Sau khi ghi bàn thắng cho Aston Villa, Dunne không hề bày tỏ cảm xúc nào: "Tôi không có một màn ăn mừng nào cho bàn thắng đó. Điều đó quả thật cũng gây ngạc nhiên cho mọi người".
"Tôi thực sự thấy rất vui khi tôi thi đấu tại Manchester City. Tôi rất tôn trọng CLB này cũng như các CĐV. Việc không ăn mừng khi ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ là điều nên làm. Thực sự tôi không nghĩ mình ghi được bàn thắng trong trận này".
HLV Aston Villa Martin O'Neill đã miêu tả màn trình diễn của Dunne là cực kỳ xuất sắc nhưng trên thực tế ông cũng không biết việc cầu thủ này không ăn mừng bàn thắng. Khi được hỏi về điều đó ông khẳng định: "Dunne thi đấu rất tốt và việc cậu ấy không ăn mừng chiến thắng là do cảm xúc của cậu ấy. Tôi không biết điều đó vì tôi còn mải ăn mừng chiến thắng, nhưng tôi rất vui vì Aston Villa có cậu ấy".
Trở lại thi đấu trong màu áo khác, Dunne được các CĐV chào đón hết sức nồng nhiệt, khác hẳn với Barry. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà anh không hề nở một nụ cười khi ghi bàn thắng vào lưới CLB cũ.
Bình luận (0)