Gần 1.300 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây không đơn thuần là một kết quả thống kê, mà đó là hàng nghìn cuộc trở về sau nhiều thập kỷ xa Tổ quốc, xa gia đình của các anh hùng liệt sĩ.
Ngày mai (6/7), Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được tổ chức trang trọng tại TP Hồ Chí Minh. Trong chiều nay (5/7), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện này, yêu cầu các đơn vị bảo đảm để buổi lễ diễn ra trang trọng, chu đáo, đúng nghi thức, thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra kịch bản Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc phát hiện rãnh mộ mới chỉ là bước khởi đầu; khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đòi hỏi phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối cẩn trọng, khoa học và thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi động tác tìm kiếm, mỗi tấc đất lật lên phải được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
Khu vực trọng điểm được khoanh vùng để khai quật là kết quả của gần 10 năm nỗ lực tìm kiếm của nhóm chuyên gia do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng để xây dựng Hồ sơ "Nghiên cứu định vị khu vực các rãnh mộ liệt sĩ trận Mậu Thân hy sinh tại khu vực Chợ Lớn" gửi đến cho cơ quan chức năng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bên cạnh các di vật của anh hùng liệt sĩ được tìm thấy khi đào thăm dò tại khu vực điểm A của Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VGP
Đối chiếu với các tài liệu của chính quyền Sài Gòn, Báo cáo tóm tắt của Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, sơ đồ các vị trí diễn ra giao tranh, nhóm chuyên gia kết luận các rãnh mộ tập thể được chôn vào ngày 12/2/1968.
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng (Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam) cho biết: "Những bức ảnh ban đầu chỉ có hình ảnh rãnh mộ, sau đó tìm được hình ảnh có bao cảnh xác định được vị trí trong công viên Lê Thị Riêng, tiếp đó dùng các phương pháp khác, phương pháp không ảnh để xác định chính xác được vị trí của rãnh mộ đấy, sai số rất là nhỏ".

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thắp hương tại khu vực chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VGP
Ở tuổi gần 100, đại tá Tư Cang kể chuyện và viết sách, trong đó có trận Mậu Thân - chiến dịch ông ở lại trong nội đô Sài Gòn để theo dõi sát tình hình và kịp thời báo cáo về cấp trên - Báo cáo nhận định về một Cuộc tổng tiến công góp phần xoay chuyển cục diện cuộc chiến.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân đồng loạt đánh vào các mục tiêu quan trọng của chính quyền Sài Gòn ở các đô thị trên toàn miền Nam buộc Mỹ phải rút dần ra khỏi cuộc chiến, ném bom hạn chế từ vĩ tuyến 20 trở ra và chấp nhận đàm phán để tìm kiếm hòa bình.
Tuy nhiên để có được chiến thắng này, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống. Ngày mai sẽ bắt đầu hành trình trở về của những liệt sĩ đang nằm lại trong công viên Lê Thị Riêng. Đây là một trong những cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ có quy mô và ý nghĩa lịch sử đặc biệt trong nhiều năm trở lại đây. Không có người lính nào bị lãng quên, chỉ có những người đang chờ để được gọi đúng tên.
Bình luận (0)