Anh tài Tùng Mint và hai dấu mốc đáng nhớ của tuổi 40

VTV.vn - Nam diễn viên đang bước vào một hành trình nghệ thuật mới mẻ, từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" đến phim điện ảnh "Trại buôn người".

Trong bộ phim Trại buôn người, Tùng Mint không chỉ đảm nhận một vai diễn có số phận đặc biệt mà còn lần đầu xuất hiện trong cùng một dự án lớn với bà xã Pông Chuẩn. Đằng sau những cảnh hành động, tiếng cười và cả những tranh luận trên trường quay là câu chuyện về sự trưởng thành, niềm tin và cách một diễn viên nhìn lại giá trị của những điều tưởng như rất bình thường trong cuộc sống. Anh tài Tùng Mint đã chia sẻ với Thời báo VTV về hành trình ấy.

Anh tài Tùng Mint chia sẻ về dấu ấn sự nghiệp. (Video: Lưu Phương, Phương Anh)

PV: Cảm xúc của anh thế nào khi bộ phim Trại buôn người được đón nhận tốt?

Tùng Mint: Tôi rất thực sự rất vui. Đây là một bộ phim có rất nhiều điều thú vị dành cho những khán giả yêu thích hành động, nhưng bên cạnh đó cũng có tâm lý gia đình và hài hước. Tôi thường nhớ lại quãng thời gian thực hiện phim cách đây một năm khá nhiều kỷ niệm.

Hai vợ chồng cùng tham gia một dự án lớn như vậy có tạo ra những khác biệt trong cách làm nghề?

Trại buôn người còn là bộ phim đặc biệt khi tôi và bà xã đứng chung một khung hình. Hai vợ chồng có tính cách khá trái ngược nhau khi đi làm nghề. Pông quyết liệt hơn, có những tiêu chuẩn, tiêu chí riêng trong nghề. Còn tôi thường làm theo những gì mình cảm thấy phù hợp.

Thực sự khi tham gia vào dự án, hai vợ chồng có những lúc cãi nhau rất nhiều. Bởi với vai trò một diễn viên, tôi nhìn thấy một stylist, một fashion director đứng trong khuôn hình và thực hiện những cử chỉ mà mình cảm thấy không giống một diễn viên đang làm, mình sẽ khó chịu. Thế là về mình bảo: “Em ơi, cái đoạn đấy phải thế này”. Pông lại bảo: “Không, đấy là em, em phải như thế”. Hai vợ chồng có những lúc tranh luận. Nhưng về sau, Pông lại là người luôn đồng hành cùng tôi trong suốt khoảng thời gian dài làm bộ phim nên cũng hiểu được công việc của tôi. Ngược lại, tôi nhận ra rằng Pông đến với điện ảnh một cách nhẹ nhàng.

Anh tài Tùng Mint và hai dấu mốc đáng nhớ của tuổi 40 - Ảnh 1.

Tùng Mint gây ấn tượng với nhiều hoạt động nghệ thuật thời gian gần đây. (Ảnh: Phương Anh)

Trong phim, nhân vật của anh có một hạn chế về khả năng di chuyển. Anh đã chuẩn bị cho vai diễn này như thế nào?

Tôi phải cảm ơn Trầm Minh Hoàng rất nhiều vì anh ấy đã hỗ trợ tôi khi nhập vai. Ngay khi đọc kịch bản, Hoàng đã bàn bạc với tôi về ngoại hình của nhân vật Tùng trong phim. Đây là một người bị mất một chân khi chiến đấu, phải đi bằng chân giả nên cách di chuyển sẽ rất khác. Đương nhiên với công nghệ hiện tại thì việc hỗ trợ thuận lợi hơn nhưng nhân vật cũng phải có cách đi, đứng, chạy khác với bình thường. 

Hoàng bảo tôi kiếm hai thanh nẹp buộc vào chân để tạo cảm giác gần với nhân vật nhất. Từ đó tôi chỉ tháo ra khi cần thiết chứ bình thường cứ để nguyên như thế khi vào vai nhằm thể hiện được đặc điểm của nhân vật.

Vậy thử thách lớn nhất với anh trong vai diễn này là gì?

Đây là bộ phim mà tôi nghĩ mình được xuất hiện nhiều nhất và cũng đặt tâm huyết nhiều nhất vào tất cả mọi thứ. Ngay từ lúc đạo diễn Toni Dương Bảo Anh ngỏ lời rằng sẽ có một bộ phim điện ảnh nói về chủ đề này và tôi sẽ đảm nhận một vai như vậy, thì bản thân lời mời ấy đã là một thử thách. Tôi không biết mình có làm được hay không, có truyền tải được tất cả những gì Toni muốn hay không. 

Vì đã làm việc khoảng 4 năm qua loạt phim "Hùng Long Phong Bá" nên tôi và Toni Dương Bảo Anh khá hiểu nhau. Nhưng "Trại buôn người" là đứa con tinh thần đầu tiên ở điện ảnh rất quan trọng đối với Toni nên tôi chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp nhất. Vì thế tôi tự thấy sẽ phải cố gắng rất nhiều trong dự án này.
Tùng Mint

Việc chuyển từ dự án phim chiếu mạng sang phim điện ảnh tạo thêm áp lực như thế nào cho cả ekip?

Tôi nghĩ bản thân mình áp lực chứ chắc đoàn phim thì không. Áp lực của tôi là những khán giả yêu mến Hùng Long Phong Bá cứ liên tục hỏi thăm về phim Trại buôn người khi chưa được công bố chi tiết dự án. Những bài đăng của tôi trên trang cá nhân nhận được rất nhiều câu hỏi về phim nhưng tôi không dám trả lời. Bây giờ khán giả rất tinh ý, chỉ cần mình nói một ý nhỏ thôi là các bạn sẽ đoán ra được câu chuyện. Vì thế tôi cứ phải lảng tránh dù trong lòng rất muốn chia sẻ (cười).

Anh tài Tùng Mint và hai dấu mốc đáng nhớ của tuổi 40 - Ảnh 2.
Anh tài Tùng Mint và hai dấu mốc đáng nhớ của tuổi 40 - Ảnh 3.

Tùng Mint trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Có vẻ tuổi 40 của anh đang rất rực rỡ với hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai nhiều tháng qua và bây giờ là Trại buôn người?

Nếu nói về bùng nổ thì đến thời điểm bây giờ tôi cũng chưa nghĩ là mình đã làm được như vậy. Tôi chỉ nghĩ tất cả mọi thứ đang tạo cho mình một tiền đề, một bước đi mới và đầu tiên để tôi có thể tự tin hơn với bản thân trong con đường sự nghiệp nghệ thuật. Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và bộ phim Trại buôn người ra mắt thời điểm này đã tạo nên sự cộng hưởng. Sau rất nhiều năm, tôi có thể tự tin bước ra ngoài, thấy được tình yêu của khán giả và thoải mái đón nhận điều ấy.

Anh tài Tùng Mint và hai dấu mốc đáng nhớ của tuổi 40 - Ảnh 4.

Khung cảnh ấn tượng của phim Trại buôn người.

Thông điệp mà bộ phim muốn gửi tới khán giả?

Những hình ảnh trong phim chỉ là một phần mà đạo diễn Toni có thể đưa lên phim vì bản thân anh ấy có tham vọng rất lớn. Vì là người có nhiều đam mê và chỉn chu trong công việc nên anh ấy sẽ muốn làm những điều tốt hơn thế, tuy nhiên khi lên màn ảnh thì sự thật cũng phải lọc bớt đi những điều tốt nhất và phù hợp nhất để mọi người có thể xem, cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất. Tôi nghĩ đây là một bộ phim để lại cho mình rất nhiều suy nghĩ.

Trước khi đến với bộ phim, tôi  từng đọc rất nhiều bài báo về những nạn nhân, những vấn nạn như vậy. Mình cũng từng hình dung: “Làm gì có chuyện đấy. Chắc mọi người đưa tin rồi thổi phồng lên thôi”. Nhưng khi đi vào quy trình làm phim, rồi gặp các bạn nạn nhân, tôi biết là có những nạn nhân thật và được ngồi nói chuyện cùng các bạn nên mới biết thêm. 

Trong lúc mọi người có thể tự do thoải mái làm những việc mình yêu thích thì có những bạn trẻ phải đánh đổi rất nhiều để có một tương lai mà chính bản thân họ cũng không biết sẽ đi về đâu. Đôi khi điều duy nhất họ có là một ước mơ: kiếm được thật nhiều tiền để cuộc sống tốt hơn.  

Anh tài Tùng Mint và hai dấu mốc đáng nhớ của tuổi 40 - Ảnh 5.
Anh tài Tùng Mint và hai dấu mốc đáng nhớ của tuổi 40 - Ảnh 6.
Anh tài Tùng Mint và hai dấu mốc đáng nhớ của tuổi 40 - Ảnh 7.

Những cảnh quay của Tùng Mint trong phim Trại buôn người.

Vậy bài học lớn nhất anh mong khán giả nhận được sau khi xem phim là gì?

Mỗi khán giả sẽ có góc nhìn khác nhau nhưng Trại buôn người không chỉ là phim hành động, tình cảm hay hài hước mà còn nhiều câu chuyện phía sau. Cá nhân tôi sau khi xem phim thì điều cảm nhận rõ ràng nhất là "thương", thương cho những số phận như vậy. Tôi mong muốn các bạn cũng giống như nhân vật của mình là luôn có niềm tin vượt qua khó khăn, tìm được cơ hội để làm lại cuộc đời. 

Nhân vật của anh trong phim chịu rất nhiều thương tích nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Có khi nào anh thấy nhân vật của mình giống một “siêu nhân” hơn là một người bình thường?

Tôi cũng từng nói với Toni rằng nhân vật Tùng quá khác người bình thường nhưng Toni bảo là ngoài đời có những chuyện như thế thật. Và sau đó, khi tôi trải qua câu chuyện tương tự trên phim trường, tôi mới thấy đúng là trong cảnh khốn cùng thì niềm tin sẽ giúp con người làm được nhiều điều bất ngờ. 

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.