Tại một số xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nhiều hộ dân vẫn còn bị mắc kẹt trong nước lũ, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang chạy đua với thời gian để ứng cứu, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Hiện mực nước ở các thôn Phú Thọ, Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) vẫn còn cao, nhiều nhà chìm trong nước, chưa kịp di dời. Trong sáng nay, lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đã kịp thời tiếp cận, ứng cứu, đưa hàng chục hộ dân đến nơi an toàn.
Nhiều người dân bị mắc kẹt từ 2–3 ngày, việc cứu hộ gặp khó khăn do nước dâng nhanh và gió lớn. Anh Phan Hoàng Nam (thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ) chia sẻ: "Không ngờ mực nước lên nhanh quá, người dân hoảng sợ, phải nhờ lực lượng cứu hộ đưa ra trước".


Lực lượng quân đội, công an đã triển khai 3 cano lớn cùng nhiều thuyền máy, rà soát từng căn nhà tại các khu vực xung yếu của xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ. Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, nhấn mạnh: "Ưu tiên sơ tán người già, trẻ em và bệnh nhân, đảm bảo tiếp cận để cung cấp lương thực và đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm."
Bồn chồn, lo lắng là tâm trạng chung của những người có người thân còn mắc kẹt. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tối đa để bảo đảm an toàn cho người dân trong vùng ngập lụt.

Tình người ấm áp trong mưa lũ Khánh Hòa
Ngày thứ 3 sau trận lụt lịch sử, nhiều khu vực tại phường Tây Nha Trang và các xã, phường khác trên địa bàn Khánh Hòa vẫn ngập sâu, gây chia cắt. Lực lượng chức năng cùng hàng nghìn tấm lòng thiện nguyện đã tiếp cận, giúp đỡ, cõng trẻ nhỏ, dìu người già và bế bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Hàng trăm tấn lương thực, nhu yếu phẩm và thuốc men được Bộ đội, Công an nhanh chóng vận chuyển tới tay người dân. Những chuyến xe cứu trợ, ca nô, thuyền thúng hoạt động liên tục, mang theo cơm, áo ấm đến tận các hộ dân đang chịu cảnh mưa lũ.


Sau lo lắng về lũ, giờ những người dân lại lo lắng về cái đói. Nhưng hàng trăm tấn lương thực, nhu yếu phẩm và cả thuốc men đã được lực lượng Bộ đội, Công an điều động, tăng cường ngay đến các khu vực vùng lũ. Những suất cơm vội vàng đã được đưa đến tận tay những người nhiều ngày trong cái rét.
Bình luận (0)