Kết thúc 120 phút bất phân thắng bại với tỉ số 1-1, hai đội bóng giàu thành tích nhất tại Copa America bước vào loạt đá Penalty phân thắng bại với chỉ 10 cầu thủ mỗi bên. Tevez trở thành tội đồ của đội chủ nhà khi đá hỏng cú sút 11m ở loạt đá thứ 3 và dâng tặng tấm vé vào vòng bán kết cho Uruguay sau tỉ số 5-4.
Sau trận đấu, hậu vệ kỳ cựu Javier Janetti cho rằng Argentina là đội chơi hay hơn: “Argentina đã chơi hay hơn Uruguay trong toàn bộ 120 phút của trận tứ kết nhưng chúng tôi lại không thể ghi được những bàn thắng cần thiết để chiến thắng trước khi bước vào loạt đá luân lưu định mệnh. Thật khó để chấp nhận việc phải dừng bước tại giải đấu này sau những gì chúng tôi đã làm được.”
Cũng với tâm trạng như hậu vệ 37 tuổi Janetti, phát biểu trước báo giới sau trận đấu, HLV Sergio Batista không coi đó là thất bại của bóng đá Argentina: “Không thể coi đây là một thất bại. Chúng tôi còn có những mục tiêu khác ở các giải đấu khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện mình để đạt được mục tiêu phía trước và quan trọng nhất đó là World Cup sắp tới.”
HLV trưởng đội tuyển Argentina cũng bày tỏ thái độ không đồng tình với trọng tài về chiếc thẻ đỏ của tiền vệ đang khoác áo Barcelona: “Mascherano không đáng phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Chính từ chiếc thẻ đỏ của thủ quân chúng tôi đã ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý thi đấu của toàn đội.” Dù chia tay giải đấu mà chưa ghi được bàn thắng nào nhưng HLV Batista vẫn dành những lời khen ngợi cho cậu học trò của mình: “Lionel Messi đã chơi tốt và tôi luôn thích lối đá của cậu ấy.”
Messi thi đấu không thể chê vào đâu được nhưng bàn thắng trong màu áo ĐTQG vẫn lẩn tránh ngôi sao đang khoác áo Barca ở giải đấu này. Chính HLV của Uruquay cũng dành cho Messi sự tôn trọng đặc biệt “Messi là một cầu thủ lớn. Cậu ấy đã chơi rất hay và thật không dễ ngăn chặn được những cầu thủ như Messi. Tuy vậy, chúng tôi đã có những sự chuẩn bị chu đáo cho trận tứ kết này và giờ là lúc chúng tôi ăn mừng chiến thắng của toàn đội.”

‘ HLV Tabarez và tiền đạo Suarez (Uruguay) mong muốn làm nên lịch sử ở Copa này
HLV Oscar Tabarez cũng không giấu được niềm vui khi các học trò đã có được chiến thắng trước đội chủ nhà và cũng là đội bóng cùng nắm giữ 14 danh hiệu vô địch Copa. Hạ gục Argentina, Uruguay đang có cơ hội có được danh hiệu thứ 15, độc chiếm ngôi vị số 1 tại sân chơi Nam Mỹ khi trận bán kết vào thứ 3 tới, đội bóng của HLV Tabarez sẽ chỉ phải gặp Peru: “Chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi đã có nhiều tiến bộ và đang rất gần với những kỷ lục. Cùng với những cầu thủ giỏi, các cổ động viên phía sau ủng hộ chúng tôi, chúng tôi đã làm được điều đã từng làm ở World Cup năm ngoái và sẽ còn tiến xa hơn thế.”
Luis Suarez cũng đang lâng lâng trong niềm vui chiến thắng và tiếp nối giấc mơ của ông thầy Tabarez khi nhắc lại ký ức đẹp cách đây 61 năm: “Cũng vào cái ngày trọng đại 16/7. chúng tôi đã hạ gục Brazil với tỉ số 2-1 trong trận chung kết World Cup năm 1950 ngay trên SVĐ Maracana của Selecao. Đó là thời khắc không thể quên và tôi tin chúng tôi đang trên đường đi đến vinh quang. Chúng tôi muốn làm nên lịch sử.”
Copa America 2011 sẽ tiếp diễn mà không có sự góp mặt của đội chủ nhà Argentina. Dù các cầu thủ cũng như HLV Batista thanh minh cho sự thất bại của mình nhưng nhìn nhận lại toàn giải đấu, không những thua trước Uruguay, Argentina còn thua chính bản thân mình với lối đá không thuyết phục dù có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Vào ngày 20/7, Uruguay sẽ tiếp Peru trong trận bán kết trên SVĐ La Plata.
Bình luận (0)