Hiện tượng mang tên Tottenham
Tính cho đến thời điểm hiện tại, Tottenham cùng “người hàng xóm” ở phía bắc London - Arsenal chính là đội có thành tích ghi bàn tốt nhất vòng bảng với 18 lần sút tung lưới đối phương sau 6 trận, trong đó có 6 bàn vào lưới đội đương kim vô địch Inter. Trong mùa giải năm nay, Tottenham từng khiến Giuseppe Meazza và người Italia chết lặng khi ghi liền 3 bàn vào lưới Inter, trong thế trận mà họ chỉ còn 10 người và tinh thần tưởng như đã mất hoàn toàn với 4 lần thủng lưới trong hiệp 1. Ngày 20/10/2010 ấy vẫn mãi như một giấc mơ với thầy trò HLV Harry Redknapp cùng các CĐV. Bên cạnh đó, chiến thắng 3-1 trước ĐKVĐ Champions League ở lượt về tại White Hart Lane đã làm nên một Spurs đáng sợ ở châu Âu. Và chừng đó đáng để NHM Tottenham kỳ vọng vào ngày trở lại đất Italia lần này của Harry Redknapp cùng các học trò.
Trong một phát biểu trước báo giới, tiền đạo huyền thoại người Anh Gary Lineker, người từng vô địch Cúp FA năm 1991 cùng Spurs đã khẳng định: “Tôi cho rằng Tottenham đã mang đến một làn gió mới cho Champions League. Với Spurs trong lần đầu tham dự Champions League, đã chơi thứ bóng đá một chạm tốc độ cao với ý thức tấn công rõ rệt, chấp nhận phiêu lưu với hai tiền vệ cánh luôn dâng cao. Luôn có nhiều bàn thắng trong những trận đấu của Tottenham, và họ đã ghi bàn thật đẹp”. Những gì mà Spurs thể hiện cho đến lúc này tại Champions League cho NHM thấy được một hiện tượng của bóng đá đương đại với thứ bóng đá tấn công gần như cuồng loạn. Theo đó, không sai khi nói thầy trò HLV Harry Redknapp đã đem đến cho giải đấu danh giá nhất trời Âu một làn gió mới, một thứ gia vị khác lạ!
Tottenham đã có cơ hội trở lại Italia sau gần 4 tháng kể từ cái ngày họ gieo nỗi sợ hãi cho các Interista dù thua trận. Trong lần thứ hai trở lại đây, Spurs hứa hẹn cho NHM một trận cầu mãn nhãn với “thứ bóng đá một chạm tốc độ cao với ý thức tấn công rõ rệt và chấp nhận phiêu lưu”. Một tin vui đến với HLV Redknapp cùng NHM Tottenham là tài năng trẻ người xứ Wales, Gareth Bale đã kịp hồi phục và có thể ra sân trong trận đấu với Milan. Bên cạnh đó, tiền vệ tổ chứ Van der Vaart cũng có nhiều khả năng trở lại trong trận đấu này... Khi mọi thứ đã sẵn sàng thì Spurs lại “cất cao tiếng gáy” ngay trên đất Italia. Rất có thể, nỗi sợ hãi mà Tottenham để lại ở Giuseppe Meazza vẫn chưa được gột rửa!

‘ Milan, có không niềm vui này ở San Siro vào rạng sáng mai (16/2)?
Cạm bẫy ở San Siro
Lá thăm đã run rủi đưa Milan gặp Tottenham ở vòng đấu loại trực tiếp của Champions League mùa giải năm nay. Rất nhiều CĐV của Milan cùng những quan chức của đội bóng chủ sân San Siro đã cảm thấy hài lòng khi Tottenham chỉ là đội bóng nhỏ, không có kinh nghiệm trong lần đầu tham gia giải đấu. Tuy nhiên, những gì mà thầy trò HLV Harry Redknapp làm được trong thời gian qua mà đặc biệt là trận đấu tại vòng bảng trước Inter ở chính San Siro này đã khiến những Interista cảm thấy bồn chồn! Rõ ràng, Tottenham không hề đơn giản, khi tinh thần thi đấu bù đắp cho lỗ hổng kinh nghiệm, và đội quân của HLV Allegri đang phải đối mặt với cạm bẫy ngay trên chính sân nhà của mình. Điều đặc biệt, Tottenham không bị áp lực bởi nhiệm vụ phải thắng cũng như thành tích khi tham gia giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu này như Milan. Chính vì đó, thứ bóng đá cuồng loạn mà Spurs đã thể hiện trong thời gian vừa qua đang đợi chờ đợi rất nhiều.
Trong vòng 3 tháng nay, Milan đã luôn giữ ngôi đầu Serie A với phong độ rất đáng khen. Thế nhưng, trước những gì mà thầy trò HLV Massimiliano Allegri thể hiện trong mùa giải năm nay khiến không ít những tifosi của Rossoneri phải quan ngại. Điều đáng nói nhất là Milan luôn đánh mất mình khi gặp những đội bóng lớn, từ Serie A đến Champions League. Milan đã hòa 1, thua 1 trước Real Madrid tại vòng bảng. Trong khi đó, thất thủ trước Juve, Roma, chia điểm cùng Lazio và chỉ đáng chú ý khi giành chiến thắng trước Inter đang khủng hoảng trầm trọng dưới sự dẫn dắt của Benitez...
Không những vậy, Milan còn cho thấy họ “yếu bóng vía” trước các đội bóng đến từ Premier League trong giai đoạn gần đây ở cúp châu Âu. Mùa 2007/08, Milan bị Arsenal loại từ vòng knock-out (hòa 0-0 và thua 0-2); mùa 2008/09, Portsmouth níu chân Milan 2-2 tại vòng bảng Cúp UEFA; một năm trước, Milan muối mặt chia tay với Champions League sau khi phơi áo cả hai lượt trận trước M.U với tổng tỉ số 2-7. Chính vì đó, lợi thế sân nhà San Siro không thể là sự đảm bảo cho chiến thắng của HLV Allegri trước Tottenham vào rạng sáng mai. Điều nguy hiểm nhất và cũng cay đắng nhất, Milan sập bẫy ngay tại sào huyệt của mình là viễn cảnh không quá xa rời hiện thực. Nhưng tất cả vẫn còn 90 phút ở phía trước và bóng đá đâu có thể khẳng định trước một điều gì?!
Một số trận đấu khác:
16/02 02:45 Valencia - Schalke 04
17/02 02:45 Roma - Shakhtar
17/02 02:45 Arsenal - Barcelona
Bình luận (0)