Mặc dù chiến thắng của MU trước Marseille phải trả giá bằng chấn thương gân kheo của John O’Shea và Rafael da Silva nhưng họ cũng đã lần thứ 5 liên tiếp lọt vào tứ kết Champions League. Sau chiến thắng Rooney đã khẳng định rằng đội bóng của Sir Alex Ferguson sẽ không ngại bất cứ đối thủ nào kể cả kết quả bốc thăm sẽ khiến họ phải gặp Barcelona với Lionel Messi và David Villa tại tứ kết.
“Nếu bạn muốn giành chiến thắng tại giải đấu này bạn phải thi đấu với bất kì đối thủ nào và phải đánh bại họ”, Rooney trả lời khi được hỏi rằng họ có muốn tránh việc sớm phải đối mặt với Barcelona hay không - “Chúng tôi rát vui vì đã lọt vào vòng tiếp theo nhưng với bất cứ đối thủ nào chúng tôi cũng sẽ tự tin rằng chúng tôi sẽ giành được chiến thắng. Chúng tôi rất hài lòng vì đã lọt vào tứ kết nhưng đó quả là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi biết Marseille là một đội bóng có thế mạnh về thể lực nhưng chúng tôi đã vượt qua và xứng đáng đi đến cuối cùng”.
Lọt vào tứ kết, MU sẽ thi đấu trận lượt đi của vòng đấu này vào tuần đầu tiên của tháng 4. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với chấn thương và sự vắng mặt của một số cầu thủ trong đội hình 1 khi gặp Bolton và West Ham trong khuôn khổ Premier League cộng thêm sự vắng mặt của Paul Scholes do đang phải thực hiện án phạt.
Park Ji-sung, Jonny Evans và Michael Owen đã kịp hồi phục chấn thương và rất có thể sẽ ra sân trong trận đấu với Bolton cuối tuần này, nhưng HLV Ferguson cho rằng sự vắng mặt của O’Shea và Rafael sẽ gây ra một lỗ hổng ở hàng hậu vệ.
“Những chấn thương đó là vấn đề lớn nhất đối với MU hiện nay bởi sự cân đối trong đội hình sẽ bị ảnh hưởng khi thiếu vắng tới hai hậu vệ. Không có Rio Ferdinand và Nemanja Vidic và giờ là đến O’Shea và Rafael, chúng tôi thiếu vắng những cầu thủ có kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng đến đội bóng” - Ngài "máy sấy tóc" nói.
Bình luận (0)