(Ảnh: AP)
Bạo lực chống người nhập cư bùng phát tại Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng ở Belfast khiến một người đàn ông bị thương nặng. Theo Cơ quan Cảnh sát Bắc Ireland (PSNI), ít nhất 16 người đã bị bắt giữ và 12 cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ xảy ra tối 10/6 tại thị trấn Newtownabbey, cách trung tâm thành phố Belfast khoảng 13 km về phía Bắc.
Hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy nhiều người biểu tình ném vật thể vào các phương tiện của cảnh sát, trong khi lực lượng chức năng sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông.

(Ảnh: AP)
Tình trạng bất ổn diễn ra sau một đêm bạo lực nghiêm trọng hơn trước đó, khi nhiều đối tượng đeo mặt nạ đốt phá nhà ở, xe cộ và dựng rào chắn trên đường phố. Các vụ bạo loạn bùng phát sau khi đoạn video ghi lại một vụ tấn công bằng dao tại Belfast lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Tại nhiều khu vực của Belfast - thành phố lớn nhất Bắc Ireland - người biểu tình đã phóng hỏa nhà dân, xe buýt và ô tô, buộc nhiều gia đình phải sơ tán khẩn cấp.
Các chính trị gia địa phương cho biết những ngôi nhà bị tấn công chủ yếu thuộc về các gia đình có nguồn gốc dân tộc thiểu số hoặc người nhập cư.
Phát biểu trước Thượng viện Anh ngày 11/6, Bộ trưởng Ruth Anderson cho biết hàng chục người, trong đó có cả trẻ em, đã rơi vào cảnh mất nhà cửa sau các vụ bạo lực.
Mục sư Jack McKee, người đứng đầu một giáo hội tại Belfast, cho biết một số thành viên trong cộng đồng của ông, những người đã sinh sống tại địa phương suốt nhiều năm, bị tấn công nhà cửa chỉ vì màu da của họ. Ông kể rằng nhiều căn nhà bị đập vỡ cửa sổ, một số ngôi nhà liền kề bị thiêu rụi, buộc các gia đình phải rời đi trong tâm trạng hoảng loạn.
Thủ tướng Anh Keir Starmer lên án mạnh mẽ các hành động bạo lực, nhấn mạnh rằng nhiều người đã bị nhắm mục tiêu chỉ vì xuất thân hoặc nguồn gốc của họ. Trên mạng xã hội X, ông khẳng định những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của pháp luật.
Không chỉ Belfast, các cuộc biểu tình quy mô nhỏ cũng xuất hiện tại một số thành phố khác của Anh như Bangor, Glasgow và London.
Trước nguy cơ bạo lực tiếp tục leo thang, PSNI đã huy động thêm khoảng 200 cảnh sát xuống đường trong ngày 11/6. Một số trường học tại Belfast cho học sinh tan học sớm, trong khi một số tuyến giao thông công cộng bị gián đoạn do lo ngại về an ninh.
Vụ tấn công bằng dao trở thành tâm điểm tranh cãi
Các cuộc biểu tình bùng phát sau khi cảnh sát thông báo truy tố một người đàn ông quốc tịch Sudan, 30 tuổi, về tội âm mưu giết người liên quan đến vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 8/6.
Đoạn video do người dân ghi lại cho thấy nghi phạm khống chế một người đàn ông đang chảy nhiều máu và liên tiếp tấn công nạn nhân trước khi bị người dân cùng cảnh sát khống chế.
Nạn nhân được xác định là ông Stephen Ogilvie. Theo thông tin được công bố tại phiên tòa, ông đã mất mắt trái và bị thương nghiêm trọng ở mắt phải, mặt và lưng.
Thủ tướng Anh Starmer mô tả đây là một vụ tấn công "kinh hoàng".

(Ảnh: AP)
Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt bạo lực và phản đối việc lợi dụng vụ việc để kích động chia rẽ xã hội. Trong tuyên bố gửi truyền thông, gia đình ông Ogilvie nhấn mạnh rằng họ không muốn bi kịch này bị sử dụng để nuôi dưỡng sự thù địch hoặc chia rẽ cộng đồng.
Gia đình cũng khẳng định chỉ ủng hộ các hình thức phản đối ôn hòa và nhấn mạnh vai trò tích cực của nhiều người nhập cư đối với xã hội Anh, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và dịch vụ.
Theo cảnh sát, nghi phạm Hadi Alodid đến Bắc Ireland từ tháng 2/2023 sau khi bay từ Paris đến Dublin và đã nộp đơn xin tị nạn. Người này được phép cư trú hợp pháp tại Anh đến năm 2028.
PSNI cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy vụ tấn công có liên quan đến khủng bố. Theo PSNI, nhiều gia đình và chủ nhà đã rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi địa chỉ cư trú của họ bị phát tán trên mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin. Cảnh sát cảnh báo việc chia sẻ thông tin cá nhân nhằm đe dọa hoặc gây nguy hiểm cho người khác có thể cấu thành hành vi phạm pháp và sẽ bị điều tra.
Cơ quan quản lý truyền thông Anh Ofcom cũng lên tiếng cảnh báo rằng các nền tảng trực tuyến đang có nguy cơ bị lợi dụng để kích động thù hận, bạo lực và các hành vi vi phạm pháp luật.
Giới chức địa phương đặc biệt lo ngại về các thông điệp lan truyền trên ứng dụng WhatsApp, trong đó có những lời kêu gọi người tham gia biểu tình chuẩn bị đối đầu với cảnh sát hoặc chấp nhận nguy cơ bị bắt giữ.
Bình luận (0)