Sir Alex: "Tôi muốn gắn bó cùng Man Utd thêm hai hoặc ba năm nữa" (Ảnh: AFP)
Chiến lược gia người Scotland bắt đầu nắm giữ ghế HLV của Man Utd từ tháng 11/1986. Trong suốt quãng thời gian đó, Sir Alex đã đem về phòng truyền thống của sân Old Trafford 12 danh hiệu vô địch Premier League, 2 cúp bạc Champions League và 5 cúp FA. Sau những thành công, những tưởng Sir Alex muốn nghỉ ngơi khi bước vào tuổi 70 nhưng HLV lão làng này vẫn chưa muốn dừng lại.
Trong một phát biểu gần đây trên đài BBC Radio 5, HLV Sir Alex đã tiết lộ rằng ông muốn gắn bó với Old Trafford thêm "2 hoặc 3 năm nữa" và sau đó tiếp tục gắn bó cùng Man Utd trên một cương vị mới khi không còn ngồi trên "ghế nóng". Sir Alex tâm sự: "Tôi nghĩ rằng chúng ta luôn muốn ra đi trong tâm thế của người chiến thắng. Hi vọng rằng tôi cũng có thể làm được điều đó. Tôi không biết mình có thể trụ được đến bao giờ, nhưng nếu sức khỏe cho phép, thêm hai hay ba năm nữa có lẽ sẽ không làm hại tôi được."
Tiết lộ về câu chuyện của tương lai sau khi không còn giữ chiếc ghế HLV của Man Utd, vị HLV 70 tuổi muốn được nắm giữ một vai trò mới trong đội bóng, có thể là đại sứ, tương tự vai trò của HLV Bobby Charlton. Theo đó, Sir Alex cho hay: "Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đội bóng (sau khi giải nghệ). Tôi nghĩ rằng sẽ có một công việc phù hợp với tôi ở United sau khi tôi kết thúc nghiệp huấn luyện."
Cùng với đó, trong bài nói chuyện trên đài BBC Radio 5, HLV Alex Ferguson cũng tiết lộ rằng Man Utd đã có thể đưa thủ thành Joe Hart về sân Old Trafford khi anh mới chỉ 17 tuổi và chỉ tốn 100.000 bảng. Man Utd đã lưỡng lự để rồi Joe Hart gia nhập Man City năm 18 tuổi từ Shrewsbury Town với giá 600.000 bảng. Sir Alex tiếc nuối cho rằng: "Chúng ta ai cũng có thể mắc phải những sai lầm trong cuộc sống. Tôi đã có thể mua Joe Hart với giá 100.000 bảng nhưng tôi không làm thế. Nếu nhìn vào vị trí thủ môn của tuyển Anh trong 20 năm qua, tôi dễ dàng thấy cậu ấy là người xuất sắc nhất."
Tin bài liên quan:
Bình luận (0)