MU tiếp tục thi đấu rất tồi trên sân khách
Làm khách trên sân The Light, HLV Ferguson gây bất ngờ bằng cách để Berbatov ngồi dự bị. Trên hàng công của MU, Owen được xếp đá chính cùng với tiền đạo trẻ Macheda. Paul Scholes cũng bất ngờ xuất hiện ở đội hình ra quân dù trước trận đấu những thông tin còn khẳng định anh chắc chắn sẽ vắng mặt vì chấn thương.
Nhưng, trong suốt thời gian thi đấu của hiệp thứ nhất, MU không tạo ra được mảy may bất ngờ nào cho Sunderland. Đội quân của Sir Alex bị đối phương o ép phải thi đấu với một đội hình thấp. Scholes không thể di chuyển lên quá nửa sân, trong khi đó các đồng đội của anh suốt 45 không tung nổi một cú sút nào về phía khung thành đội bóng chủ nhà.
Sunderland đã chơi trên cơ hoàn toàn trước một đối thủ được đánh giá hơn họ về mọi mặt. “Mèo đen” thi đấu chững chạc, ẩn chứa sự nguy hiểm trong lối đá tấn công và dễ dàng bẻ gẫy những ý đồ của MU. Sunderland đã làm quá tốt những gì mà HLV Steve Bruce và các CĐV của họ mong đợi, trừ sự may mắn. Bởi nếu có được sự may mắn, Sunderland đã có thể ghi tới 2 bàn thắng vào lưới MU chứ không phải kết thúc hiệp một với một kết quả hòa không bàn thắng.
Đầu tiên là cơ hội mười mươi của Malbranque ở phút 16. Tiền vệ người Pháp khéo léo bật tường với đồng đội rồi thoát xuống phá bẫy việt vị để đối mặt với Van Der Sar. Nhưng đáng tiếc, cú dứt điểm bình tĩnh của anh bị thủ thành MU bắt bài và chặn đứng. Tiếp tục chơi hay, phút 36, tưởng chừng bàn mở tỉ số đến với đội chủ nhà. Zenden có bóng trước khu trung lộ. Cầu thủ người Hà Lan quyết định tung ra cú dứt điểm ngay, bóng đi lượn khuất phục hoàn toàn Van der Sar nhưng lại đập trúng cột dọc bay ra ngoài.
Hơn hẳn đối phương về số cơ hội mười mươi, Sunderland còn vượt trội MU ở mọi chỉ số. Đội chủ nhà đã tung ra tổng cộng 6 lần dứt điểm trúng đích còn MU thì không. Sunderland được hưởng tới 7 quả phạt góc, còn MU chỉ có 1 lần duy nhất. Bóng cũng tập trung ở trong vòng cấm của MU tới 39 %, trong khi đó con số này chỉ là 24 % bên phía Sunderland.

‘ Ngài Alex đã bất lực hoàn toàn trước người học trò cũ Steve Bruce
Chơi mờ nhạt nhất so với phong độ cũng không lấy gì làm xuất sắc của các đồng đội, M.Owen đã phải rời sân khi hiệp hai bắt đầu. Người thay thế Owen tất nhiên là Berbatov. Sir Alex hy vọng, với “cái duyên” của mình, Berbatov sẽ tạo nên được sự khác biệt cho MU. Khi hiệp hai trôi qua được ít phút, Chicharito cũng được tung vào sân để bổ sung cho sức mạnh trên hàng công của MU.
Ở hiệp thi đấu thứ hai, Sunderland tiếp tục hướng mũi tấn công của mình về cánh trái của MU, nơi mà O’Shea trấn giữ thay cho Evra. Liên tục, đội trưởng Vidic phải di chuyển ra cánh này để bọc lót cho đồng đội của mình. Bên cạnh đó, thủ quân của MU cũng thường xuyên phải hỗ trợ người đá cặp Rio Ferdinand - cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương và chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao.
Thế trận trong hiệp hai đã trở nên cân bằng hơn nhưng đội bóng chơi hay hơn vẫn là Sunderland. Ở phút 72, họ lại tiếp tục khiến MU phải thót tim khi Bardsley và D.Bent có pha phối hợp phản công nhanh như điện trước khi Bent ra chân sút bóng ngược hướng với phán đoán của Van Der Sar. Tuy nhiên, lại một lần nữa, bóng đi chệch khung thành MU trong gang tấc.
Đến tận phút 76, MU mới có tiếng nói đáng kể đầu tiên trong trận đấu khi từ khoảng cách tới hơn 30, Nani bất ngờ tung cú sút căng như búa bổ hướng về khung thành Mignolet. May cho Sunderland, thủ thành này sau thoáng giật mình đã kịp đấm bóng cản phá. Đúng 3 phút sau, đến lượt Berbatov đe dọa khung thành đội bóng chủ nhà. Cú sút tốt của cầu thủ người Bungaria đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc.
Hai khoảnh khắc lóe sáng của Nani và Berbatov không đủ sức mang về cho MU 3 điểm. Đội bóng của Ngài Alex rời sân The Light với chỉ vỏn vẹn 1 điểm, qua đó, tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đeo bám Chelsea, đội bóng sẽ có trận đấu khó khăn với Arsenal vào ngày chủ nhật.
Trong trận đấu này, Ferguson còn thêm một lần gây bất ngờ khi ông quyết định đưa tân binh Bebe vào sân thay thế Anderson khi MU đang ở vào trạng thái bế tắc. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của cầu thủ Bồ Đào Nha này tại Premier League. Tuy nhiên, những bước chạy lạc lõng và những pha xử lý vụng về của Bebe không đem lại cho MU những thay đổi.
Đội hình xuất phát:
SUNDERLAND: Mignolet, Onuoha, Turner, Bramble, Bardsley, Malbranque, Cattermole, Henderson, Zenden, Bent, Elmohamady.
Dự bị: Gordon, Mensah, Da Silva, Riveros, Reid, Ferdinand, Gyan...
MAN UTD: Van der Sar, Rafael Da Silva, Ferdinand, Vidic, O'Shea, Nani, Scholes, Fletcher, Anderson, Macheda, Owen.
Dự bị: Kuszczak, Evra, Berbatov, Smalling, Hernandez, Gibson, Bebe...
Trọng tài: Chris Foy
Kết quả các trận đấu vòng 7, ngày thứ 7
Birmingham0-2Everton
Stoke1-0Blackburn
Sunderland0-0Man Utd
Tottenham2-1Aston Villa
West Brom1-1Bolton
West Ham1-1Fulham
Wigan2-0Wolves
Bình luận (0)