Nếu như Tây Ban Nha ra quân trong trận đấu này không có sự hiện diện của Cesc Fabregas thì ở bên phía Iraq, HLV Bora Milutinovic còn “mạnh tay” hơn khi để tiền đạo chủ lực Younis Mahmoud ngồi ngoài và thay vào đó là tiền đạo không mấy tên tuổi Alaa Abdul Zahra.
Gặp một Tây Ban Nha vốn là ĐKVĐ châu Âu và vừa mới hạ bệ New Zealand tới 5 bàn trong trận khai mạc, các cầu thủ Iraq hiểu rằng, sức mạnh của ĐKVĐ châu Âu chính là hàng tiền vệ cơ động với lối chơi đầy biến hóa. Thế nên, các cầu thủ ĐKVĐ châu Á Iraq chủ động đeo bám từ ngay khu vực giữa sân nhằm hạn chế tối đa sức mạnh của hàng tiền vệ trứ danh bên phía Tây Ban Nha. Trong khi đó, mỗi khi các cầu thủ tấn công của Tây Ban Nha có bóng, ngay lập tức có đến 2 hoặc 3 cầu thủ phòng ngự của Iraq theo kèm, thế nên đội ĐKVĐ châu Âu không thể triển khai những miếng tấn công thường thấy của mình. Họ không thể thực hiện những miếng phối hợp tấn công nhanh đến chóng mặt xé toang hàng phòng ngự đối phương như trong trận đấu với New Zealand mà thay vào đó là những cú sút xa mang tính cầu may nhiều hơn.

‘ Torres cùng ĐTQG Tây Ban Nha gặp không ít khó khăn trong trận đấu với Iraq (Ảnh AP)
Về phần mình, Iraq chủ động lấy lối chơi phòng ngự phản công là chính thế nên họ cũng không có nhiều lắm những đợt tấn công về phía khung thành của thủ thành Iker Casillas. Trong khi đó Mohamed Ali Kareem đã rất thành công trong vai trò của một hậu vệ bên phía cánh trái của Iraq khi hạn chế tối đa sức mạnh của Joan Capdevila, Juan Manuel Mata bên phía Tây Ban Nha. Cho dù, chủ yếu bóng chỉ lăn bên phần sân của Iraq nhưng với lối chơi phòng ngự số đông khiến cho những miếng tấn công của Tây Ban Nha đều trở nên vô nghĩa. Dường nhhư điều này đã làm ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của các cầu thủ ĐKVĐ châu Âu khi họ bỏ lỡ không ít những cơ hội ngon ăn ở những cự ly gần cũng như những cú sút xa đầy nguy hiểm.
Rõ ràng Iraq tỏ ra rất thông hiểu những gì Tây Ban Nha đã thể hiện ở trận đấu trước thế nên họ đã thành công trong việc ngăn chặn mọi đường bóng của ĐKVĐ châu Âu nhắm tới khung thành của thủ môn Mohamed Kassid. Cho dù đó là cơ hội của những Torres, David Villa, Xavi... trứ danh, Iraq vẫn thành công trong việc bảo vệ tỷ số hòa 0-0 ở hiệp 1 trong trận đấu với ĐTQG Tây Ban Nha. Một hiệp đấu thành công cho đội ĐKVĐ châu Á.
Ngay khi hiệp 2 bắt đầu trở lại cũng là lúc các cầu thủ Tây Ban Nha lại nhanh chóng tràn lên tấn công và ngay lập tức giành quyền làm chủ thế trận. Và điều đó đã mang lại cho đội ĐKVĐ Tây Ban Nha những cơ hội ngon ăn mà đáng kể nhất là cú đánh đầu của David Villa ở phút thứ 50 trong tư thế không bị ai theo kèm. Nhưng cú đánh đầu của tiền đạo đang chơi cho Valencia quá nhẹ, không khiến thủ thành Iraq phải gặp một chút khó khăn nào.

‘ Villa mở tỷ số cho đội ĐKVĐ châu Âu (Ảnh AP)
Cuối cùng, những nỗ lực kể từ đầu trận đấu của Tây Ban Nha cũng đã được đền đáp khi David Villa thực hiện thành công cú đánh đầu kỹ thuật mở tỷ số ở phút thứ 55 của trận đấu. Trong tình huống này, hàng công của Tây Ban Nha đã chơi cực kỳ xuất sắc khi Capdevila nỗ lực thực hiện một đường chuyền tuyệt đẹp từ bên cánh trái để David Villa thoải mái bật cao đánh đầu mà không gặp phải bất kỳ một sự truy cản nào của hàng thủ đối phương.
Bàn thua này, đã khiến lối chơi của Iraq đã có phần nôn nóng và đã có không ít những lỗ hổng được tạo ra trong lối chơi của đội ĐKVĐ châu Á, khiến cho Tây Ban Nha có khá nhiều những cơ hội dứt điểm về phía khung thành của thủ thành Mohamed Kassid. Tuy nhiên, cũng sau bàn thua đó không lâu lối chơi phòng ngự mang tính chủ động của Iraq lại được phát huy khiến cho Tây Ban Nha không thể gia tăng cách biệt cho dù họ cũng đã tạo ra được không ít những cơ hội ghi bàn. Bên phía đội ĐKVĐ châu Á đã nỗ lực thực hiện khá nhiều những đợt phản công, thế nhưng chính lối đi bóng có phần đơn giản của các cầu thủ tấn công khiến cho họ không có nhiều lắm những cơ hội tiếp cận khung thành thủ thành Iker Casillas danh tiếng.
Cho dù đã rất nỗ lực trong những phút cuối của trận đấu nhưng Iraq vẫn phải chấp nhận thua cuộc với một tỷ số hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và rõ ràng Tây Ban Nha còn rất nhiều việc phải làm trước khi bước vào trận bán kết với những đối thủ khó chịu hơn cả.
Chung cuộc:
Tây Ban Nha – Iraq: 1-0
Ghi bàn:
Tây Ban Nha: David Villa (55)
Đội hình hai đội
Tây Ban Nha: 1-Iker Casillas; 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 4-Carlos Marchena, 11-Joan Capdevila; 20-Santi Cazorla (21-David Silva 67), 22-Juan Manuel Mata, 8-Xavi (12-Sergio Busquets 82), 14-Xabi Alonso, 7-David Villa (17-Daniel Guiza 75), 9-Fernando Torres.
Iraq: 12-Mohamed Kassid; 3-Basem Abbas, 14-Salam Shaker, 15-Ali Hussein Rehema, 4-Fareed Majeed, 2-Mohamed Ali Kareem, 22-Muayad Khalid; 11-Hawar Mulaa Mohammed (13-Karrar Jassim 69), 5-Nashat Akram, 20-Samer Saeed (18-Mahdi Kareem 60), 17-Alaa Abdul Zahra (10-Younis Mahmoud 81).
Bình luận (0)