Drogba luôn biết tỏa sáng đúng lúc để mang về thắng lợi cho Chelsea (Ảnh: getty)
Chelsea đang ở đỉnh cao còn Portsmouth đang ở vực sâu. Đội bóng của ông Ancelotti vừa giành chức vô địch Premier League còn đội bóng của ông A.Grant – người từng dẫn dắt Chelsea vừa chính thức phải nói lời chia tay với Giải Ngoại hạng vì thành tích thi đấu yếu kém và cả vì lý do khủng hoảng tài chính. Có quá nhiều điểm khác biệt giữa Chelsea và Portsmouth, có quá nhiều lý do để người ta dự đoán rằng trận chung kết cúp FA mùa bóng 2009/2010 sẽ là một trong những trận chung kết FA Cup chênh lệch nhất trong lịch sử. Tất nhiên, phần đa nghĩ rằng Chelsea – đội bóng vừa thắng Wigan tới 8-0 trong trận đấu cuối mùa bóng để bước lên ngai vô địch nước Anh sẽ là đội sẽ dễ dàng có được chiếc cúp FA mùa bóng năm nay.
Diễn biến trận chung kết đã phơi bày phần nào tính hợp lý của những dự đoán đó. Chelsea áp đảo hoàn toàn đối thủ của mình bằng thế trận được tạo lập bởi một “ông lớn”. Phần đa thời gian hiệp một, bóng chỉ lăn bên phần sân của đội bóng xếp thứ 20 tại Premier League. Nhưng cũng chừng ấy thời gian, Chelsea đi hết từ thất vọng này đến hết thất vọng khác. Họ không thể tận dụng dù chỉ là 1 cơ hội trong hàng tá cơ hội để có thể mở được tỉ số trận đấu.
Portsmouth đã quá gặp may trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu. Gặp may đến mức người ta nghĩ rằng chắc chắn có một bàn tay vô hình nào đó đã che chắn cho khung thành của thủ môn James. The Pompey may mắn đến mức khiến không ít cầu thủ Chelsea phát cáu. Ballack nổi giận trên sân, Anelka vội vã hơn thường lệ còn Drogba điên cuồng đập tay vào hết cột dọc lẫn xà ngang của khung thành đối thủ. Không tính các cú sút nguy hiểm, không tính những pha cứu bóng xuất thần của James, các cầu thủ Chelsea đã đưa bóng tìm đến xà ngang và cột dọc khung thành Portsmouth đến 5 lần. Trong 5 lần ấy có cú sút tưởng như không thể cản phá của Lampard, có pha đánh đầu khiến James chôn chân của Terry, có cú đệm bóng trong tư thế một mình đối mặt với khung thành trống ở khoảng cách 3 mét của Kalou, có cú sút phạt mạnh khủng khiếp của Drogba khiến phần lớn trái bóng lăn qua vạch vôi của khung thành James…
Portmouth chỉ biết gống mình chống đỡ và niềm an ủi lớn nhất của họ trong 45 phút đầu là đội bóng của Grant cũng đã có được 1 cơ hội mười mươi khi Piquionne có pha đệm bóng cực nhanh ở khoảng cách gần 2 mét nhưng lại bị phản xạ xuất thần của Cech từ chối.
Đầu hiệp hai, để xứng đáng hơn với trận chung kết và có lẽ nhận ra rằng không thể trông đợi mãi vào sự may mắn, Portmouth bất ngờ vùng lên tấn công. Chelsea có lẽ cũng bất ngờ về điều này và họ để thế trận vào tay đội bóng được đánh giá yếu hơn. Thậm chí ở phút 54, Chelsea suýt chút nữa phải trả giá khi họ đem về cho Portmouth một quả phạt penalty từ pha phạm lỗi với Dindane trong vòng cấm của Belletti. Nhưng đôi khi bóng đá cũng rất công bằng, nếu như Portmouth quá gặp may để không bị thủng lưới thì họ cũng không thể dễ dàng ghi bàn vào lưới đối phương. Pha sút phạt của Boateng đã bị Cech dùng chân để cản phá trước khi có thể bay vào lưới.

‘ Portsmouth đã có cơ hội tốt nhất - 1 quả penalty, nhưng Boateng đã quẳng nó vào nỗi thất vọng (Ảnh:getty)
Cảm xúc của trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao khi chỉ 3 phút sau khi thoát thua, Chelsea đã làm được cái điều mà họ chờ đợi và lẽ ra đã làm được ở hiệp đấu đầu tiên – đó là bàn thắng. Phút 59, đứng trước một quả phạt trực tiếp chếch về phía trái khung thành James từ cự ly khoảng 30 mét, Vua phá lưới giải Ngoại hạng mùa này đã tung ra cú sút hiểm hóc đưa bóng đập mạnh vào chân cột dọc để bay vào lưới Portmouth.
Khung thành Portsmouth đã thử thách sự kiên nhẫn của Chelsea rất nhiều lần nhưng The Blues không bỏ cuộc, họ vẫn lao lên với khao khát cao nhất và thầy trò Ancelotti xứng đáng được đền đáp vì điều đó…
Phút 87, những tưởng Chelsea đã kết thúc được sớm những nỗ lực của Portsmouth khi The Blues được hưởng một quả phạt đền sau tình huống Lampard bị chèn trái phép trong vòng cấm. Nhưng cũng như Boateng, Lampard đã không thể ghi bàn từ khoảng cách 11 mét trong trận đấu này. Cú sút của chuyên gia sút phạt đền người Anh đưa bóng đi chệch cột dọc rồi bay thẳng ra ngoài khung thành thủ môn James.

‘ Cú sút của Drogba đã mang về chiếc cúp FA cho Chelsea (Ảnh: getty)
Giành chiếc cúp FA, Chelsea đã hoàn tất cú đúp danh hiệu ở mùa giải này, đồng thời khẳng định thế lực tuyệt đối tại xứ sở sương mù. Còn Portsmouth, dù thất bại họ vẫn có thể ngẩng cao đầu bởi vào đến trận đấu cuối cùng này đã là một điều quá tuyệt vời với một đội bóng đang ngập đầu trong nợ nần.
Lời chia tay của Portsmouth đượm buồn nhưng là lời chia tay khó quên. Hy vọng The Pompey sẽ sớm trở lại…
Đội hình đăng ký thi đấu:
Chelsea: Cech, Ivanovic, Alex, Terry, Ashley Cole, Lampard, Ballack, Malouda, Anelka, Drogba, Kalou.
Dự bị: Hilario, Joe Cole, Zhirkov, Paulo Ferreira, Sturridge, Matic, Belletti.
Dự bị: Hilario, Joe Cole, Zhirkov, Paulo Ferreira, Sturridge, Matic, Belletti.
Portsmouth: James, Finnan, Rocha, Mokoena, Mullins, Brown, Diop, Boateng, O'Hara, Piquionne, Dindane.
Dự bị: Ashdown, Utaka, Vanden Borre, Hughes, Ben-Haim, Kanu, Belhadj.
Trọng tài: Chris Foy (Merseyside)
Bình luận (0)