Torres: “Trong bóng đá không tồn tại sự lãng mạn”

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với CLB cũ Liverpool, Fernando Torres cho rằng trong bóng đá không tồn tại sự lãng mạn, bởi vậy không ai ngạc nhiên với việc cầu thủ con cưng của họ giờ đây đã thuộc về một CLB khác.

Dường như sự ra đi của biểu tượng một thời của Liverpool là Fernando Torres để đến với CLB Chelsea vẫn khiến nhiều người chưa khỏi ngỡ ngàng nên trước trận đấu với CLB cũ rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho cầu thủ này trong buổi họp báo. Tất cả những câu hỏi này đều tập trung vào việc anh sẽ nói gì khi gặp Steven Gerrard trong đường hầm, anh sẽ đối mặt thế nào trước sự cản phá của Jamie Carragher hay anh sẽ phản ứng thế nào với những lời lẽ chua cay của các CĐV những người đã từng hết lòng yêu quý để rồi họ lại mất đi cầu thủ con cưng của mình.

Trả lời những câu hỏi của báo giới, cầu thủ 26 tuổi trả lời hết sức thông minh. Torres cho rằng chuyện đến rồi đi cũng là chuyện bình thường và trong bóng đá. “Tôi chỉ muốn thi đấu và ghi bàn. Đó là công việc của tôi”.
Mặc dù vậy, Torres khẳng định nếu anh có ghi bàn trong trận đấu giữa Liverpool và Chelsea thì anh cũng sẽ không ăn mừng: “Tôi đã từng có 3 mùa giải thàng công tại Liverpool, đã thi đấu tốt và ghi nhiều bàn thắng. Trong hai năm gần đây tôi đã nhận thấy ngay từ đầu mùa giải rằng CLB không có hi vọng đạt thành tích cao”. Nói về Liverpool ở mùa giải năm nay, cựu cầu thủ của The Kop cho rằng: “Mùa giải năm nay là một mùa giải khó khăn của Liverpool. Tôi đã đóng góp hết mình cho CLB và cố gắng làm tốt công việc của mình vào mọi thời điểm. Giờ đây với ông chủ mới CLB đang đi theo một đường hướng đúng đắn nhưng họ cần thêm thời gian trong khi đó tôi đang ở lứa tuổi tốt nhất để chơi bóng đá. Tôi quyết định rời Liverpool bởi tôi thấy sự quan tâm từ CLB Chelsea. Khi bạn có cơ hội rất cao để giành chiến thắng tại Champions League và Premier League, bạn không thể nói không. Trong cuộc sống đôi lúc có những chuyến tàu chỉ đến một lần và bạn phải bắt ngay chuyến tàu đó”.
“Tôi đã rất may mắn khi có mặt trong đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch châu Âu và World Cup nhưng tôi vẫn muốn có danh hiệu cấp CLB. Hầu như tất cả các đồng đội của tôi ở đội tuyển Tây Ban Nha đều đã có những danh hiệu ở cấp CLB cho riêng mình trong vòng hai năm qua. Với tôi đó cũng là mong muốn cá nhân. Khi tôi 40 tuổi tôi cũng sẽ muốn nhìn lại quá khứ và ngắm nghía những bức ảnh khi tôi lên ngôi vô địch”, Torres chia sẻ những suy nghĩ cá nhân và lí giải cho việc anh rời khỏi Liverpool vừa qua.
Trong phát biểu của mình Torres cũng đánh giá cao nỗ lực của ông chủ của Chelsea tỉ phú Roman Abramovich để có được chữ kí của anh: “Ông chủ đã nỗ lực hết mình để mua được tôi. Ở thời điểm này giá của các cầu thủ đang đi xuống nhưng ông ấy đã trả một số tiền rất lớn để có được tôi bởi ông ấy tin tưởng ở tôi”.
Với việc khoác áo của Chelsea, Torres rất có thể sẽ gián tiếp ngăn cản MU vượt qua kỉ lục 18 lần giành danh hiệu vô địch Premier League của CLB cũ. Hiện Chelsea đang kém MU 10 điểm nhưng sẽ còn chạm trán với CLB này hai lần nữa bởi vậy mà họ vẫn có thể thu hẹp thêm khoảng cách này.
Gặp lại CLB cũ cũng như những đồng đội cũ tại chiến tuyến mới Fernando Torres cho biết anh không hề lo lắng nhưng chỉ có một chút băn khoăn về một người bạn và một người đồng đội: “Steven Gerrard là người rất ủng hộ việc ra đi của tôi. Anh ấy luôn hi vọng điều tốt nhất đến với tôi. Anh ấy luôn là một người bạn và một người đồng đội tuyệt vời”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.