Hiện tại, đại diện nước Đức đã cầm chắc chiếc vé vào vòng 1/8 của Champions League mùa giải năm nay khi dẫn đầu bảng E với 12 điểm có được từ 4 trận toàn thắng. Và như thế, cuộc hành quân đến Italia vào rạng sáng mai (24/11) chỉ là để thử nghiệm và “cưỡi ngựa xem hoa” chứ không mang tính chiến đấu nhiều. Tuy nhiên, danh dự, tinh thần cũng như niềm tự tôn của người Đức không cho phép “Hùm xám” xứ Bavaria thi đấu nửa vời, “biếu điểm”. Dẫu vậy, tình hình lực lượng nhiều khả năng sẽ không cho phép Bayern chơi một trận quyết chiến đầy máu lửa với đội bóng thành Rome.
Theo thông tin từ một số tờ báo của Đức, đội bóng chủ sân Allianz Arena đang phải hứng chịu “cơn bão chấn thương” môt cách nghiêm trọng. Đội trưởng Mark van Bommel chắc chắn sẽ ngồi ngoài trong cuộc đại chiến với AS Roma. Chấn thương đầu gối khiến Van Bommel phải vắng mặt trong trận giao hữu của ĐT Hà Lan với Thổ Nhỹ Kỳ đang diễn ra phức tạp hơn dự kiến của đội ngũ y tế Hùm xám, và đương nhiên Louis van Gaal không dám mạo hiểm sử dụng tiền vệ người Hà Lan trong trận đấu chắc chắn sẽ vô cùng cam go với Roma. Bên cạnh sự vắng mặt đáng tiếc của van Bommel, Bayern sẽ mất cả Bastian Schweinsteiger vì án treo giò, tiền vệ sáng tạo Arjen Robben, chân sút Miroslav Klose, Ivica Olic và hậu vệ Holger Badstuber đều vì lý do chấn thương.
Thế nhưng, một trận đấu mang tính học hỏi trước Roma sẽ là cơ hội để HLV Van Gaal thử nghiệm một số vị trí mới cũng như bố trí một số cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như Bruno hay Ribery thi đấu để tìm lại cảm giác. Và như thế, cơ hội chiến thắng đang nằm trong tầm với của thầy trò HLV Ranieri.
Xong sớm, nghỉ sớm...
Roma hiện đang đứng sau Bayern với 6 điểm có được và hơn đội đứng thứ 3 là FC Basel đến 3 điểm. Tuy nhiên, tấm vé vào vòng 1/8 vẫn chưa chắc chắn nằm trong túi Totti cùng các đồng đội. Chính vì điều đó, cuộc đón tiếp những vị khách đến từ nước Đức là cơ hội để binh đoàn "Giallorossi" lấy trọn 3 điểm và tiến một bước dài vào vòng knock-out cũng như hoàn trả món nợ thất bại 0-2 trên đất Đức.

‘ Niềm vui này sẽ lại hiện hữu ở Olimpico ?!
Ở thời điểm Roma thất bại trước Bayern, đội bóng thành Rome lúc đó đang trong giai đoạn đầu tiên của khủng hoảng trầm kha. Đó là việc để tân binh Cesena "giễu cợt" với trận hòa 0-0 mở màn mùa giải mới; sau đó lại bị đội bóng "chiếu dưới" Cagliari cho "cái tát" đau điếng với thất bại 1-5. Khi đó, mọi chuyện tồi tệ đến mức mà ở sân Olimpico, người ta đã nói về việc tìm kiếm người thay thế "Thợ hàn" Claudio Ranieri. Thế nhưng, mọi chuyện ở thời điểm này đã thay đổi hoàn toàn và không ngoa khi nói rằng đội bóng áo màu bã trầu đang hồi sinh mạnh mẽ.
Roma hiện đang có chuỗi thành tích 7 trận bất bại ở Serie A mà trong số đó có tới 5 chiến thắng. Trước cuộc đón tiếp Bayern Munich, Roma đã có “cú đề-pa” hoàn hảo khi vừa mới đánh bại Udinese trên sân nhà với tỉ số 2-0 để qua đó leo lên vị trí thứ 5 tại Serie A. Không chỉ thế, Roma cùng các CĐV của mình đang háo hức chờ đợi sự trở lại của tiền vệ trung tâm De Rossi trong trận đấu vào rạng sáng mai (24/11)...
Đội hình dự kiến:
AS Roma: 27-Julio Sergio; 77-Marco Cassetti, 5-Philippe Mexes, 29-Nicolas Burdisso, 17-John Arne Riise; 30-Simplicio, 7-David Pizarro, 33-Matteo Brighi; 94-Jeremy Menez; 10-Francesco Totti, 22-Marco Borriello
Bayern Munich: 1-Hans-Joerg Butt; 21-Philipp Lahm, 6-Martin Demichelis, 5-Daniel van Buyten, 2-Breno; 8-Hamit Altintop, 39-Toni Kroos, 16-Andreas Ottl, 7-Franck Ribery; 25-Thomas Mueller, 33-Mario Gomez.
Lịch thi đấu cụ thể một số trận đấu diễn ra cùng ngày:
24/11 00:30 Spartak Moskva - Marseille
24/11 02:45 Roma - Bayern Munchen
24/11 02:45 FC Basel - CFR Cluj
24/11 02:45 Chelsea - Zilina
24/11 02:45 Ajax - Real Madrid
24/11 02:45 Auxerre - AC Milan
24/11 02:45 Braga - Arsenal
24/11 02:45 Partizan Belgrade - Shakhtar
Bình luận (0)