Barcelona chính là đối thủ đã đánh bại Sir Alex Ferguson và các học trò trong trận chung kết Champions League tại Rome năm 2009. Duyên kỳ ngộ, chung kết Champions League mùa giải năm nay đã đem đến cho M.U cơ hội để đòi lại món nợ năm xưa. Với Barcelona, Wembley chính là nơi mà "Thánh" Johan Cruyff cùng các học trò đã đem về chức vô địch Champions League danh giá đầu tiên cho đội bóng xứ Catalunya sau khi đánh bại Sampdoria vào ngày 21/5/1992. Trong khi đó, Wembley chẳng khác nào sân nhà của Rooney và các đồng đội. Hy vọng là điều mà các CĐV của “Quỷ đỏ” không thiếu nhưng lo lắng vẫn còn đó khi Barca đang được mệnh danh là đội bóng đáng sợ nhất thế giới.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên tờ The Mirror ngay sau chiến thắng trước Schalke 04, HLV Sir Alex Ferguson đã cho rằng đội bóng của ông không hề sợ hãi khi biết đối thủ là Barca trứ danh. Ngoài ra, chiến lược gia người Scotland này cũng khẳng định ông chuẩn bị sẵn những phương pháp để đối phó với Pep Guardiola và các học trò. Theo đó, Sir Alex cho hay: "Chúng tôi không việc gì phải sợ Barcelona. Không có lý do gì để chúng tôi không có được sự tự tin cao nhất khi chạm trán họ. M.U đang có phong độ rất tốt và chúng tôi đang có một mùa giải tuyệt vời. Đó là điều khiến cho M.U không nên cảm thấy lo lắng. Nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ tìm ra giải pháp cho lối chơi của Barcelona".

‘ Sẽ là trận chung kết trong mơ đáng để NHM mong chờ...
Cùng với đó, HLV Ferguson cũng đã dành cho Barcelona những lời tôn trọng nhất và ông rất hồ hởi khi biết đối thủ trong trận chung kết là đội bóng chủ sân Camp Nou: "Chúng tôi muốn đối mặt với Barcelona trong trận chung kết và M.U dành cho họ một sự tôn trọng đặc biệt. Ngay từ khi mùa giải bắt đầu, tôi đã muốn được gặp Barca trong trận chung kết và chúng tôi đã thành công trong những nỗ lực để đi đến trận đấu cuối cùng. Có thể Barca đang rất mạnh nhưng M.U đã có nhiều kinh nghiệm hơn và phong độ của chúng tôi cũng đang rất tốt".
Bên cạnh đó, chiến lược gia lão luyện người Scotland này cho rằng, “vũ khí” để ông và các học trò đánh bại Barcelona có thể sẽ là… Jose Mourinho. Theo đó, HLV Sir Alex Ferguson cho biết ông sẽ có những buổi tham vấn “người đặc biệt” để có cái nhìn đầy đủ hơn về đối thủ trong trận chung kết Champions League sắp tới tại Wembley. Sir Alex cho hay: "Tôi thường nói chuyện với Mourinho nhiều lần. Cuối tuần trước, tôi cũng nói chuyện với ông ấy. Chúng tôi cùng có những hiểu biết nhất định về Barcelona. Mourinho luôn rất sẵn lòng giúp đỡ và chúng tôi có thể có thêm những thông tin về Barca từ ông ấy".
Trong khi đó, theo đánh giá của tiền vệ Xavi bên phía Barcelona thì M.U mới chính là ứng cử viên cho chức vô địch Champions League mùa giải năm nay. Theo đó, tuyển thủ người Tây Ban Nha này cho hay: “Man Utd là đội được đánh giá cao hơn. Họ là một đội bóng lớn với nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc và một HLV vĩ đại. Họ cũng yêu thích lối đá tấn công và có lẽ điều này tốt với Barca. Không còn nghi ngờ gì nữa, Barca-Man Utd sẽ là một trận chung kết tuyệt vời”.
Trận chung kết Champions League mùa giải năm nay sẽ được tổ chức tại SVĐ Wembley với sức chứa hơn 90.000 người vào rạng sáng ngày 28/5 tới đây!
Bình luận (0)