ở hai cánh, hỗ trợ cho Franco đá cao nhất.
Ngay ở phút thứ 2, từ pha căng ngang của Aguilar, thủ thành Khune bắt không dính và suýt chút nữa Dos Santos đã sút tung lưới Nam Phi nếu một hậu vệ chủ nhà không kịp thời can thiệp. 13 phút sau, Mexico có cơ hộ mở tỷ số sau một tình huống cố định, nhưng Franco đã đánh đầu chệch khung thành sau pha đá phạt chính xác của Dos Santos. Trong khi đó, phải đến phút thứ 17, đội chủ nhà Nam Phi mới có cú sút đầu tiên về phía cầu môn của thủ thành Perez, nhưng đáng tiếc là cú sút của Pienaar lại… lên trời.

‘ Mexico (áo đen) đã có 45 phút đầu tiên thi đấu lấn lướt (Ảnh: AP)
Sau những phút bị ép sân, các cầu thủ Nam Phi đã dần lấy lại được thế trận và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, do hàng tiền vệ không cầm được bóng nên chân sút duy nhất trên hàng công của đội chủ nhà Mphela tỏ ra khá đơn độc. Dù vậy, cũng cần phải khẳng định hàng thủ của Mexico đã chơi hết sức khoa học bởi những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc.
Phút 32, Vela đã có đường chuyền hết sức tinh tế để lão tướng Franco băng xuống nhưng tiền đạo này lại không thắng được thủ thành Khune sau pha dứt điểm cận thành. Chỉ 6 phút sau đó, tỷ số đã được mở cho Mexico sau pha dứt điểm cận thành của Vela từ một tình huống phạt góc, nhưng các trọng tài đã không công nhận bàn thắng khi cho rằng Vela đã rơi vào thế việt vị. Pha bóng quay chậm lại cho thấy Vela nhận bóng trước khung thành Khune, khi chỉ còn một hậu vệ Nam Phi đứng ở mép vạch vôi khung thành nên trọng tài xác định tiền đạo của Arsenal đã việt vị trước khi sút bóng vào lưới trống là hoàn toàn chính xác.
Đó cũng là tình huống đáng chú ý trong 45 phút đầu tiên và tỉ số 0-0 trong hiệp một có phần đáng tiếc cho Mexico khi đội bóng này đã chơi tốt hơn và hoàn toàn lấn lướt trước đội chủ nhà.
Bước vào hiệp hai được 10 phút, các CĐV chủ nhà đã có cơ hội ăn mừng bàn thắng khi Tshabalala có pha dứt điểm đẹp mắt. Phút 55, từ một pha phản công nhanh, Dikgacoi đã có cú chọc khe thông minh để Tshabalala tung ra cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc từ một góc khá hẹp bên cánh trái. Sau đó 5 phút, Mexico có câu trả lời với cú ra chân rất nhanh ở trong vòng cấm của Dos Santos, nhưng thủ thành Khune đã xuất sắc tung người cản phá.

‘ Tshabalala là cầu thủ đầu tiên có bàn thắng ở World Cup 2010 (Ảnh: AP)
Phút 66, đội chủ nhà đã có cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 nếu Modise không dứt điểm chệch khung thành ở cự ly gần. Trong khi Nam Phi đang thi đấu hết sức khởi sắc, với lợi thế dẫn trước, đội bóng của HLV Parreira đang chơi phòng ngự phản công rất nguy hiểm ở những phút đầu hiệp hai thì Mexico lại trình diễn một lối đá bế tắc và thiếu ý tưởng.
Tuy nhiên, Mexico cũng đã có bàn gỡ hòa ở phút 79 do công của trung vệ Marquez. Từ đường chuyền của Guardado, cầu thủ đang thi đấu cho Barca bình tĩnh chỉnh bóng trước khi sút tung lưới thủ thành Khune. Sau bàn gỡ, các cầu thủ Mexico bắt đầu lấy lại thế trận mà họ đã đánh mất vào tay Nam Phi trong phần lớn thời gian của hiệp 2 và liên tục dồn ép đội chủ nhà. Tuy vậy, suýt chút nữa Mexico đã dính đòn hồi mã thương nếu Mphela không dứt điểm trúng cột dọc sau một pha phản công nhanh ở phút 89.
Thế nhưng, tỉ số 1-1 đã được duy trì đến khi trọng tài Irmatov nổi hồi còi kết thúc trận đấu đầu tiên của World Cup 2010. Và tỉ số này đã phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân Soccer City; đồng thời tỉ số này cũng không phải là kết quả quá tệ cho cả Nam Phi lẫn Mexico.
Ghi bàn:
Nam Phi: Tshabalala (55')
Mexico: Marquez (79')
Đội hình xuất phát hai đội:
Nam Phi: 16- Khune; 2- Gaxa, 15- Thwala, 20- Khumalo, 4- Mokoena; 12- Letsholonyane, 13- Dikgacoi, 10- Pienaar, 11- Modise, 8- Tshabalala; 9- Mphela.
Mexico: 1- Perez; 16- Juarez, 4- Marquez, 2- Rodriguez, 3- Salcido; 6- Torrado, 12- Aguilar, 5- Osorio; 17- Dos Santos, 9- Franco, 11- Vela.
Trọng tài: Ravshan Irmatov (Uzbekistan)
Bình luận (0)