Tây Ban Nha vào bán kết: Vượt "dớp"

Pha lập công của David Villa ở phút 83 đã đem về chiến thắng cho Tây Ban Nha trước Paraguay. Đặc biệt hơn, chiến thắng này đã giúp bóng đá xứ đấu bò viết lên trang sử mới khi lần đầu góp mặt tại bán kết của một kỳ World Cup.

Khẳng định để được thừa nhận

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Tây Ban Nha được NHM gắn cho biệt danh “ông vua vòng loại”. Thành tích của đội bóng xứ đấu bò thật đáng buồn dù thời nào họ cũng có những cá nhân xuất sắc. Chức vô địch Euro 2008 là chiếc cúp đầu tiên và cũng là cao quý nhất trong phòng truyền thống của La Seleccion. Trong khi đó ở đấu trường World Cup thì Tây Ban Nha có không ít những kỷ niệm đáng quên. Với 12 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Tây Ban Nha 4 lần bị loại ngay từ vòng 1, 3 lần bị loại từ vòng 2 cùng 4 lần dừng bước tại tứ kết. Và như thế, không sai khi nói rằng Tây Ban Nha không xứng được xem là "đại gia" ở World Cup.
Thành tích tốt nhất của Tây Ban Nha ở Cúp Thế giới cho tới thời điểm này là đứng thứ tư tại World Cup 1950, nhưng vì tại kỳ World Cup ấy chỉ có vòng 1 và vòng 2 (4 đội đứng đầu các bảng ở vòng 1 sẽ gặp nhau ở vòng 2, đá vòng tròn tính điểm, đội được nhiều điểm nhất sẽ là đội vô địch), nên cũng khó có thể nói là TBN đã lọt vào được vòng bán kết. Trong 4 lần khác lọt được vào tới vòng tứ kết (1934, 1986, 1994, 2002), “cơn cuồng phong đỏ” đều bị đánh bại đầy cay đắng.
Thế nhưng, lịch sử sinh ra là để thay đổi và những cái “dớp” xuất hiện là để vượt qua. Tây Ban Nha trong đêm 03/7 đã vượt qua quá khứ khi đánh bại Paraguay để lần đầu tiên lọt vào bán kết của một kỳ World Cup. Những ký ức đau buồn đã ở lại phía sau và giờ đây, Del Bosque cùng các học trò có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng niềm đam mê chơi bóng để tái hiện lại hình ảnh “cơn cuồng phong đỏ” cách đây 2 năm trước. Tây Ban Nha đã khẳng định được mình và đây là lúc họ được thừa nhận là một thế lực của bóng đá thế giới.

‘ Khi niềm tin và nỗ lực đi cùng may mắn… sẽ là chiến thắng

Khi niềm tin và nỗ lực đi cùng may mắn…
Nhìn lại hành trình góp mặt tại bán kết của Tây Ban Nha có thể nhận thấy La Seleccion đang dần tìm thấy hình ảnh của mình cùng với đó là việc khiến NHM đặt niềm tin nhiều hơn theo từng trận đấu. Nhưng hơn thế là sự tự tin cũng như hưng phấn của các cầu thủ Tây Ban Nha lên cao hơn bao giờ hết; và đó sẽ là chất xúc tác cực mạnh cho lối đá tiqui-taqua thăng hoa đến tột cùng.
Thất bại 0-1 trước Thụy Sĩ ngay trong ngày ra quân khiến đoàn quân La Roja bẽ bàng và điều đó không xứng đáng với những kỳ vọng của NHM. Nhưng ngay sau đó là chiến thắng 2-0 trước Honduras rồi chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Chile đã phần nào lấy lại hình ảnh của nhà ĐKVĐ châu Âu. Bước ngoặt giúp Tây Ban Nha trở thành một đội bóng đáng tôn trọng của World Cup 2010 chính là việc họ đánh bại “người anh em” Bồ Đào Nha 1-0; để sau đó loại Paraguay ở tứ kết. Qua từng trận đấu, La Seleccion thi đấu hiệu quả hơn, hoa mỹ hơn và cùng với đó, họ cũng có thêm những điều may mắn...
Trước mắt, Del Bosque cùng các học trò phải trở lại mặt đất và tập trung cho trận đấu với đối thủ mà họ từng đánh bại trong trận chung kết Euro 2008 – ĐT Đức. Hai năm đã qua đi và “cỗ xe tăng” lúc này đã được tân trang rất nhiều khi thế hệ mới là nòng cốt với những Mueller, Podolski, Ozil… khiến ĐT Đức thi đấu khoa học và hiệu quả đến đáng sợ nhưng cũng không kém phần hoa mỹ. Khó khăn cũng chính là lúc bản lĩnh được sản sinh và phát tác nên trước một ĐT Đức lỳ lợm đầy nguy hiểm sẽ là lúc để Villa cùng các đồng đội viết lên câu chuyện thần tiên tại Nam Phi.
Khi niềm tin và nỗ lực đi cùng may mắn… sẽ là chiến thắng mê đắm của “cơn cuồng phong đỏ” năm nào!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.