Cổ động viên FC Porto đổ ra đường phố ăn mừng (Ảnh: Reuters)
Trận hòa đáng thất vọng của Benfica khiến họ hiện kém FC Porto 6 điểm trong khi giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha chỉ còn 2 vòng đấu. Dù có thể san bằng được khoảng cách này sau khi mùa giải khép lại, Benfica vẫn không thể vô địch bởi họ kém FC Porto về hiệu số đối đầu trực tiếp.
Chức vô địch quốc gia là danh hiệu duy nhất của FC Porto ở mùa giải năm nay - một thành tích không thể sánh với cú ăn 3 dưới triều đại Villas-Boas của CLB này. Tuy nhiên, thành tích này tiếp tục khẳng định sự thống trị của đội bóng có biệt danh “những con rồng” trong suốt 1 thập kỷ qua tại Bồ Đào Nha. Đây đã là chức vô địch thứ 8 trong vòng 10 mùa giải đã qua của FC Porto.
Các cầu thủ FC Porto ăn mừng chức vô địch ngay tại ban công của sân Dragao còn các cổ động viên thì tràn ra đường để chúc mừng họ và hô vang tên của đội bóng.
Đây là thành công đầu tiên của HLV Vitor Pereira sau khi tiếp quản chiếc ghế của ông Villas-Boas tại Porto. HLV Pereira đã chịu sức ép không nhỏ bởi mùa giải năm ngoái FC Porto đã giành cú ăn 3: vô địch quốc gia, vô địch Europa League và giành cúp quốc gia.
Năm nay, FC Porto bị loại ngay từ vòng bảng Champions League và tiếp tục bị Man City đánh bại khi xuống chơi ở Europa League. Hồi tháng 2 năm nay, đã có lúc FC Porto bị Benfica dẫn trước 5 điểm tuy nhiên họ đã nỗ lực ở phần còn lại của mùa giải đánh bại chính Benfica 3-2 trong trận đấu Clasico tại Bồ Đào Nha.
Ngoài tiền đạo Falcao đã chuyển sang Atletico, Porto giữ lại gần như toàn bộ những gương mặt chủ chốt của mùa giải năm ngoái như tiền đạo Hulk, 2 tiền vệ James Rodriguez và Joao Moutinho cũng như đã mang về Lucho Gonzalez trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Bình luận (0)