10 ngày trước, khi đặt những bước chân đầu tiên đến Vientian, bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng bởi phong cảnh và không khí thành bình của thành phố nơi đây. Không quá ồn ào náo nhiệt, Vientian thanh bình như những gì vốn có của họ…
Thế nhưng, khi Đại hội thể thao Đông Nam Á, SEA Games 25 chính thức khai mạc cũng là lúc người ta thấy một Vientian, một đất nước Lào với những người dân nào Lào hoàn toàn khác. Luôn sát cánh cùng các nước bạn, cùng các đội tuyển tại các địa điểm thi đấu… những người dân Lào đã khiến cho các CĐV cũng như những ai tham dự kỳ SEA Games này lại một lần thêm ấm lòng bởi sự hiếu khách vốn có.
10 ngày qua, thành phố Vientian như có một sự đổi thay đến kỳ lạ… 10 ngày qua đường phố Vientian tràn ngập cờ hoa… 10 ngày qua, Vientian trở nên sôi động hơn thường nhật bởi những chuyến di chuyển như con thoi giữa các địa điểm thi đấu của những đoàn xe lớn nhỏ… 10 ngày qua, lần đầu tiên người dân Lào mới có lần đầu tiên phải xếp hàng từ sáng sớm với hy vọng có một tấm vé tham dự trận bán kết lịch sử của bóng đá Lào, 10 ngày qua, nhân dân và thành phố Vientian đã sống hết mình cho một SEA Games 25 cực kỳ ấn tượng, như một lần nữa tô đậm tinh thần hợp tác, đoàn kết và thắm tình hữu nghị giữa các nước Đông Nam Á.
10 ngày qua, Vientian trở nên tươi thắm hơn như những bông hoa Chăm-pa vậy. Ở bất cứ nơi đâu, bạn luôn gặp những nụ cười, những khuôn mặt tươi rói của các tình nguyện viên xinh đẹp mà thân thiện. 10 ngày qua, bất kỳ một du khách, một phóng viên nào cũng ngay lập tức nhận được sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của họ, những chàng trai cô gái đại diện của đất nước Triệu Voi, mỗi khi tác nghiệp hay lỡ độ đường…
10 ngày qua, Vientian như một lần nữa khẳng định tình hữu nghị Việt-Lào đời đời bền vững thắm tình anh em. Không khó để gặp những con người hiền hậu, những gương mặt tươi rói của các CĐV mặc áo Lào tay cầm cờ Việt Nam ở bất cứ một địa điểm thi đấu nào. Và đã có không ít lần, những CĐV đến từ Việt Nam phải ngỡ ngàng khi những CĐV Lào đứng bên cạnh họ cùng hát vang bài Tiến quân ca trong những lần lá quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bầu trời SEA Games 25…
10 ngày, tưởng chừng là một quãng thời gian khá dài nhưng lại không hẳn là như vậy. 10 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, hấp dẫn của một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á đã khép lại trong sự ngỡ ngàng của những ai đã có một khoảng thời gian “ăn, ngủ” cùng SEA Games…
10 ngày qua, đã quá quen với những nụ cười, những cái chắp tay và lời chào truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào “Sa bai dee” (Xin chào)… để rồi giờ đây, nghẹn ngào một lời tạm biệt… Tạm biệt Vientian, tạm biệt thành phố thanh bình… “Pob kun mue nar” (Hẹn ngày gặp lại)
Bình luận (0)