(Ảnh: AFP)
Các nhóm nhân quyền và nhân viên y tế cho biết tình trạng bạo lực do người định cư Israel gây ra đã gia tăng ở Bờ Tây, với các trạm kiểm soát quân sự ngăn cản xe cứu thương tiếp cận nạn nhân một cách nhanh chóng.
Theo Bộ Y tế Palestine, những người định cư Israel đã sát hại ít nhất 5 người Palestine ở Bờ Tây kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích chống lại Iran vào ngày 28/2. Nạn nhân thứ 6 - một người đàn ông - đã chết sau khi hít phải hơi cay được bắn ra trong một cuộc tấn công, theo nhóm nhân quyền B'Tselem của Israel.
Quân đội Israel đã sử dụng cổng sắt và ụ đất chặn nhiều con đường ở Bờ Tây vào ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh Iran, đồng thời đóng cửa phần lớn các cửa khẩu với Israel.
Quân đội Israel cho biết các hạn chế này là những biện pháp phòng ngừa trong khi họ đang tiến hành các cuộc không kích vào Iran và chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon - nhóm đã bắn tên lửa vào Israel để thể hiện sự đoàn kết với Tehran.
Người Palestine ở những ngôi làng hẻo lánh thuộc Bờ Tây cho biết các trạm kiểm soát đã khiến họ ngày càng dễ bị bạo lực từ phía những người định cư Israel. Bên cạnh đó, quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích mà họ thường xuyên thực hiện tại các thành phố và thị trấn của Palestine trong thời bình để bắt giữ người Palestine, thường là không có cáo buộc.

Đám tang của 3 người Palestine thiệt mạng trong một vụ tấn công do người định cư Israel gây ra tại thị trấn Abu Falah, Đông Bắc Ramallah thuộc khu Bờ Tây, ngày 8/3/2026 (Ảnh: AFP)
Hơn 100 người định cư Israel đã tập trung ở ngoại ô Abu Falah, trong khi cư dân Palestine cố gắng bảo vệ ngôi làng khỏi cuộc tấn công. Cuộc đối đầu ban đầu là ném đá nhưng những người định cư có vũ trang đã đến sau đó và bắt đầu nổ súng.
Hôm 9/3, máu vẫn còn vương vãi trong những lùm cây ô liu tại hiện trường vụ tấn công. Tại đây, dân làng đã dựng 2 lá cờ Palestine tại vị trí 2 người đàn ông bị sát hại, mỗi lá cờ tượng trưng cho một nạn nhân. Người Palestine thứ ba đã chết sau vụ tấn công. Tổ chức B'Tselem cho biết cái chết của người này có thể vì ảnh hưởng của hơi cay do binh lính Israel bắn vào làng trong cuộc tấn công.
Quân đội Israel cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ việc và lên án "bạo lực dưới mọi hình thức".
Các nhân viên y tế cho biết những rào chắn do quân đội Israel dựng lên đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc tiếp cận những người Palestine bị thương.
Theo nhóm giám sát Yesh Din của Israel, đã có hơn 109 báo cáo về vấn nạn bạo lực của người định cư Israel đối với người dân Palestine ở Bờ Tây kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu bùng phát - bao gồm các vụ nổ súng, hành hung, phá hoại tài sản và đe dọa. B'Tselem cho biết tất cả các vụ sát hại người Palestine do người định cư Israel trong năm nay đều được báo cáo xảy ra trong tuần trước.
Bộ Y tế Palestine xác nhận người định cư Israsel đã bắn chết Amir Muhammad Shanaran tại một ngôi làng gần thành phố Hebron hôm 28/2. Hai anh em Muhammad và Fahim 'Azem bị bắn chết ở Qaryut - phía Đông Nam thành phố Nablus - hôm 2/3.
B'Tselem nhận định: "Lợi dụng cuộc chiến Iran, các nhóm dân quân vũ trang của người định cư Israel, thường hoạt động với sự hỗ trợ của quân đội Israel, tiếp tục tấn công và quấy rối các cộng đồng người Palestine trên khắp Bờ Tây nhằm buộc họ phải rời đi".
Người Palestine cáo buộc lực lượng Tel Aviv bảo vệ những người định cư Israel thay vì dân làng. Quân đội Israel đã phủ nhận điều này.
Theo Liên hợp quốc, gần 700 người Palestine đã phải di dời do bạo lực của người định cư từ đầu năm 2025 đến đầu tháng 2/2026. Trong khi đó, trên 700.000 người định cư Israel sinh sống ở Đông Jerusalem và Bờ Tây trong số hơn 3 triệu người khác.
Bình luận (0)