Tùng Mint, tên thật Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1986, xuất thân là một vũ công tài năng trước khi ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh như Bước nhảy xì-tin, Trại hoa đỏ, Bụi đường tinh khôi, Glee Việt Nam… Tùng Mint của Anh trai vượt ngàn chông gai lại mang đến một phiên bản hoàn toàn khác biệt. Đó là một người đàn ông 40 tuổi trầm tĩnh, sâu sắc, dày dạn trải nghiệm.
Vượt lên chính mình
Nhìn lại hành trình 17 năm làm nghệ thuật, Tùng Min thẳng thắn bộc bạch rằng anh từng trải qua khoảng 10 năm sống trong sự tự ti, ngại ngùng khi đối diện với thế giới bên ngoài. Cơn sốt của vai diễn hot boy làng nhảy Dương trong bộ phim truyền hình Bước nhảy xì-tin năm 2009 tuy mang lại hào quang rực rỡ từ thuở ban đầu nhưng vô tình tạo nên chiếc bóng áp lực đè nặng lên tâm lý anh suốt hơn một thập kỷ. Thành công sớm khiến nam nghệ sĩ liên tục rơi vào trạng thái tự dằn vặt. Kèm theo những biến cố thăng trầm của đời sống cá nhân, anh dần trở nên khép kín, mất đi sự tự tin vốn có. Khi đạt được một thành quả nào đó trong phim ảnh, anh cũng không dám tự tin nói về nó mà luôn nhìn nhận bản thân ở mức rất thấp, đồng thời ngưỡng mộ trình độ của các đồng nghiệp xung quanh. "Chỉ đến khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi mới thực sự nhìn nhận lại chính mình. Tôi hiểu rằng bản thân cũng sở hữu những giá trị riêng biệt, quan trọng là mình có dám đón nhận và phát triển nó hay không".

Tùng Mint chia sẻ về những người đồng đội đã truyền cho anh sự tự tin trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai
Động lực thôi thúc Tùng Mint nhận lời tham gia một chương trình đòi hỏi lịch trình ghi hình khắc nghiệt, tính chất làm việc nhóm cao độ cùng khối lượng kỹ năng thử thách như Anh trai vượt ngàn chông gai chính là khát khao được đứng trên sân khấu của chính mình một lần nữa. Anh không bước vào cuộc đua với tâm thế phô diễn sự hào nhoáng mà xem đây là cơ hội hiếm hoi để gặp lại những khán giả đã kiên nhẫn dõi theo, gửi gắm yêu thương từ thuở anh mới chập chững vào nghể. "Chỉ cần dưới khán đài còn một người nhận ra và ủng hộ mình thì khoảnh khắc đó đã là vô giá".
Sức nóng từ sân khấu cùng sự cộng hưởng cảm xúc của khán giả đã đánh tan lớp vỏ bọc e ngại mà Tùng Mint dựng lên suốt mười năm qua.
Đứng dưới ánh đèn rực rỡ, cảm giác cuồng nhiệt hết mình đã thôi thúc anh phá vỡ mọi giới hạn thể chất. Ngay ở tiết mục mở màn Cause I Love You trong bối cảnh thể trạng không đạt mức tốt nhất và nhận được lời khuyên nên tiết chế động tác Tùng Mint vẫn chọn bung tỏa toàn bộ sức lực. Đối mặt với cơn đau dữ dội từ chấn thương nghiêm trọng, nam nghệ sĩ hoàn toàn không thấy sợ hãi. "Cảm xúc lúc đó mạnh mẽ đến mức nếu khán giả ỵêu cầu làm bất cứ điểu gì tôi cũng sẵn sàng làm". Anh hiểu rằng cơ hội tái sinh trong nghệ thuật không đến nhiều lần trong đời, nếu không dốc trọn sinh lực vào thời khắc quyết định đó thì bản thân sẽ không bao giờ còn cơ hội làm lại.

Khán giả là chất xúc tác giúp anh có được những giây phút kỷ diệu trên sân khấu
Đánh thức ngọn lửa âm nhạc và khát khao cầm mic
Bên cạnh khả năng diễn xuất và vũ đạo, Tùng Min còn sở hữu một nền tảng âm nhạc vững vàng. Anh từng được đào tạo bài bản chuyên ngành sáo tây tại Nhạc viện Hà Nội. Không dừng lại ở đó, nhờ có người cha là giáo viên dạy nhạc, anh đã được làm quen với phím đàn piano từ năm 7 tuổi và duy trì việc tập luyện đều đặn đến tận hôm nay. Để phục vụ tối đa cho nghề diễn, anh còn tự mày mò học thêm đàn guitar với suy nghĩ thực tế rằng việc trau dồi đa dạng kỹ năng bổ trợ sẽ giúp bản thân lập tức đáp ứng yêu cầu của các đạo diễn.
Giữa nhiều năng khiếu nghệ thuật, giọng hát lại từng là điểm nghẽn tâm lý lớn nhất khiến Tùng Min luôn mang nặng cảm giác tự ti. Anh từng cảm thấy e ngại mỗi lần nghe lại các bản thu âm của chính mình và tự nhận giọng hát của bản thân giống như tiếng gào thét hơn là âm nhạc. Sự mặc cảm cố hữu đó chỉ thực sự tan biến khi anh nhận được những lời góp ý thẳng thắn cùng sự khích lệ chân thành từ những đồng đội trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Mọi người khẳng định chất giọng của Tùng Mint sở hữu những điểm chạm cảm xúc rất riêng và hoàn toàn đủ tiềm năng để phát triển thành các sản phẩm âm nhạc nghiêm túc, đồng thời khuyên anh nên chấm dứt tâm thế trải nghiệm tạm thời để tự tin bước lên con đường chuyên nghiệp.

Những lời động viên đúng thời điểm đã thổi bùng ngọn lửa đam mê ca hát vốn bị kìm nén bấy lâu bên trong nam nghệ sĩ. Ở thời điểm hiện tại, sau 17 năm cống hiến cho màn ảnh và sân khấu vũ đạo, Tùng Mint xác định rõ ràng mục tiêu chuyển hướng sang con đường âm nhạc. Hình ảnh mà anh khao khát thể hiện trước công chúng không còn đơn thuần là một diễn viên hay một vũ công, mà là một ca sĩ tự tin cầm micro, kết hợp biểu diễn nhạc cụ trực tiếp trên sân khấu để mang lại những rung cảm chân thực nhất cho người nghe. Đó không chỉ là sự chuyển mình về mặt hình ảnh nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc nhất mà Tùng Mint muốn gửi tới những khán giả đã đồng hành cùng anh qua mọi chông gai để tìm lại chính mình.
Bình luận (0)